Nghịch tử bất hiếu đánh ch.ết người mẹ già yếu bại liệt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đứng trước vành móng ngựa, đứa con trai bất hiếu cúi đầu thừa nhận say rượu không kiểm soát được bản thân nên “lỡ” tay giết đấng sinh thành.

Ngày 22/8, tòa phúc thẩm TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Lê Văn Phước (SN 1967, sinh sống tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”. Nạn nhân vụ án là bà Lý Thị Ngà (SN 1931) mẹ đẻ bị cáo.

Theo thông tin ban đầu, bà Ngà bị tai biến gây bại liệt toàn thân nên mọi việc ăn uống, sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền đang chung sống với Phước như vợ chồng, thường xuyên chăm sóc bà. Phước là kẻ hay gây rối, đánh nhau, nhiều lần vị Công an địa phương xử phạt hành chính.

Bị cáo Nguyễn Văn Phước tại tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Phước tại tòa.

Chiều tối ngày 3/5/2013, Phước say rượu về nhà. Nhìn thấy chị Hiền đang lau người cho mẹ nên hắn vào phụ giúp. Thấy mẹ đi vệ sinh dính vào quần áo gây hôi thối, Phước liền chửi mắng rồi bế mẹ vào tắm rửa, đánh răng. Người mẹ già yếu, lẩm cẩm không chịu đánh răng. Phước bắt đầu dùng tay đánh nhiều cái vào đầu bà. 

Vệ sinh xong Phước bế mẹ vào phòng ngủ. Vẫn còn tức tối, hung thủ tiếp tục ra tay tát vào mặt bà. Chưa hết, đứa con bất hiếu nắm chân đẩy mạnh khiến đỉnh đầu bà Ngà đập mạnh vào tường, chảy máu. Bị cáo lau vết máu rồi bỏ ra ngoài, bỏ mặc người mẹ già nằm đó.

Chị Hiền vào thấy tình trạng bà Nga nguy kịch nên hô hoán kêu cứu. Bà Ngà tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Phước cũng đã thảnh khẩn khai báo. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là quá nhân tâm, pháp luật không dung tha, không thể giảm án. Lê Văn Phước bị bác đơn kháng cáo, y án “Tử hình”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT