Luôn yêu thương con cháu
Khi cuộc sống đang ở giai đoạn mùa xuân rực rỡ thì chúng ta nên chân thành gieo hạt, để đến khi già đi chúng ta sẽ có mùa bội thua.
Cuộc sống là sự dung hòa cho và nhận. Có lẽ nhiều người sẽ nói nhiều người già cô đơn, một lòng nuôi con nhưng về già thì ruồng bỏ. Nhưng nghe đến trường hợp này bạn lại muốn đi ngược với chữ hiếu, mất niềm tin.
Hãy cứ sống đúng với cái tâm và trách nhiệm, cuộc đời sẽ không bạc bẽo bạn.
Hãy cứ sống đúng với cái tâm và trách nhiệm, cuộc đời sẽ không bạc bẽo bạn. (ảnh minh họa)
Sống có đạo đức
Con người già đi nhưng lại không có sự tu dưỡng trong đạo đức và cảm ngộ về cuộc sống, đây chính là bi kịch.
Đến tuổi già mà không bỏ được những thói hư tật xấu và cách sống lệch lạc của thời trẻ thì chắc chắn sẽ hủy hoại hạnh phúc của một người.
Người đi trước chính là tấm gương của người đi sau. Không phải tự nhiên mà ông cha ta có câu con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ.
Cha mẹ sống có đức hạnh thì con cái sẽ chừng mực.
Người đi trước chính là tấm gương của người đi sau. (ảnh minh họa)
Dạy con biết tự lập
Cho người con cái không bằng dạy người cách câu cá. Ngay cả khi cha mẹ già đưa tiền cho con thì cũng chẳng thể đảm bảo được con cái sẽ có đủ cơm áo mặc hết đời.
Nếu không dạy con tư duy tạo dựng tài sản, tự lập mà chỉ lo nuông chiều thì con cái sẽ mất đi sự chủ động.
Cha mẹ sinh con ra, đồng hành cùng con, hi sinh vì con nhưng hãy dạy con cách tự lập.