Midu lụy tình, Phan Thành nhắn nhủ lời yêu đến người mới

( PHUNUTODAY ) - Sau chia sẻ ẩn ý của Midu, Phan Thành dường như không mấy bận tâm mà chỉ chăm chút mối quan hệ hiện tại.

Trên trang cá nhân của mình mới đây, Phan Thành lại gửi đến tình mới của mình những lời nhắn nhủ ngọt ngào: "Nếu không phải là yêu thì chúng ta là thế nào em nhỉ". Kèm theo đó là một đoạn video quay từ phía sau một cô gái đệm đàn piano ca khúc "Em gái mưa".

phan-thanh-gai-moi 1

 Mặc Midu, Phan Thành vẫn nhắn nhủ người mới: "Nếu không phải là yêu thì chúng ta là thế nào...?"

Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra, trên trang cá nhân "bạn gái tin đồn" của Phan Thành - Primmy Truong (tên thật Trương Minh Xuân Thảo) cũng chia sẻ đoạn video đệm đàn cùng bài "Em gái mưa". Điều này khiến nhiều người thêm tin rằng cô gái bí ẩn mà thiếu gia Phan Thành đang hẹn hò chính là ái nữ của hiệu trưởng trường JRP.

phan-thanh-gai-moi 2

 Trên Instagram, Xuân Thảo cũng chia sẻ lại đoạn clip đệm đàn piano ca khúc "Em gái mưa".

Trương Minh Xuân Thảo cũng chia sẻ rằng cô từng tổn thương khi bị người yêu phản bội. Nhưng rồi, khi người đàn ông hiện tại xuất hiện đã khiến Xuân Thảo rung động và quyết định mở lòng một lần nữa. Với cô, người này không hứa hẹn mà tình yêu bắt đầu từ trách nhiệm và sự tôn trọng. Cô cũng cảm ơn vì người ấy đã đến giúp cô chữa lành vết thương trong quá khứ. Bức tâm thư của Xuân Thảo được viết bằng tiếng Anh. Dù không nói rõ nhưng dân mạng đoán người mà Xuân Thảo muốn nhắn gửi chính là thiếu gia Phan Thành.

phan-thanh-gai-moi 3

 Nhan sắc người được cho là bạn gái mới của thiếu gia Phan Thành

Trước đó, tình cũ Phan Thành - Midu cũng ngầm đăng status hoài niệm về quá khứ trên trang cá nhân. Cô viết: "Ngày xưa khi chia tay có người đã nói với mình rằng: "Nếu không phải là em, cả đời này anh không thể yêu ai khác. Điều anh sợ nhất sau chia tay là gì em biết không? Là một ngày vô tình đọc báo thấy tin em công khai có bạn trai mới... Chắc anh sẽ không thể chịu nổi".

Phụ nữ thường dằn vặt lâu, bởi có mạnh mẽ đến đâu cũng mang trong mình một trái tim yếu đuối. Dẫu lặng lẽ khóc thầm cũng sợ người vì mình mà đánh rơi một giọt nước mắt. Còn đàn ông thường nhanh quên, bởi dễ dàng bị những điều mới mẻ thu hút. Vốn dĩ khác nhau, nên không thể cùng đi chung trên một con đường. Dẫu vậy, vẫn thật tâm mong người hạnh phúc và trân trọng những người bên cạnh mình. Yêu là bản năng, nhưng từ bỏ luôn cần một bản lĩnh". Nhưng dường như Phan Thành không bận tâm đến những gì tình cũ nhắn gửi. Thay vào đó, anh miệt mài theo đuổi cô gái vừa có sắc vừa có tài ở thời điểm hiện tại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link