Mỹ Linh tâm sự vụ hát sai lời vì bị quạt trần rơi vào đầu

17:29, Chủ nhật 08/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Khẳng định được vị thế của một Diva, Mỹ Linh dám đưa ra lời xin lỗi trước công luận về những sai sót của mình, đặc biệt là hát sai lời nghiêm trọng ca khúc "mỗi ngày tôi trọn một niềm vui" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trả lời trên website chính thức của mình, Mỹ Linh thừa nhận sai sót của mình khi hát sai lời, chị trả lời rành mạch và rõ ràng, thể hiện sự chân thành và cầu toàn hơn là ở vị thế hão huyền, trên cơ của một Diva thường thấy.

 

 

 

“Không thể hiểu nổi Mỹ Linh nữa, Mỹ Linh dạo này hát đã không còn thảnh thơi, hay bị mệt, thậm chí nhiều lúc tôi thấy giống như hết sức. Tai hại hơn, hát bị sai lời quá nhiều- nhiều lần ở nhiều bài hát khác nhau (tôi nghĩ đó không phải là lời tự chế, mà là quên, là không chú ý, và không có sự đầu tư thật sự) Bất cứ một ca sĩ nào khi hát cần tôn trọng nguyên tác bài hát của tác giả, rồi mới tính đến những vấn đề khác.

Là một ca sĩ gạo cội, là người được xem như là một Diva của ca nhạc Việt Nam, hơn ai hết tôi nghĩ Mỹ Linh cần ý thức điều đó hơn ai hết, và nghiêm túc thực hiện một cách tỉ mẩn, không chỉ vì khán giả, vì tác giả của bài hát đó mà còn vì bản thân mình, vì những gì mình nỗ lực trong bao nhiêu năm bằng mồ hôi, sức lực để có được chỗ đứng trong lòng người nghe nhạc.

Mỹ Linh có thể không đọc được những dòng góp ý này, Mỹ Linh cũng có thể giận dữ vì những góp ý nghiêm khắc này và không thèm bận tâm đến nó. Mong rằng có một lúc nào đó thật thảnh thơi, Mỹ Linh hãy lắng nghe lời thủ thỉ của lòng mình, của tác giả bài hát mà Mỹ Linh thể hiện và từ chính những khán giả thực tâm yêu mến tiếng hát Mỹ Linh.”
Tưởng chừng như ý kiến của khán giả sẽ bị phớt lờ nhưng chỉ sau đó gần một ngày, Mỹ Linh dùng account Admin – quản trị của site và trả lời chia sẻ của Kim Quang: 

 

Ảnh chụp màn hình Mỹ Linh trả lời trên trang web của cô
Ảnh chụp màn hình Mỹ Linh trả lời trên trang web của cô
 
 
“Mỹ Linh chân thành cảm ơn những đóng góp của bạn cũng như của nhiều khán giả phản hồi về việc Mỹ Linh nhầm lời, sai lời trong thời gian vừa qua. Mỹ Linh cần phải nhìn nhận nghiêm khắc với bản thân mình và cần phải sửa đổi.
Trước kia , Mỹ Linh từng bị tai nạn ở Hải Phòng bị quạt trần rơi trúng đầu, phải phẫu thuật nên có tật hay quên. Có khi mình đã chuẩn bị học lời nhưng khi ra sân khấu bị nhiều thứ chi phối ví dụ như âm thanh không chuẩn làm cho nghe không rõ hoặc có khi vừa xuống máy bay còn đang chưa lấy lại sức khỏe..Thì những lý do đó làm Mỹ Linh bị sao nhãng khỏi bài hát và mất tập trung. Linh đã bị tật này từ khi chưa lập gia đình và có một lần nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã giận bỏ ra về vì Mỹ Linh đã hát sai lời bài “Nhớ Hà nội của ông”. Mỹ Linh biết đó là yếu điểm của mình nên thường lo lắng trước giờ hát và đôi khi những chương trình càng lớn truyền hình trực tiếp nhiều người xem càng làm căng thẳng nên càng dễ nhầm hơn.
Đối với bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, Mỹ Linh đã hát nhiều lần mà lần này lại tệ hại như vậy. Mỹ Linh rất buồn. Buồn vì đã phụ lòng mọi người yêu mến và cũng buồn vì cố tật của mình.
- Mỹ Linh

 Cách đối mặt với scandal hát sai lời của Mỹ Linh đã làm cho công chúng yêu nhạc càng yêu mến cô hơn. Một lời xin lỗi kèm theo sự cầu toàn, chia sẻ chân thành còn đáng giá gấp trăm gấp nghìn lần sự ngụy biện hay đổ lỗi. Mỹ Linh đã lấy lại được yêu mến của khán giả sau sự cố hát sai lời và là bài học về cách đối nhân xử thế của các nghệ sĩ làm việc trong làng giải trí cũng như đối với nghệ thuật nói chung. Mỹ Linh chứng tỏ lý do cô đã đi được một chặng đường dài và thể hiện mình là một người bản lĩnh, dám đương đầu với dư luận tốt - xấu. Ông cha ta đã có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sau chia sẻ liên quan đến tai nạn này thì người hâm mộ lại càng yêu mến và cảm thông với cô hơn.

Vào buổi sáng hôm đấy (5/5), trước khi trả lời trên trang web chính thức của mình, Mỹ Linh đã chia sẻ với báo giới về sai sót của mình: “Thực ra, tôi thể hiện bài hát này khá nhiều lần, nhưng không hiểu tại sao hôm đó lại hát sai như vậy. Tôi không phủ nhận việc mình hát sai do thiếu tập trung. Đó là một tai nạn nghề nghiệp khi tôi bị nhiều thứ làm phân tâm”. Còn về phần chồng của cô, nhạc sũ Anh Quân đã mắng vợ, ca sỹ Mỹ Linh. Cô cho biết: “Anh ấy mắng tôi, thậm chí nặng lời, rằng tại sao tôi lại như thế! Tôi xin lỗi khán giả rất nhiều”. 

 

 

 

 

video">[video(20463)]
Video Mỹ Linh hát sai lời nhạc Thanh Tùng (ngoisao)

 


Tối 1/5, trong chương trình Lung Linh Sắc Việt, ca sĩ Mỹ Linh lại hát sai lời “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong câu đầu của bài hát, Mỹ Linh đã nhầm chữ "và" với chữ "chọn" trong câu "Chọn những bông hoa và những nụ cười". Phần lời đoạn thứ hai của bài hát Mỹ Linh hát nhầm sang phần lời đoạn 4: "Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát/Để thấy tiếng cười rộn rã bay" mà đúng ra là "Tôi đợi em về bàn chân quen quá/ Thảm lá me vàng lại bước qua". 

 

 

video">[video(20462)]
Video Mỹ Linh hát sai lời nhạc Trịnh Công Sơn (VTV) 


Ở đoạn 4 của bài hát, câu đúng là "Cùng với anh em tìm đến mọi người " thì Mỹ Linh lại quay ngược nhắc lại câu hát "Chọn những bông hoa và những nụ cười" phần đầu bài hát. Và những lầm lẫn tai hại khác của bài hát này.

  • Phiêu Diêu
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc