Ngày nào vợ cũng bắt tôi uống thuốc tăng lực

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vợ tôi không trắng lắm nhưng da mịn màng như tơ, cơ thể rất cân đối, đầy sức sống. Mấy anh đồng nghiệp bảo tôi khù khờ mà vớ được 'cục vàng mười'

Gần đây, tối nào cũng thế, cứ trước khi ăn cơm, tôi lại được vợ dúi vào tay mấy viên thuốc, nói là thuốc bổ. Tôi hỏi cô ấy thuốc bổ gì, thì chỉ thấy bà xã cười ỏn ẻn, mặt đỏ bừng rồi vỗ đét vào tay mà rằng 'còn bổ gì nữa, bố hỏi hay thật'.

Tôi chột dạ nghĩ chẳng hiểu sao mình lại phải dùng thuốc bổ, hay do… yếu quá?

Tôi năm nay 33 tuổi, là dân kĩ thuật, suốt ngày mặc đồ bảo hộ lắp ráp phụ kiện xe máy. Để lo cho cuộc sống đắt đỏ cũng hay phải tăng ca thường xuyên mới kiếm được đồng ra đồng vào. Vợ tôi công tác bên ngành sư phạm, công việc hành chính có nhàn hơn nhưng chẳng được bao nhiêu lương.

Các cô giáo dạy môn chính còn làm thêm làm nếm được chứ như vợ tôi dạy môn phụ thì chỉ trông vào lương cơ bản mà thôi. Gánh nặng cơm áo đúng là cũng khiến tôi mệt mỏi. Nhiều khi từ cơ quan về cứ thế nằm vật ra ngáy khò khò, đến tắm rửa còn chẳng muốn đụng chân đụng tay.

Ảnh minh họa.

Hoàn cảnh như thế nên thú thật là chuyện 'nộp thuế' của tôi với vợ cũng chẳng ra sao. Từ ngày thường xuyên làm 3 ca mỗi ngày đến nay chắc 1 tháng tôi mới 'yêu' vợ 2 đến 3 lần. Lạ là tự dưng còn chẳng có nhu cầu nữa.

Phải kể thêm là vợ tôi khá đẹp, có khi là rất đẹp ấy chứ. Tôi thì gia cảnh cũng tàng tàng, công việc không có gì nổi bật, chỉ vì mỗi cô vợ xinh mà nổi tiếng cả công ty. Nhiều lần liên hoan cơ quan, thấy vợ tôi đến cùng ai cũng xuýt xoa khen 'vợ đẹp như tiên'.

Da cô ấy không trắng lắm nhưng mịn màng như tơ, người tầm thước cao 1,62m nhưng cơ thể rất cân đối, đầy sức sống. Mấy anh đồng nghiệp bảo tôi khù khờ mà vớ được 'cục vàng mười', rồi còn trêu ngầm ý rằng 'tha hồ cày ruộng nhà chẳng phải đi xa'.

Hồi mới cưới về đúng là tôi cũng có ham hố 'chuyện đó' thật. Ngày nào đi làm về chỉ nhanh chóng cơm nước tắm rửa để đi 'ngủ sớm'. Buồn cười nhất là có lần tôi nghe lỏm thấy bố mẹ nói với nhau, ông bà bảo con trai rủ vợ đi 'ngủ sớm' thế này rồi kiểu gì cũng nhanh có cháu bế. Đúng thật, chưa đầy 1 năm sau gia đình tôi đã có đích tôn, rồi năm rưỡi sau đó lại thêm một chấy rận nữa.

Từ sau khi con gái thứ 2 ra đời, vợ chồng tôi dần sao nhãng việc bên nhau. Ban đầu là do cô ấy mệt mỏi vì trông con mọn đêm hôm nên tôi cũng dìm bớt sự thèm muốn của bản thân. Giờ con trai lớn đã 7 tuổi, con gái nhỏ cũng vừa đi học lớp 1, vợ tôi phục hồi ham muốn thì tôi lại gần như quên mất mình đã từng 'khỏe như vâm' ra sao. Có đêm, thấy vợ thay bộ đồ ngủ mới rồi khẽ khàng nằm cạnh, ôm ấp gợi ý, tôi cũng đành thoái thác mà quay sang một bên nằm ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy, vợ khóc từ lúc nào không biết. Cô ấy bảo tôi bạc bẽo, vợ sinh con, chăm con đến hao mòn nhan sắc nên chồng mới chán. Thương vợ, tôi lại cố… làm cho xong chuyện. Nhưng khổ nỗi cái gì cố còn được chứ 'chuyện ấy' cố thì cứ nhạt phèo. Vợ không vui, còn tôi cũng chẳng thấy sung sướng gì.

Rồi không biết nghe ai nói, vợ tôi hùng hục sưu tầm rượu bổ, nào là đương quy, ba kích, rồi bọ cạp, tắc kè… nhưng tôi đâu phải tay ham rượu, uống ba chén đã dị ứng nổi mề đay khắp người. Thấy thế bà xã cũng chưa nản, mang rượu đi cho rồi lại rước hàng đống thuốc về nhà.

Hiện tại tối nào tôi cũng phải uống vài ba loại thuốc, chịu uống là để chiều lòng vợ chứ cũng chẳng hy vọng tình hình khấm khá hơn. Tôi biết nguyên nhân của sự 'yếu' là do phải làm việc quá nhiều, rồi đau đầu nghĩ đến lương lậu chứ nào phải do sinh lý có vấn đề.

Nhưng làm sao nói để vợ tôi hiểu điều này được đây?

Thông tin mới nhất vụ trẻ mầm non bị cô trói, nhét khăn vào mồm
Thông tin mới nhất vụ trẻ mầm non bị cô trói, nhét khăn vào mồm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hiện điểm trông giữ trẻ Sơn Ca (đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ hoạt động.
Kinh hãi lợn lòi điên cuồng lao vào tấn công du khách
Kinh hãi lợn lòi điên cuồng lao vào tấn công du khách
(Khám phá) - (Phunutoday) - Con lợn lòi bất hung hãn tấn công điên cuồng khu nghỉ dưỡng, khiến các du khách hốt hoảng.
Nhất định bạn phải đọc bài này dù đã có con hay chưa!
Nhất định bạn phải đọc bài này dù đã có con hay chưa!
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình đã lấy nước mắt của không ít cư dân mạng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT