Lạ lùng những câu chuyện thừa kế đến khó tin

10:20, Thứ hai 30/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên, một khoản tiền khổng lồ “rơi” vào ví bạn với danh nghĩa là tiền thừa kế. Bạn có thể tin được điều này không? Nghe có vẻ rất vô lý nhưng thực tế, trên thế giới, điều vô lý này đã diễn ra rất nhiều lần.


Những người thừa kế xa lạ

Năm 2001, Nhà quý tộc Bồ Đào Nha Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara đã có một vụ “chơi trội” khiến cả thế giới giật mình ngay cả khi ông đã mất. Luis Carlos nổi tiếng bởi sự giàu có của mình và càng nổi tiếng hơn khi ông quyết định phân phát gia sản một cách vô cùng kỳ quặc.

Sau khi ông qua đời, 70 người đã bất ngờ được thông báo rằng họ nhận được tiền thừa kế của Camara. Những người này hoàn toàn không quen biết hay có quan hệ huyết thống với Camara. Tên tuổi và địa chỉ của họ đã được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh bạ điện thoại trước sự chứng kiến của hai nhân chứng tại một văn phòng luật sư. Camara đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho quyết định thừa kế lạ kì này của mình.
s
 

Theo những gì được công bố sau khi ông mất thì việc này đã được ông chuẩn bị từ 13 năm trước đó. Những người nhận được tiền thừa kế của Camara được xem là những người may mắn khi ngẫu nhiên trở thành sự lựa chọn của nhà quý tộc Bồ Đào Nha. Tuy nhiên họ không phải là trường hợp đầu tiên nhận được thừa kế từ những người xa lạ.

Vào năm 1992, một cô gái có tên là Cara Wood cũng đã được thừa hưởng một số tiền khổng lồ là 500 nghìn đô la Mỹ từ một người chẳng có quan hệ họ hàng thân thích gì với cô. Vào năm đó, Cara Wood mới 17 tuổi và đang là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Drin’s Colonial ở thị trấn quê nhà Chagrin Falls. Với bản tính nhanh nhẹn, thông minh lại rất thân thiện và thường xuyên giúp đỡ mọi người, Cara được lòng rất nhiều khách hàng và một trong số đó là ông Bill Cruxton.

Ông Cruxton là một khác hàng lớn tuổi. Ông đã góa vợ và không có con cái. Do cuộc sống độc thân nên ông thường đến nhà hàng để ăn tối. Bill rất hài lòng về sự phục vụ của Cara. Sự hài lòng của ông lớn tới mức mỗi khi ông đến nhà hàng này ông chỉ yêu cầu Cara phục vụ. Bản thân Cara cũng rất tốt. Biết hoàn cảnh của ông, Cara không chỉ phục vụ ông một cách chu đáo. Cô còn thường xuyên giúp đỡ ông việc nhà.

Và họ đã trở thành bạn bè tốt thực sự của nhau. Sự gắn bó bạn bè thân thiết của hai người đã khiến Cara trở thành một cái tên trong di chúc của Bill. Vào tháng 11/1992, ông Cruxton qua đời ở tuổi 82. Ông đã để lại cho Cara Wood 500.000 đô la. Đây là một số tiền không quá lớn song nó thực sự có ý nghĩa với Cara. Và quan trọng hơn cả, đó thể hiện sự biết ơn của Bill đến Cara sau tất cả những gì mà cô đã giúp đỡ ông.

Tuy nhiên, so với hai lần mà người lạ được nhận tiền từ những người xa lạ thì sự việc cảnh sát tặng 6 triệu đô la Mỹ cho người vô gia cư mà người đó lại không nhận là đáng ngạc nhiên hơn cả. Chuyện xảy ra vào năm 2000, một người đàn ông vô gia cư sống trên đường phố Santa Cruz de la Sierra ở Bolivia đã hoảng hốt và bỏ chạy khi nhìn thấy bóng dáng của cảnh sát. Người đàn ông đó tên là Tomas Martinez.

Ông Tomas lúc đó 67 tuổi đã nghĩ rằng cảnh sát đến bắt ông vì việc ông uống rượu và dùng ma túy. Tuy nhiên, thực tế cảnh sát liên lạc với ông vì bà vợ của ông đã mất đi và để lại cho ông một số tiền thừa kế vô cùng lớn, lên đến 6 triệu đô la. Martinez đã biến mất không một dấu vết, khiến báo chí Bolivia gọi ông là “triệu phú mà không biết mình giàu”.

Số tiền thừa kế dành cho ông Martinez là từ người vợ cũ Ines Gajardo Olivares. Bà Olivares đã không oán trách chồng vì bỏ bà vài năm trước và đã quyết định để lại toàn bộ số tài sản mình có cho ông. Tuy nhiên, do hai vợ chồng đã lâu không liên lạc nên luật sư của bà Olivares không biết làm cách nào để thông báo cho ông. Cuối cùng, viên luật sư đành phải nhờ đến cảnh sát tìm hộ ông Tomas để làm thủ tục thừa kế. Và thế là người ta có câu chuyện khiến cả thế giới phải sửng sốt.

Thừa kế từ những người thân bỗng dưng xuất hiện

Cũng bỗng dưng nhận được một khoản tiền thừa kế kếch xù, tuy nhiên, nhiều người lại nhận được chúng từ chính những người thân trên trời rơi xuống của mình. Eva Paole vốn là một bảo mẫu đã về hưu tại Argentina. Và bà không hề biết rằng, mình là con gái của một bá tước Rufino Otero giàu có trong vùng với khoản tiền thừa kế mà bà được hưởng lên tới 40 triệu đô la Mỹ.

Trước đó, bá tước Rufino Otero Josh đã qua đời vào năm 1983 và người ta chỉ biết rằng ông không có con với người vợ của mình. Bản thân mẹ của bà là Josefa cũng mang theo bí mật về cha đẻ của bà xuống mồ. Và cho tới trước khi Eva nghe phong thanh những tin đồn rằng bà chính là đứa con riêng của vị bá tước quyền uy nọ thì bà vẫn tin rằng bà là con của mẹ mình với một người tình mà mẹ bà muốn giấu kín. Chính vì vậy, bà Eva quyết định nhờ đến các nhà chức trách để đòi lại quyền lợi cho mình.
 

Để chứng minh thân phận của mình, bà Eva buộc phải thực hiện việc xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, những kẻ không muốn san sẻ quyền thừa kế với bà Eva đã quật mộ ngài bá tước Otero và thay vào đó bằng xác của một người khác. Khi phát hiện ra vấn đề này, các nhà chức trách địa phương đã buộc phải sử dụng xác của mẹ quá cố của bá tước, bà Justina Porras để chứng minh thân phận của bà Eva.

kết quả xét nghiệm cho thấy, bà Eva chính là con gái của địa chủ quyền lực qua đời 25 năm trước đó. Và bà Eva Paole, ở tuổi xế chiều bỗng dưng trở thành tỷ phú với số tiền thừa kế lên tới 40 triệu đô la Mỹ.

Một trường hợp khác nữa là việc thừa kế một hòn đảo của Josh. Josh không thân thiết với ông ngoại và sự thực là anh chỉ gặp ông vài lần trong suốt 17 năm. Bảo thủ và cổ hủ, ông Samuel không đồng ý cuộc hôn của con gái Susan với một người ngoại đạo nhưng rất yêu quý cháu trai duy nhất - Josh.

Mặc dù đã nhiều năm không gặp cháu cho tới khi qua đời năm 2007, Josh vẫn được thừa kế gia sản của ông, trong đó có hòn đảo rộng khoảng 14 héc-ta và khu đất rộng 32 héc-ta. Nhưng có một điều bất ngờ trong di chúc là danh sách chi tiết về trang sức cổ vật và đá quý được cất giấu trong một chiếc bình trên đảo. Không có thông tin gì về việc kho báu này được cất giấu ở đâu nhưng gia đình tin tưởng rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm được nó dưới hòn đảo.

Tuy nhiên, sửng sốt nhất phải kể đến trường hợp hai anh em nghèo khó vô gia cư đã bỗng dưng được thừa kế một phần trong tổ nhng tài sản trị giá 7 tỷ đô la Mỹ nhờ một mối quan hệ gia đình đã bị gián đoạn khá lâu. Zsolt và Geza Peladi nghèo tới nỗi họ không có nhà và phải sống trong một cái hang ở ngoại ô thủ đô Budapest, Hungary.

Họ kiếm từng đồng xu bằng việc bán phế liệu thu gom được trên đường phố. Giờ đây, họ và một người chị gái đang sống tại Mỹ được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ 100 triệu euro (khoảng 136 triệu USD) của bà ngoại.

 “Chúng tôi biết mẹ tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng bà là người khó tính và đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau đó bà bỏ chúng tôi. Chúng tôi đã mất liên lạc với bà và cha mình cho tới khi bà qua đời”, Geza, 43 tuổi, nói.

Hai anh em đã biết tin chuyện họ được thừa kế sau khi các nhân viên từ tổ chức từ thiện của người vô gia cư tại Hungary được các luật sư liên lạc để xử lý khối tài sản khổng lồ của bà ngoại quá cố, người qua đời ở Baden-Wurttenberg, Đức.

Một trường hợp được hưởng khối tài sản khổng lồ từ những người họ hàng kỳ lạ không kém chính là Sergey Sudev. Sergey Sudev đã được hưởng khối gia sản đồ sộ trị giá 950 triệu euro (khoảng 1,3 tỷ USD) từ người bác mà anh không gặp suốt 10 năm. Nhưng hẳn là Sudev đã để lại ấn tượng tốt với người bác mình trong cuộc gặp giữa họ một thập niên về trước, vì thế mà người bác sống ở Đức đã ngay lập tức viết di chúc để lại toàn bộ gia sản cho Sudev.

Chàng sinh viên không hề biết chuyện và tiếp tục ngành học báo chí. Một ngày, có người gõ cửa nhà anh ở thị trấn Komrat. Các trợ lý của người bác đã tìm ra Sudev để báo thông báo với anh tin thừa kế. Sudev bị sốc nặng và hỏi: “Có phải chuyện đùa không?”. Khoản tiền thừa kế khiến Sudev trở thành một trong những người giàu nhất ở Moldova, nơi thu nhập bình quân của người dân là 270 euro/tháng.

Và những người thừa kế kì lạ

Không để lại tất cả tài sản của mình cho con chó, tỷ phú bất động sản và khách sạn tại New York, bà Leona Helmsley, người có biệt danh “Nữ hoàng keo kiệt”, đã để lại 12 triệu đô la Mỹ cho con chó cưng Trouble khi bà qua đời. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến người ta sửng sốt nhất. Trouble là cái tên may mắn nhận được số tiền lớn nhất trong di chúc của bà Helmsley, nhiều hơn một số thành viên gia đình.
 

Thậm chí 2 trong số 4 đứa cháu của bà không nhận được một đồng xu. Số tiền thừa kế này được dùng để nuôi dưỡng Trouble và nó được giao cho em trai bà, Alvin Rosenthal, người cũng được thừa kế 10 triệu đô la trong gia tài kếch xù của bà tỷ phú.

Chẳng biết con chó Trouble nghĩ gì và nó có sung sướng khi là con chó tỷ phú duy nhất trên thế giới hay không nhưng có một điều chắc chắn là người em trai và những người con của bà Leona thì sẽ vô cùng buồn phiền vì số tiền tài sản mà họ được thừa kế lại ít hơn một chú chó.

Chuyện để lại gia tài cho chú chó của mình đã là một điều lạ kỳ nhưng có lẽ không kỳ lạ và khiến người ta giật mình bằng bản di chúng của vị tỷ phú Canada, ông Charles Vance Millar.

Là một chuyên gia đầu tư tài chính, vị tỷ phú giàu có này còn là một người đàn ông vô cùng thích đùa. Và trò đùa cuối cùng và cũng là thú vị nhất của ông được đưa ra ngay trong bản di chúc của mình.

Trong điều khoản thứ 9 của di chúc, ông Millar muốn để lại một phần tài sản của mình cho người phụ nữ sinh nhiều con nhất 10 năm sau khi ông qua đời. Cuối cùng, 4 phụ nữ có 9 người con tại Toronto đã chia nhau phần lớn tài sản trị giá 750 nghìn đô la của ông Millar, mỗi người nhận 125 nghìn đô la. Hai phụ nữ khác cũng khẳng định có 9 người con nhưng bằng chứng không rõ ràng nhận được 12,5 nghìn đô la. Rõ ràng là đôi khi sinh nhiều con cũng không phải là không có lợi.

Đinh Minh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc