Kinh dị thanh niên ăn cắp não người để bán

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - David Charles, 21 tuổi, ở Indianapolis, Mỹ đã đột nhập vào bảo tàng Lịch sử Y tế Indiana nhiều lần để ăn trộm các lọ đựng não người.

Bảo tàng Lịch sử Y tế Indiana được xây dựng trên địa điểm của bệnh viện Trung ương, điều trị các bệnh rối loạn tâm thần từ năm 1848-1994. Hiện bảo tàng đang lưu giữ khoảng 2.000 bộ não của bệnh nhân từ năm 1890 đến 1940.

David Charles ăn cắp não người và đem bán.

David Charles, 21 tuổi ở Indianapolis khai với cảnh sát rằng anh ta đã 6 lần đột nhập vào Bảo tàng này trong năm 2013 để lấy đi nhiều bình đựng các bộ phận thi thể người, trong đó có khoảng 60 bộ não. Đây được cho là não của những bệnh nhân tâm thần đã chết từ những năm 1890.

Cảnh sát Mỹ cho hay Charles lấy trộm những bộ não này để đem rao bán trên trang eBay kiếm lời. Tuy nhiên vụ việc bắt đầu được phanh phui sau khi giám đốc bảo tàng Mary Ellen Nottage nhận được một cuộc gọi từ một người ở California thông báo rằng anh ta vừa mua “6 bình đựng não người” trên eBay với giá 670 USD (khoảng 14 triệu đồng)

Sau khi đem so sánh với đồ mất tại bảo tàng, ngay lập tức ông Nottage đã báo cảnh sát. Và cảnh sát bắt giữ Charles vào ngày 16/12 sau khi cho một mật vụ thu xếp một cuộc giao dịch với Charles trong một bãi đỗ xe ở Indianapolis để mua một chiếc túi đựng 20 bình não người. Charles bị truy tố với tội danh trộm cắp cùng nhiều tội danh khác.

Những bộ não người được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Y học Indiana.

Charles sẽ bị đưa ra tòa xét xử trong tháng 1 với cáo buộc trộm cắp liên quan đến hàng chục bình bảo quản não người có giá trị khoảng 4.800 USD.

Giám đốc bảo tàng, bà Mary Ellen Hennessey Nottage, nói: "Nhiệm vụ của bảo tàng là lưu giữ các hiện vật để nghiên cứu khoa học vì lợi ích cộng đồng. Thật kinh khủng khi người đàn ông này có sở thích thu thập những thứ kỳ lạ và ăn trộm hiện vật ở bảo tàng".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn