Khi về già, nhiều người thà sống cô đơn còn hơn để 2 kiểu người này bước vào nhà

13:47, Thứ tư 19/11/2025

( PHUNUTODAY ) - Ở tuổi xế chiều, điều ai cũng mong mỏi chính là sự bình yên và tĩnh lặng — một mái nhà gọn gàng, sạch sẽ, một không gian yên ổn để nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ chuyện vụn vặt hay phiền lòng vì bất kỳ ai.

Thế nhưng, có những người dưới lớp vỏ “quan tâm” và “giúp đỡ” lại âm thầm chen vào cuộc sống của bạn. Bề ngoài họ tỏ ra ấm áp, chu đáo, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu những tính toán riêng. Chỉ cần để họ bước vào nhà, sự bình yên có thể bị phá vỡ, thậm chí đẩy bạn vào những năm tháng cuối đời đầy phiền muộn.

Ở tuổi già, sự sáng suốt và tỉnh táo là vô cùng cần thiết. Dù mối quan hệ có vẻ thân thiết đến đâu, cánh cửa nhà cũng không nên mở quá dễ dàng. Thỉnh thoảng chịu chút cô đơn vẫn tốt hơn là để hai kiểu người này bước vào cuộc sống của mình. Đừng để đến lúc hậu quả ập tới mới ngỡ ngàng nhận ra: bạn đã tự đưa “sói” vào nhà.

Loại người thứ nhất: Họ hàng chỉ quan tâm đến quyền lợi, dùng lời ngọt để che giấu ý đồ riêng.

Người thân vốn được xem là ruột rà, nhưng có những người chỉ hiện nguyên hình khi bạn về già. Thường ngày họ chẳng mấy khi hỏi han, nhưng chỉ cần nghe phong thanh về lương hưu, tài sản hay số tiền bạn tiết kiệm, họ lập tức tìm đến. Họ gọi bạn bằng những từ ngữ thân mật, nhưng ánh mắt lại chỉ dán vào giá trị vật chất bạn đang sở hữu.

Họ có thể mang theo vài món quà nhỏ, miệng nói “đến thăm”, nhưng chỉ một lát sau đã bắt đầu dò hỏi:“Nhà của bác vị trí đẹp thế, bác tính để lại cho ai?”“Nghe nói lương hưu của bác cũng khá cao, bác có cần cháu quản lý giúp không?”

Họ có thể mang theo vài món quà nhỏ, miệng nói “đến thăm”, nhưng chỉ một lát sau đã bắt đầu dò hỏi:“Nhà của bác vị trí đẹp thế, bác tính để lại cho ai?”“
Họ có thể mang theo vài món quà nhỏ, miệng nói “đến thăm”, nhưng chỉ một lát sau đã bắt đầu dò hỏi:“Nhà của bác vị trí đẹp thế, bác tính để lại cho ai?”“

Họ viện cớ “giúp đỡ” hay “chăm sóc lúc tuổi già” để khéo léo gợi ý bạn đưa tiền, hoặc tìm cách chiếm những món đồ có giá trị.

Những người họ hàng kiểu này không đến vì lo cho bạn, mà vì muốn lợi dụng bạn. Nếu bạn cả tin để họ ra vào liên tục, họ sẽ ngày càng lấn sâu: hôm nay vay tiền, ngày mai nhờ vả đủ chuyện. Từ chối thì họ lập tức trở mặt, thậm chí đi nói xấu bạn là “keo kiệt”, “lạnh lùng”. Nguy hại hơn, có người còn tìm cách dụ bạn ký vào những giấy tờ bất lợi, hoặc lợi dụng sự cả tin của bạn để chiếm đoạt tài sản. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.

Vì thế, khi đã lớn tuổi, đừng để hai chữ “họ hàng” trở thành sợi dây trói buộc. Tốt nhất nên giữ khoảng cách với những ai chỉ chăm chăm vào lợi ích. Bởi một khi để họ bước vào nhà, bạn có thể đang tự đẩy mình vào nguy cơ bất an trong chính những năm tháng cần bình yên nhất.

Kiểu người thứ hai: “Người tốt bụng” giả tạo — luôn miệng quan tâm nhưng bên trong đầy toan tính.

Bên cạnh họ hàng, đôi khi bạn sẽ gặp những người xung quanh tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Hôm nay họ mang cho bạn ít hoa quả, hôm sau lại mua vài món đồ tạp hóa, không quên nói những câu như: “Anh/chị sống một mình buồn lắm, để tôi chăm sóc cho.” Sự quan tâm ấy đôi khi còn hơn cả người nhà. Nhưng đằng sau vẻ tử tế đó lại là những ý đồ khó lường: họ có thể muốn mượn nhà bạn để ở tạm, nhờ bạn chăm sóc con cháu họ, dụ dỗ bạn góp vốn đầu tư, hoặc tệ hơn là tìm cách lừa đảo tài sản.

Bên cạnh họ hàng, đôi khi bạn sẽ gặp những người xung quanh tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Bên cạnh họ hàng, đôi khi bạn sẽ gặp những người xung quanh tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Những người này rất giỏi dùng tình cảm để tạo lòng tin. Họ nhớ từng sở thích nhỏ của bạn, thường xuyên trò chuyện để khiến bạn cảm thấy được quan tâm, dần dần khiến bạn nghĩ rằng: “Cuối cùng mình cũng gặp được người thật lòng.” Thế nhưng, chỉ cần bạn dễ dãi để họ bước vào nhà, bộ mặt thật sẽ lộ ra rất nhanh: đồ mượn không trả, tiền của bạn họ dùng như của mình, thậm chí còn can thiệp sâu vào cuộc sống và quyết định của bạn. Nếu bạn không làm theo ý họ, họ ngay lập tức quay ngoắt thái độ, quên sạch những “lòng tốt” trước đó và có khi còn bôi nhọ bạn là người “vô ơn”.

Vì vậy, khi tuổi đã xế chiều, đừng quá tin vào những sự nhiệt tình đột ngột. Thỉnh thoảng ở một mình còn an toàn và thoải mái hơn nhiều so với việc để những kẻ đạo đức giả tiến vào cuộc sống, bởi “sự tốt bụng” của họ có thể khiến bạn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh