Muốn ân ái với vợ phải lén lút như… ăn trộm

20:00, Thứ tư 15/07/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi rất bức bối hết năn nỉ lại dọa dẫm nhưng không có kết quả gì.

Năm nay tôi 50 tuổi, bà xã nhỏ hơn 4 tuổi.

Trước kia chúng tôi vẫn ngủ chung nhưng cách đây chừng 6 tháng, nhân một lần con gái bị bệnh, bà xã tôi sang ngủ với cháu để tiện chăm sóc, sau đó, cô ấy đòi ngủ riêng luôn.

Tôi rất bức bối hết năn nỉ lại dọa dẫm nhưng không có kết quả gì.

an-ai-phunutoday-vn
Muốn ân ái cũng phải lén lút...

Thỉnh thoảng tôi muốn gần gũi thì phải giả vờ bị bệnh để cô ấy chăm sóc rồi nhân cơ hội mà ‘làm tới’ luôn.

Nói ra thì thật xấu hổ nhưng thật tình tôi rất bức xúc chuyện này.

Vợ của mình cưới hỏi đàng hoàng, ăn ở với nhau gần hai chục năm rồi mà bây giờ cứ phải lén lút như thằng ăn trộm.

Có phải bà xã tôi đã có ý gì khác nên lạnh lùng với chồng, không muốn gần gũi nữa?

Tôi phải làm sao để ‘giành’ lại vợ, làm sao để bà xã trở lại nồng nàn như xưa? Có thuốc gì cho cô ấy uống để tăng cường ham muốn hay không?

"Đàn bà ngực lép thì không nuôi được con"
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi năm nay 26 tuổi, cháu đích tôn của dòng họ, có lẽ vì thế nên trong người mang nhiều trọng trách lớn, nhất là về chuyện gia đình, con cái.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Nguyen Thuy Quynh
TIN MỚI CẬP NHẬT