Mất gà chọi, chồng bình thản tưới 5 lít xăng thiêu vợ

06:34, Thứ ba 06/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Sau khi nghe chị Diệu trả lời “không biết ai lấy mất con gà”, Kính lao xuống nhà dưới lấy can xăng 5 lít dùng cho máy cưa lốc đem lên tạt vào người chị Diệu và cả giường ngủ...

Sau khi nghe chị Diệu trả lời “không biết ai lấy mất con gà”, Kính lao xuống nhà dưới lấy can xăng 5 lít dùng cho máy cưa lốc đem lên tạt vào người chị Diệu và cả giường ngủ...
[links()]
Tối ngày 5/3, ông Mai Văn Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên xác nhận: chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến chị Trịnh Thị Mỹ Diệu (SN 1981, trú tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) bị bỏng nặng, phải nhập viện.
 

Căn nhà của vợ chồng chị Diệu bị lửa thiêu rụi
Căn nhà của vợ chồng chị Diệu bị lửa thiêu rụi


Theo phản ánh của người dân xung quanh, vào khoảng 23 giờ đêm 4/3, sau khi đi uống rượu về, Đặng Ngọc Kính (40 tuổi, trú tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) phát hiện con gà chọi (trị giá khoảng 1 triệu đồng) của mình bị mất nên đã dựng chị Diệu (vợ của Kính) dậy để hỏi chuyện.

Sau khi nghe chị Diệu trả lời “không biết ai lấy mất”, Kính lao xuống nhà dưới lấy can xăng 5 lít dùng cho máy cưa lốc đem lên tạt vào người chị Diệu và cả giường ngủ.

Biết rõ ý định của Kính, chị Diệu đã vùng chạy ra ngoài hòng thoát thân nhưng Kính vẫn kịp lao đến, kéo người chị Diệu trở lại và bình thản châm lửa đốt. Ngay lập tức cả căn nhà và thân thể chị Diệu đều trở thành “một ngọn đuốc”.

Ngay sau đó, mọi người xung quanh liền chạy đến để dập lửa nhưng do lửa mạnh, gió to nên phần lớn ngôi nhà tạm vách gỗ, mái lợp tôn pro xi măng của vợ chồng chị Diệu bị cháy rụi.

Riêng chị Trịnh Thị Mỹ Diệu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Hinh với diện tích bỏng 28% ở vùng đùi, vùng sinh dục, vùng ngực và cánh tay phải; bỏng độ 2, độ 3 (mức độ cực kỳ nghiêm trọng).

Do vết bỏng quá nặng, nên vào trưa 5/3, chị Diệu đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà còn có ba đứa con của Kính và chị Diệu. Rất may là cả ba đã kịp chạy ra ngoài thoát nạn.

Được biết, gia đình chị Diệu khá khó khăn nhưng chồng chị là Đặng Ngọc Kính lại không hịu khó làm ăn, suốt ngày ham mê đá gà.

  • Lưu Tình
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc