Lời cửa miệng hay vận vào thân: Muốn Đổi Vận, hãy bắt đầu từ Thay Đổi Cách Nói mỗi ngày

06:30, Thứ sáu 09/01/2026

( PHUNUTODAY ) - Nghe tưởng mê tín nhưng lại rất thực tế: lời nói lặp lại mỗi ngày có thể kéo vận tốt đến gần hoặc đẩy cơ hội ra xa. Nếu muốn đổi vận, hãy sửa ngay những câu cửa miệng quen thuộc dưới đây.

Có những thứ ta nói ra không hề nghĩ nhiều, nhưng lại âm thầm định hình suy nghĩ, hành động và cả vận trình phía trước. Lời cửa miệng nói quen, não tin thật, rồi cuộc sống dần trôi theo đúng quỹ đạo ấy. Muốn đổi vận, đôi khi không cần làm gì lớn, chỉ cần sửa cách nói.

1. “Tôi xui lắm”, “Số mình kém may”

Những câu nói này nghe như một lời than thở vô hại, nhưng thực chất là cách tự dán nhãn bản thân. Khi bạn lặp đi lặp lại việc cho rằng mình xui xẻo, não bộ sẽ mặc định mọi trục trặc xảy ra đều là “đúng số”, từ đó giảm phản xạ tìm giải pháp.

Về lâu dài, kiểu lời nói này khiến bạn dễ bỏ cuộc sớm, không dám thử thêm lần nữa vì tin rằng kết quả cũng chẳng khá hơn. Cơ hội có thể ở ngay trước mắt, nhưng bạn sẽ là người đầu tiên quay lưng vì nghĩ “mình không có cửa”.

Thay vì nói mình kém may, hãy chuyển sang cách diễn đạt trung tính hơn như “chưa tới lúc” hoặc “chưa hợp thời điểm”. Sự thay đổi nhỏ này giúp tâm trí giữ trạng thái mở, không tự đóng sập cánh cửa vận may.

Nói lời lạc quan cuộc sống sẽ khá lên
Nói lời lạc quan cuộc sống sẽ khá lên

2. “Chắc không tới lượt mình đâu”

Đây là câu cửa miệng rất phổ biến khi đứng trước cơ hội, phần thưởng hay khả năng thăng tiến. Nó thể hiện sự khiêm tốn bề ngoài, nhưng bên trong lại là tâm thế tự loại mình khỏi cuộc chơi ngay từ đầu.

Khi đã quen nói như vậy, bạn sẽ ngừng chuẩn bị, ngừng kỳ vọng và ngừng nỗ lực đúng lúc cần bứt lên. Cơ hội vốn cần người sẵn sàng, nhưng bạn lại chọn đứng ngoài vì tin rằng mình không thuộc về nhóm “được chọn”.

Đổi câu nói này thành “cứ thử xem sao” hoặc “mình chuẩn bị hết khả năng còn lại tùy duyên”. Lời nói mới giúp bạn giữ tinh thần chủ động, không áp lực nhưng cũng không tự đánh rơi vận hội.

3. “Biết vậy thì đã…”

Đây là câu nói gắn liền với hối tiếc và quá khứ. Mỗi lần thốt ra là một lần bạn kéo tâm trí quay lại điều đã không thể thay đổi, thay vì tập trung cho bước tiếp theo.

Việc thường xuyên nhắc lại “biết vậy” khiến bạn dễ mắc kẹt trong cảm giác tiếc nuối, tự trách, từ đó làm giảm năng lượng hành động. Vận tốt khó tìm tới người luôn nhìn về sau lưng với tâm thế nặng nề.

Hãy thay bằng “lần sau mình sẽ làm khác” hoặc “mình rút được bài học rồi”. Câu nói này chuyển trọng tâm từ quá khứ sang tương lai, giúp dòng suy nghĩ và hành động đi về phía trước, nơi vận mới có thể xuất hiện.

Đừng chìm trong những hối tiếc
Đừng chìm trong những hối tiếc

4. “Thôi kệ”, “Sao cũng được”

Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nói quá nhiều sẽ tạo thói quen buông xuôi. Khi cái gì cũng “kệ”, bạn sẽ dần mất đi khả năng lựa chọn và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Vận may thường gắn với sự chủ động. Người hay nói “sao cũng được” dễ để người khác quyết thay, hoàn cảnh đẩy đi, và rồi than rằng cuộc đời không theo ý mình.

Thay vì buông xuôi, hãy nói “để mình cân nhắc” hoặc “mình chọn phương án này”. Chỉ một câu nói thể hiện quyền quyết định cũng đủ kéo bạn trở lại vị trí cầm lái vận trình của chính mình.

5. “Giờ này rồi còn làm được gì”

Đây là câu nói vô tình khóa chặt khả năng thay đổi. Nó gắn thời gian với sự bất lực, khiến bạn tin rằng mọi nỗ lực lúc này đều là muộn màng.

Khi đã tin là muộn, bạn sẽ không bắt đầu. Không bắt đầu thì không có kết quả mới, và vòng lặp cũ tiếp tục lặp lại, củng cố niềm tin rằng mình đã bỏ lỡ tất cả.

Hãy đổi thành “bắt đầu muộn còn hơn không bắt đầu”. Câu nói này mở ra một khe cửa nhỏ cho hành động, mà chỉ cần một hành động khác đi, vận trình cũng có thể rẽ sang hướng mới.

Lời nói không phải phép màu, nhưng là công tắc. Mỗi câu bạn nói ra hằng ngày đang bật hoặc tắt một trạng thái trong tâm trí. Sửa lời nói không làm cuộc đời đổi khác trong một đêm, nhưng đủ để dọn đường cho vận mới tìm tới. Muốn đổi vận, hãy bắt đầu từ những câu quen miệng nhất.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: