Không lẽ, tuổi Dần, con gái chúng tôi thực sự khó có được hạnh phúc???

09:55, Thứ hai 30/04/2018

( PHUNUTODAY ) - Người ta thường nói, con gái tuổi Dần rất khó lấy chồng, tôi không tin. Vậy nhưng! Lấy lại được cảm xúc của cuộc tình vừa đổ vỡ, tôi thực sự muốn nghe ai đó trả lời câu hỏi “ tuổi Dần, con gái chúng tôi thực sự khó có được hạnh phúc?”.

 

buon

Con gái tuổi Dần chúng tôi thực sự khó có hạnh phúc ư? - ảnh minh họa

Năm nay tôi đã 33 tuổi, ở cái tuổi này bạn bè tôi đã yên bề gia thất, có nếp có tẻ, còn tôi vẫn cô đơn gối chiếc, không phải tôi có vấn đề về giới tính hay thần kinh không bình thường mà vấn đề của tôi là vì tôi là một quý cô tuổi Dần.

Nghĩ lại những điều đã qua, tôi cảm thấy thương cho mình, những cũng cảm thấy ghê tởm những gia đình, những người con trai sẵn sàng bỏ rơi một người con gái đã yêu họ hết lòng, hi sinh cho họ hết mức chỉ bởi cô gái đó là con gái tuổi “hổ”.

Tuy rằng đã 33 tuổi, nhưng tôi cũng mới chỉ trải qua một mối tình và từ sau sự đổ vỡ đó, tôi chưa bao giờ dám yêu lại ai dù chỉ một lần.

Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp ở tuổi 26, anh yêu thương tôi, chiều chuộng tôi rất nhiều. Ngày đó, trong tôi tình yêu là một màu hồng có nghĩa, chứ không phải mơ mộng như người ta thường nói. Đi đâu, làm gì tôi cũng luôn nghĩ đến anh, mong gặp anh đầu tiên.

Còn anh, anh chiều tôi như một bà hoàng. Anh ân cần, chu đáo và không tiếc tôi điều gì. Anh là người có tiền nên những thứ gì đắt đỏ nhất nếu tôi muốn anh cũng không tiếc. Không chỉ vậy, từ miếng ăn, giấc ngủ của tôi anh cũng đều săn sóc.

Mỗi lần đi đâu đó, bạn bè đều phải ghen tị với tôi vì được bạn trai lí tưởng như vậy. Khỏi phải nói tôi tự hào như thế nào về người đàn ông mà mình chọn. Khi mới yêu tôi cũng có kể qua cho anh nghe về việc mình đã đi qua một vài mối tình. Tôi không ngờ anh rất thoải mái, không quan trọng chuyện quá khứ… Nhiều đêm tôi vẫn nghĩ, mình quá may mắn khi có được anh.

Chúng tôi đã yêu nhau ngọt ngào như vậy, trao cho anh tất cả, đi đâu cũng khoe khoang về anh, giới thiệu cho hết hai bên nội ngoại nhà mình, chỉ còn thiếu một lần về ra mắt nhà anh nữa thôi thì mọi thứ bỗng… tan tành. Bởi…

Trong lần về ra mắt gia đình để tính chuyện yên bề, tôi thực sự sốc khi tôi bị đối xử ghẻ lạnh vì tuổi tôi không hợp với tuổi anh người yêu, anh ấy tuổi Sửu còn tôi tuổi Hổ, phụ huynh kịch liệt phản đối vì theo họ, con hổ sẽ ăn thịt con trâu, cay đắng, ê chề.

chia tay

Anh lạnh lùng buông lời chia tay - ảnh minh họa

Tôi như đứng tim trước những điều gia đình anh đối xử với mình, nhìn sang anh… tôi lặng người đi bởi ánh mắt vô tình của anh. Ra về, tôi chỉ tự đặt câu hỏi rồi tình yêu của tôi sẽ ra sao đây?

Thế rồi, câu trả lời cũng đến! anh lạnh lùng tuyên bố với tôi việc chia tay. Anh bảo không chỉ gia đình mà chính anh cũng không thể nào lấy vợ tuổi Hổ được vì… dữ lắm, về nhà làm khổ mọi người. Anh còn bảo đi xem bói, mọi người bảo anh lấy vợ tuổi Hổ thì táng gia bại sản…

Tôi hỏi, tại sao ngay từ đầu đã sợ vậy còn yêu tôi? Thì nghe câu trả lời “khi đó anh không biết là nó sẽ tồi tệ như vậy, nhưng khi em về nhà, mẹ nói, đi xem bói thì anh biết dừng lại là tốt hơn”.

Nghe xong những điều đó, tôi chỉ có thể cười, cười trong nước mắt và cảm thấy đáng thương cho chính mình.

Chia tay anh, cũng đã có những người tìm hiểu, nhưng khi biết về quá khứ của tôi, về tuổi thật của tôi, họ đều kiếm lấy một lý do để rời xa.

Để rồi, đến bây giờ tôi cũng đã quên luôn tình yêu nó như thế nào? Thế nào để tin vào một người con trai? Và không biết đến bao giờ mới có ai đó trả lời cho tôi “Con gái tuổi Dần thực sự khó có hạnh phúc ư?”.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc