Một ngày, hai xác chết bị phi tang

06:46, Thứ năm 06/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Chiều ngày 5/10, nhiều học sinh trong lúc đi chơi đã phát hiện một tử thi bị đốt cháy nằm trong đám cỏ ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại thuộc khóm 10, P.1, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu).

(Phunutoday) - Chiều ngày 5/10, nhiều học sinh trong lúc đi chơi đã phát hiện một tử thi bị đốt cháy nằm trong đám cỏ ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại thuộc khóm 10, P.1, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là Trần Thiện Thanh (tên thường gọi là Trường, 17 tuổi, ngụ đường Cao Văn Lầu, khóm 1, P.2, TP Bạc Liêu), báo Thanh niên cho biết.

Trên người nạn nhân có nhiều vết dao đâm thủng bụng, tim và có một vết cứa ở cổ. Nạn nhân còn bị trùm phủ bằng một cái bao ni-lông, xác bị đốt cháy sém ở phần lưng, hai tay và hai chân. Hiện trường để lại cho thấy đã có sự ẩu đả.

s
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Trần Đăng Nghĩa, cha nạn nhân, tối 4/10, Thanh đi chơi với bạn, nhưng không biết tên gì. Khi đi, Thanh chạy xe Novo màu trắng, mang biển số 94K2-1200 và có đem theo 2 điện thoại đắt tiền.

Cũng trong ngày 5/10 trong lúc chài lưới trên vùng biển Lý Sơn, ngư dân Lê Đê - thuyền trưởng tàu QNg 6644 ở thôn Định Tân xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi đã phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển mắc vào lưới đánh cá. Nạn nhân là nam giới trong tình trạng mất đầu và mất chân từ đầu gối trở xuống. Khi vớt xác nạn nhân các ngư dân không tìm thấy bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào.

  • Kim Hảo (tổng hợp)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc