Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng luyện kiếm, tối thổi tiêu, cuộc sống thong dong tự tại, vô lo vô nghĩ… đó là cuộc sống của cặp vợ chồng này.

Có lẽ bất kỳ người nào từng đọc truyện kiếm hiệp cũng đều không khỏi ngưỡng mộ các vị tu sĩ, cao nhân đã lựa chọn rời xa thế sự để sống một cuộc sống ẩn cư an nhàn, không một ai biết đến. Ở nơi thâm sơn cùng cốc tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, công việc hàng ngày của những vị cao nhân này chủ yếu là luyện kiếm, thổi sáo, đánh đàn hoặc đi hái hoa, hái thuốc trên núi... Ôi, cuộc sống ấy tuy giản đơn nhưng tự do tự tại biết bao nhiêu!

Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp

Chồng luyện võ, vợ đánh đàn hoặc đôi khi là cầm tiêu song tấu. Cuộc sống thơ mộng như thần tiên chốn nhân gian.

Trong khi mỗi năm có đến hàng triệu người đổ về các thành phố lớn chật chội, bon chen để tìm kiếm cuộc sống mới, có một cặp vợ chồng lại lựa chọn cách sống hoàn toàn ngược lại: rời xa cuộc sống đông đúc, nhộn nhịp để lên núi ẩn cư.

Anh Ngô từ nhỏ đã đam mê kiếm hiệp, luôn ao ước trở thành “cao thủ võ lâm” sống ẩn dật trên núi. Về sau, anh Ngô lên núi Võ Đang bái sư luyện võ, trở thành truyền nhân đời thứ mười ba của phái Tùng Khê, môn phái Võ Đang. Phái Tùng Khê ở trong vùng có nhiều đệ tử, nhưng đa phần là học sinh tranh thủ kỳ nghỉ lên luyện tập, còn lại phần lớn thời gian võ đường ở trên núi đều bỏ không.

Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp
Cuộc sống của đôi vợ chồng thật là phiêu diêu, tự tại

Vì thế, anh Ngô nảy sinh ý định muốn lên núi ẩn cư như giấc mơ hồi nhỏ, đồng thời trông coi, quét dọn võ đường. Vợ anh cũng rất ủng hộ ý tưởng của chồng. Từ đó, gia đình nhỏ ba người sống trên núi Võ Đang, sinh hoạt hàng ngày đa phần là tự cung tự cấp như thời xưa. Trang phục của cả nhà cũng theo lối cổ trang, do một tay chị Ngô cắt may, hàng tuần đều có người mang những vật dụng cần thiết lên tiếp tế.

Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp

Phong cảnh hữu tình chốn non xanh nước biếc.

Ở trong ngôi nhà đẹp như trong tranh giữa lưng chừng núi Võ Đang, trên vùng đất cao 800m so với mực nước biển và cách đỉnh núi 8km, "Cốc chủ" họ Ngô vô cùng mãn nguyện với cuộc sống mà ít người tưởng tượng được của mình.

Hàng ngày, ngoài việc luyện võ, luyện kiếm, anh Ngô tự cày cuốc, trồng rau làm nguồn lương thực chính cho gia đình. Còn vợ anh phụ trách việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa và may quần áo cho cả nhà.

Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp

Cô con gái nhỏ của anh Ngô đã hơn 1 tuổi.

Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp
Cô con gái bé nhỏ của gia đình anh
Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp
Chồng thổi tiêu vợ đánh đàn, chẳng khắc gì một cảnh quay trong phim kiếm hiệp
Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp
Nơi yên bình có thể nói là đẹp nhất, ý nghĩa nhất của gia đình anh Ngô
Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp
Gia đình nhỏ 3 người
Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp
Anh Ngô tự cày ruộng và trồng trọt
Cặp vợ chồng lên núi ẩn cư, sống như trong phim kiếm hiệp

Gia đình anh Ngô và các đệ tử phái Tùng Khê.

Chiêm ngưỡng thứ dát vàng siêu xa xỉ của giới nhà giàu
Chiêm ngưỡng thứ dát vàng siêu xa xỉ của giới nhà giàu
(Khám phá) - (Phunutoday) - Nhiều đại gia trên thế giới chứng tỏ đẳng cấp chịu chơi bằng cách sắm những món đồ bằng vàng siêu xa xỉ…
Bạn sẽ “tròn xoe mắt” kinh ngạc khi bước vào những cửa hàng này!
Bạn sẽ “tròn xoe mắt” kinh ngạc khi bước vào những cửa hàng này!
(Khám phá) - (Phunutoday) - Khi bước vào những không gian nhà hàng này bạn sẽ có những cảm xúc lạ lùng, bất ngờ và xen lẫn thú vị trong đó.
Giải mã “Hố tiền”  nơi cất giữ kho báu khổng lồ của cướp biển
Giải mã “Hố tiền” nơi cất giữ kho báu khổng lồ của cướp biển
(Khám phá) - (Phunutoday) - Tại đảo Oak ngoài bờ biển phía Nam Canada có một “hố tiền” bí ẩn nhất hành tinh. Được coi là nơi cất giữ kho báu khổng lồ hàng thế kỷ.

 

Theo:  khoevadep.com.vn

Thu

TIN MỚI CẬP NHẬT