Lời kể của hai bà cháu sống sót kì diệu sau 9 ngày bị chôn vùi

11:42, Thứ hai 21/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Giữa đống hoang tàn đổ nát, đột nhiên họ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Đó chính là Jin Abe – cậu bé run rẩy vì lạnh và đói khát, cậu đã đứng ở đây 9 ngày, còn ở phía là bà của cậu - 80 tuổi

(Phunudoisong) - Hôm 21/3, cảnh sát đã cứu được hai bà cháu ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, Nhật sau 9 ngày xảy ra thảm họa.
 
Đội cứu hộ đang lặng lẽ kiếm tìm các nạn nhân sau vụ động đất và sóng thần. Giữa đống hoang tàn đổ nát, đột nhiên họ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Đó chính là Jin Abe – cậu bé run rẩy vì lạnh và đói khát, cậu đã đứng ở đây 9 ngày, còn ở phía là bà của cậu - 80 tuổi, đã 9 ngày nay bà nằm ở phía dưới lớp gạch đá này.
 
Mô tả ảnh.
Ảnh: telegraph

Jin Abe 16 tuổi, trên vai cậu có 1 cái khăn len duy nhất để giữ ấm, cậu đứng trên nóc nhà sần sùi và kêu cứu. Cậu bé kể với đội cứu hộ Ishinomaki, cả hai bà cháu mắc kẹt từ ngày 11/3 sau trận động đất 9,0 độ richter. Khu phố của họ hoàn toàn bị sập và rất nhiều người bị cuốn trôi.

Phát ngôn viên của cảnh sát Shizuo Kawamura nói, chân bà cụ quá yếu để chạy. Cậu bé Jin Abe thì không đủ sức để đưa bà ra khỏi đống đổ nát, cậu đành ở lại đây với bà và chờ đợi người đến cứu.

Cảnh sát ngay lập tức đã cử trực thăng đến và sau 45 phút họ giải thoát cho bà cụ. Được biết, bà cụ 80 tuổi đã quấn mình trong chăn và nằm trên nóc của tủ bếp.Cậu bé cho biết, cậu có thể với tới tủ lạnh và mang cho bà sữa, coca – cola, nước.

Shizuo Kawamura nói với AP sóng thần đã ngắt toàn bộ hệ thống điện và điện thoại ở tất cả các khu vực bờ biển phía đông bắc này.

Đội cứu hộ đã dùng dây thừng và trực thăng kéo 2 bà cháu lên. Khi được đưa ra khỏi đống đổ nát. Người cứu hộ hỏi bà : “Bà có bị đau ở đâu không?”. Thật bất ngờ khi bà thều thào: “Không” và quay ra tìm cháu mình.

Cả hai bà cháu được đưa đến bệnh viện gần nhất để phục hồi sức khỏe. Đồng thời, trước đó vài ngày, cha của Abe là Akira Abe đã đến bệnh viện đón hai bà cháu. Ông nói với phóng viên:” Tôi đã đăng tin tìm kiếm họ ở khắp nơi, và tôi không bao giờ từ bỏ hi vọng.”

Về phần mình, phát ngôn viên của cảnh sát Shizuo Kawamura nói: “Còn quá nhiều nạn nhân cần cứu giúp. Chúng tôi không có thời gian để vui mừng.”
 
Hải Như
 
[links()]
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc