Người đàn ông bị đám đông đánh đến nhập viện rồi dọa nhét nguyên nồi ớt vào miệng, nhưng nguyên nhân mới sững sờ

( PHUNUTODAY ) - Một đám đông giận dữ đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu một người đàn ông khiến ông ta chảy máu đầu và phải nhập viện.

Vào tối ngày 12/1 vừa qua, một người đàn ông họ Lâm, 42 tuổi, nhờ con trai ra ngoài mua thịt viên nhưng khi cậu bé mang về nhà mở ra thì phát hiện nhân viên cửa hàng đã quên cho ớt vào thức ăn. Điều này khiến Lâm vô cùng giận dữ và lập tức đánh cậu con trai dữ dội.

 Clip: Người đàn ông đánh đập con trai mình dã man.

Mặc dù cậu con trai đã xin lỗi rất nhiều lần và giải thích rằng nhà hàng đã quên bỏ nước sốt chứ không phải cậu cố tình. Nhưng Lâm cho rằng cậu nói dối và thẳng tay lấy lon bia đánh vào đầu cậu.

Thấy vậy, người mẹ cũng lao vào can ngăn song vẫn không thể chống lại cơn giận dữ của Lâm, thậm chí còn bị chồng bóp cổ đến mức nghẹt thở.

Sự việc được ghi lại toàn bộ trong điện thoại của người mẹ, sau khi chia sẻ thì trở thành đề tài được bàn tán khắp các diễn đàn. Mọi người nhanh chóng khui được một vài thông tin về gia đình Lâm.

Nhiều người đã chuẩn bị một chảo thịt viên đầy ắp ớt để

Nhiều người đã chuẩn bị một chảo thịt viên đầy ắp ớt để "trừng trị" người đàn ông vũ phu này.

Nhiều người sau khi xem xong video đã rất phẫn nộ. Đã có 7 người đàn ông tìm đến nhà và tát vào mặt ông bố này để hả giận. Một số người quá khích còn dùng nón bảo hiểm lao vào đánh Lâm khiến ông bị chảy máu đầu. May mắn cảnh sát xuất hiện đúng lúc đã giải vây cho Lâm và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Chưa dừng lại, đám đông giận dữ (hơn 100 người) vây quanh nhà của Lâm, nấu một nồi sốt cay đầy ớt và lập kế hoạnh bắt gã này xuống để đổ nguyên nồi ớt vào miệng hắn.

Cảnh sát đã phải dùng dùi cui khuất phục 7 người quá khích và trong số đó có cả thành viên của một băng đảng giang hồ khét tiếng. Cảnh sát khuyên người dân rằng: họ biết mọi người rất tức giận nhưng không nên tự mình thực thi luật pháp. 

Sau đó, vợ và con trai của hắn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để giám định thương tật. Kết quả: có vết bầm tím trên đầu và vai của người phụ nữ, còn cậu bé 12 tuổi có nhiều vết thương bầm tím khắp nơi trên cơ thể. Lệnh cách li khẩn cấp được đưa ra nhằm bảo vệ người phụ nữ và đứa bé.

Hiện tại, Lâm đang tạm thời ở nhờ nhà người thân, chờ cho mọi chuyện lắng xuống mới dám trở về nhà cũng như chờ đợi mức án dành cho hành vi bạo hành đối với con trai.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn