Điểm tin mới ngày 5/12: Thông tin mới nhất về vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở TP. Hồ Chí Minh

( PHUNUTODAY ) - Ngoài 3 mẹ con đã tử vong thì 1 trong 2 người bị bỏng đã được chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết khi được chuyển vào bệnh viện, anh Lâm vẫn còn tỉnh, tiếp xúc được. Nạn nhân bị phỏng 76% diện tích cơ thể.

Thông tin mới nhất về vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở TP. Hồ Chí Minh

Chiều 4/12, anh Nguyễn Xuân Lâm (SN 1985, ngụ phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) - nạn nhân trong vụ cháy đã được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo các bác sĩ, anh Lâm được đưa đến viện trong tình trạng bỏng 76% diện tích cơ thể và vẫn còn tỉnh táo, tiếp xúc được. Hiện anh Lâm đang được theo dõi ở phòng cách ly đặc biệt.

diem-tin-1

Anh Lâm đang được theo dõi đặc biệt (Ảnh: báo Người Lao Động). 

Đoàn công tác thuộc Quận ủy, UBND Quận 11 đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy. Đoàn cũng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quận 11 thăm hỏi, trao số tiền 20 triệu đồng đồng thời hỗ trợ những chi phí chữa trị cho 2 nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Lâm (34 tuổi) và anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà).

Ông Võ Đức Thanh - Phó Chủ tịch UBND quận 11, cho biết, cho đến cuối giờ chiều công tác khám nghiệm pháp y 3 nạn nhân vẫn đang được tiến hành. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể 3 nạn nhân sẽ được đưa về cho gia đình tổ chức mai táng và toàn bộ chi phí ma chay cũng như sắp xếp địa điểm tổ chức tang lễ sẽ được hỗ trợ. Phía địa phương cũng đang xúc tiến vận động các nhà hảo tâm sửa chữa lại căn nhà của ông Mười.

Vụ nữ sinh 18 tuổi bị bạn trai sát hại, giấu xác trên núi: Vì lô đề mà nhẫn tâm giết người?

Đến chiều 4/12, người dân huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) chưa hết bàng hoàng trước cái chết của em Phạm Thị Hằng (17 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Con Cuông, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông).

Bị can trong vụ này là Phạm Văn Quý (18 tuổi, xã Chi Khê, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An), bạn trai Hằng.

diem-tin-2

Sau khi gây án, Phạm Văn Quý vẫn lên Facebook đăng những dòng trạng thái trên. 

Được biết Quý học hết lớp 9, thi THPT không đỗ nên đi học nghề hàn xì sắt thép. Gặp Hằng, Quý đã theo đuổi và ngỏ lời yêu được chừng sáu tháng nay. Mẹ Hằng thấy Quý vẻ bề ngoài cũng ngoan hiền nên không cấm đoán chuyện yêu thương của con.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết Quý là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em nên được nuông chiều từ nhỏ, thích gì được nấy. Một số thông tin cho biết thời gian gần đây Quý lại ham mê cờ bạc, chơi lô đề và thường xuyên mất tiền. Hằng có biết chuyện này và đã nhiều lần can ngăn Quý không chơi lô đề, dẫn đến hai người cãi cọ nhau. Rồi Quý vẫn đi vay mượn mọi người một khoản tiền lớn nghi để chơi lô đề.

Đồng Nai: Viết sẵn giấy tống tiền 200 triệu rồi đi bắt cóc trẻ em

Ngày 4/12, đối tượng Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) đã bị Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tạm giữ để điều tra việc đột nhập nhà dân với ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Theo đó, Trần Mạnh Hùng đã có tiền án về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/11, trên đường đi làm về Hùng thấy nhà anh Trần Thanh Duy có hai cháu gái con anh Duy (khoảng 6-8 tuổi) đang chơi trước nhà nên nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền. Thấy nhà anh Duy có nuôi một con chó nên Hùng mua thuốc bả chó, đồng thời mua kềm, tuốc nơ vít, cuộn băng keo trong, đôi bao tay, võng dù, hai sợ dây để chuẩn bị thực hiện hành vi.

diem-tin-3

Ảnh minh hoạ 

Đêm 30/11, Hùng đi xe máy đến nhà anh Duy. Sau đó, cất xe máy ở gần đó rồi viết sẵn tờ giấy với nội dung thông báo cho gia đình anh Duy biết việc bắt cóc để tống tiền với số tiền chuộc là 200 triệu đồng. Hùng trở lại ném bả chó vào hiên nhà rồi tới nơi cất xe mắc võng nằm ngủ đợi chó ăn bả chết thì đột nhập.

Rạng sáng 1/12, Hùng mở cốp xe lấy những công cụ đã chuẩn bị sẵn đến nhà anh Duy thì thấy chú chó ăn bả đã chết. Hùng dùng kềm cắt hàng rào thép B40, sau đó đến cửa trước dùng tuốc nơ vít cạy cửa nhưng không được. Sau đó Hùng đi ra cửa sau, thấy có lỗ hổng trên cửa, Hùng đưa hai chân qua lỗ hổng để đột nhập thì bị chủ nhà phát hiện, hô hoán kêu gọi mọi người đến bắt giữ Hùng.

Tang vật thu giữ là dụng cụ bắt cóc, mảnh giấy viết nội dung bắt cóc tống tiền. Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ Hùng để xử lý.

Vũng Tàu: Cụ ông 77 tuổi dâm ô với trẻ em tiếp tục kháng cáo

Ngày 4/12, Viện KSND TP Vũng Tàu cho biết, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã kháng cáo và hồ sơ vụ án sẽ được chuyển lên cấp phúc thẩm.

Trước đó, vào ngày 17/11/2017, HĐXX TAND TP Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) mức án 3 năm tù giam về tội Dâm ô đối với trẻ em.

diem-tin-4

 Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại tòa. (Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam)

Theo cáo trạng, Nguyễn Khắc Thủy đã có hành vi dâm ô với 2 bé gái tại chung cư Lakeside Vũng Tàu. Các em bé đều khai cụ thể việc này với Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu. Bị cáo còn bị tố cáo là liên quan đến hai trường hợp dâm ô khác mà cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đầu tháng 3/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có ý kiến gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em tại Vũng Tàu.

Ngày 15/3/2017, lãnh đạo Viện KSNDTC đã ký Thông báo số 58/TB-VKSTC, yêu cầu Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Viện KSND TP Vũng Tàu yêu cầu Công an TP Vũng Tàu ra quyết định khởi tố ngay bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy trong vụ án Dâm ô đối với trẻ em này.

Long An: Nghi án nữ chủ quán nhậu bị sát hại bên bàn nhậu

Ngày 4/12, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Bùi Thị Oanh (41 tuổi, quê Vĩnh Long), chủ quán nhậu Kiều Oanh - Phương Nam, nằm trên đường tỉnh 825, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Khoảng 7h cùng ngày, nhiều khách quen đi ăn sáng kế bên không thấy quán bà Oanh mở cửa nên sang tìm. Nhìn vào trong, họ phát hiện nạn nhân gục đầu trên bàn nhậu, xung quanh có nhiều vỏ chai bia.

diem-tin-5

 Hiện trường nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Báo Công lý

Tại hiện trường vụ án không có nhiều xáo trộn. Trên bàn vẫn còn một số chén đũa, dưới nền gạch có vỏ chai bia. Trên đỉnh đầu, cổ nạn nhân có một số dấu vết máu, nghi có sự tác động mạnh từ bên ngoài.

Theo một số người hàng xóm, khoảng 22h ngày 3/12, trong quán bà Oanh vẫn còn nhóm thanh niên ngồi nhậu đến khuya nhưng không biết họ ra về lúc nào và có liên quan gì đến cái chết của chủ quán hay không.

Hiện, công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn