Anh Trương 35 tuổi
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, mối quan hệ của chúng tôi chẳng hề tốt chút nào cả, thường thì chúng tôi lúc nào gặp khó khăn vì những chuyện nhỏ, tôi cũng đã nghĩ đến việc ly hôn Nhưng dù sao hôn nhân cũng không phải là chuyện của hai người, có con rồi mối quan hệ gia đình khó tách rừi.
mặc dù chúng tôi bên nhau, nhưng tôi biết chúng tôi chỉ đang an ủi nhau, đó chẳng phải là tình yêu thực sự.
Mặc dù chúng tôi bên nhau, nhưng tôi biết chúng tôi chỉ đang an ủi nhau, đó chẳng phải là tình yêu thực sự. (ảnh minh họa)
Anh Tứ: 45 tuổi
Tôi đi với người phụ nữ đã có gia đình vì họ trưởng thành hơn người bình thường, họ hiểu rõ đàn ông, mỗi lần ở bên nhau thì tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Mỗi lần ở bên nhân tình thì tôi tâm sự đủ thứ chuyện. Nhưng sau đó cô ấy quyết định ly hôn chồng để ở bên tôi. Tôi hoảng sợ, bởi tôi chỉ có thể cặp kè chư không thể cho cô ấy danh phận được.
Mỗi lần ở bên nhân tình thì tôi tâm sự đủ thứ chuyện. (ảnh minh họa)
Anh Đào: 48 tuổi
Tôi nghĩ khi hai người có gia đình tìm đến nhau chỉ là tìm kiêm ssuiwj hứng thứ về tình cảm và nhu cầu. Vì ai cũng hiểu rằng việc lừa dối bạn đời sẽ nhận về những điều không như ý trong cuộc sống này.
Thế nên bạn đừng ngụy biện rằng không phải lo lắng khi vợ phát hiện.Cho nên, hai người xác định có mối quan hệ ngoài luồng, chỉ cần làm tốt việc giữ bí mật thì không ngại.