Người cha vĩ đại vượt sóng thần đi tìm con gái yêu

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Gần hai tuần trôi qua sau cơn trấn động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra tại đất nước Nhật Bản đã làm cho hàng triệu người trên thế giới cảm thông và thương xót cho những nạn nhân xấu số. Bên những cảnh tượng hoang tàn đổ nát, người Nhật đã làm cho thế giới phải thán phục vì nghị lực phi thường của mình trước thiên tai và những câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm, sự bao dung, tình đoàn kết trong khó khăn…

(Phunudoisong) - Hai tuần trôi qua sau cơn trấn động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra tại đất nước Nhật Bản đã làm cho hàng triệu người trên thế giới cảm thông và thương xót cho những nạn nhân xấu số. Bên những cảnh tượng hoang tàn đổ nát, người Nhật đã làm cho thế giới phải thán phục vì nghị lực phi thường của mình trước thiên tai và những câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm, sự bao dung, tình đoàn kết trong khó khăn…

Những câu chuyện cảm động như vợ đi tìm chồng, cha đi tìm con và những tấm gương hy sinh để cứu đồng loại tại nước Nhật bây giờ luôn là đề tài cho mọi người trên thế giới quan tâm và ngưỡng mộ.

“Tôi đi tìm con gái của tôi, nó tên là Yoko Oosato…”

Người cha già đã 76 tuổi tên Masahira Kasamatsu dù chân yếu, mắt mờ vẫn quyết tâm lần theo những con đường lầy lội đầy nguy hiểm do trận động đất khủng khiếp xảy ra tại Nhật Bản hôm 11 tháng 3 để đi tìm con gái. Cô con gái của ông đang làm việc tại phi trường Sendan - thành phố bị sóng thần và động đất tàn phá khủng khiếp nhất trên đất nước Nhật Bản.

Bất kể ai khi nghe thấy câu hỏi ấy đều không cầm được nước mắt vì cảm động về tấm lòng thương con vô hạn của lão nông này. Ông đang đi tìm con – đứa con gái duy nhất của ông đang làm việc tại thành phố Sendai nơi đó là tâm chấn của sóng thần và động đất kinh hoàng làm rung chuyển toàn bộ đất nước Nhật Bản trong những ngày qua.

Từ ngày động đất và sóng thần xảy ra, ông đã luôn lo sợ mỗi khi nghĩ đến con gái mình. Khi hay tin dữ ấy xảy ra nơi con gái đang làm việc, cả nhà ông đã gọi điện cho con rất nhiều lần nhưng không hề liên lạc được. Bất cứ chương trình báo tin những người mất tích nào, ông cũng không bỏ lỡ để tìm kiếm tên con, cho dù trong sâu thẳm trái tim người cha luôn mách bảo con gái ông – Yoko Oosato vẫn còn sống.

Ông đi tới tất cả các ngả đường để đọc những bảng thông báo được dán khắp nơi nói về những người thiệt mạng và mất tích đều không có tên con gái mình. Ông Masahira Kasamatsu tin một điều rằng con ông chưa chết, có thể nó đang ở đâu đó chờ đợi ông đến đón về nhà.

Với suy nghĩ ấy và lòng thương con, ông Masahira Kasamatsu và vợ đã quyết tâm đi tìm con cho dù biết rằng những cơn sóng thần, những trận động đất hay nguy cơ nổ nhà máy điện nhạt nhân có thể sẽ xảy ra và mang nguy hiểm đến với vợ chồng ông. Tất cả mọi người đều khuyên vợ chồng ông không lên đến những nơi nguy hiểm ấy vì tuổi ông Masahira Kasamatsu đã cao cộng với thời tiết ngày càng rét buốt, các đợt tuyết ngày càng phủ nhiều lên trên khắc mọi nẻo đường.

 

Mô tả ảnh.
Ông và vợ quyết tâm đi tìm con. (Nguồn: National Geographic)


Khi biết kế hoạch đi tìm con gái của vợ chồng ông, đội cứu hộ của thành phố đã đến tận nhà để cảnh báo về sự nguy hiểm mà ông có thể gặp phải. Để cho ông yên tâm họ còn hứa sẽ tìm và đưa con gái của ông về nhà một cách an toàn.

Mặc cho mọi người can ngăn, mặc cho thiên tai nguy hiểm, vợ chồng ông Masahira Kasamatsu vẫn cương quyết lên đường đi tìm con gái. Dù tuổi đã cao nhưng ông không thuê người lái xe mà tự mình cùng vợ lái xe đến thẳng phi trường nơi con gái ông làm việc để tìm kiếm. Suốt dọc đường đi, gặp bất kỳ người dân nào, thấy bất kỳ đội cứu hộ nào ông cũng hỏi: “Tôi đi tìm con gái của tôi, nó tên là Yoko Oosato. Ông/bà có thấy nó không?”. Nhưng trên suốt cả khoảng đường dài lạnh buốt, vợ chồng ông đều nhận được những cái lắc đầu và im lặng.

Những đoàn người vội vã đi tìm nơi trú ẩn an toàn, những đội cứu hộ thì cố gắng tìm tung tích các nạn nhân xấu số bị mắc kẹt trên suốt chặng đường đi. Trong khi ấy tin tức về con gái ông bặt vô âm tín. Nhìn cảnh tượng ấy, ông thấy đau đớn và sợ hãi khi nghĩ đến con. Bây giờ nó đang ở đâu? Nó đã ra sao và có biết rằng ông đang trên đường tìm kiếm hay không?

Con gái ông đã làm việc 30 năm nay tại phi trường Sendai, thành phố bị sóng thần tàn phá. Sau trận động đất kinh hoàng ngày 11/3, sân bay này bị sóng thần nhận chìm dưới những con sóng cao 10m làm văng tung gạch đá và bùn đất vào sâu cách bờ biển nhiều cây số. Hàng trăm xe hơi phơi bụng, những chiếc máy bay rúm ró và xe tải dồn đống trong nước.

Ông Masahira Kasamatsu biết rằng không phải chỉ một mình con gái ông không có tin tức gì và cũng không chỉ có mình ông mới đi tìm người thân. Hiện nay trên khắp miền Đông Bắc nước Nhật, có biết bao gia đình cũng chỉ còn biết cầu nguyện khi họ không biết người thân còn sống hay đã chết. Hàng chục nghìn người vẫn chưa được tìm thấy và các đài phát thanh vẫn cần mẫn phát đi những thông tin về các cụ cao tuổi và hàng triệu người dân Nhật đang đi tìm con cháu hay nhận diện người thân đã chết qua những dấu vết riêng trên cơ thể.

Do động đất và sóng thần cộng với tuyết rơi ngày càng dày đặc, đường tới phi trường Sendai tìm con của vợ chồng ông Masahira Kasamatsu gặp biết bao khó khăn. Đường sá gồ ghề, mất điện, mưa to, lạnh buốt. Khi lái xe gần đến nơi thì xe của ông lại hết xăng. Không còn cách nào khác, vợ chồng ông Masahira Kasamatsu đành phải ngủ lại trên xe giữa nơi đường sá heo hút đầy rét buốt.

Sáng hôm sau, ông Masahira Kasamatsu đã bảo vợ ông ở lại cùng chiếc xe để mình ông lên đường tiếp tục đi bộ về phía sân bay tìm con trong tuyệt vọng. Tới nơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt ông, lòng ông đau thắt lại nhưng vẫn hy vọng con gái mình vẫn còn sống.

Ống quần xắn cao quá gối, đôi chân trần dính đầy bùn đen như mực đọng lại sau cơn sóng thần giết chết hàng nghìn người ở miền đông bắc Nhật Bản ba ngày trước, ông lần đi giữa những hàng cột điện nghiêng ngả và những chiếc xe hơi móp méo: “Yoko Oosato – con có đó không? Có ai còn ở đó không?” - Ông gọi tên con giữa mênh mông bốn bề là nước và gạch đá nhưng không hề có tiếng trả lời ông.

Số phận mỉm cười với người cha nhân hậu

Đi sâu vào bên trong, ông Masahira Kasamatsu thấy hơi ớn lạnh do những mùi hôi thối của xác người bị chết bốc lên. Ông nhẹ nhàng bước lên chiếc thang cuốn đã ngừng hoạt động và gọi to tên con gái: Yoko Oosato. Bỗng nhiên một người đàn ông mặc áo khoác xám xuất hiện và cho biết ông ở đây để giúp đỡ những người đang bị mắc kẹt sau trận động đất và sóng thàn xảy ra. Người đàn ông ấy là Kenichi Numata, gia đình ông cũng đã bị sóng thần cuốn trôi tất cả. Giờ đây ông chỉ còn hai bàn tay trắng, ông ở lại đây với mục đích có thể giúp đỡ được người khác còn sống sót và tìm kiếm những nạn nhân xấu số cùng đội cứu hộ của thành phố. Ông biết rằng tại đây vẫn còn khoảng 1.600 người đang mắc kẹt và chờ đợi đội cứu hộ đến để giúp đỡ.

Khi biết tin người đàn ông ấy cũng từng làm tại phi trường Sendai, ông Masahira Kasamatsu đã rất vui mừng và hỏi có biết con gái ông tên là Yoko Oosato? Và hiện giờ cô ấy ra sao? Vừa nghe thấy ông Masahira Kasamatsu nhắc tên con gái, người đàn ông đó đã vui vẻ nói rằng cô ấy vẫn còn sống và đã trên đường trở về nhà. Có thể bây giờ vợ chồng ông về nhà thì cũng gặp cô ấy ở đó. Nghe thấy vậy, ông Masahira Kasamatsu sung sướng vô cùng, dù toàn thân ông đang run lên vì rét, chân tay run rẩy nhưng đôi mắt đã ánh lên niềm tin, niềm hy vọng vô bờ. Ông lẩm bẩm: “Nó vẫn ổn, nó vẫn ổn”  và ông tin đó là sự thật.

 

Mô tả ảnh.
“Nó vẫn ổn, nó vẫn ổn”  và ông tin đó là sự thật.


Trên suốt dọc đường đi tìm con, ông đã chứng kiến rất nhiều người chết, những đống xe hơi chồng lên nhau cao đến 6m và những cây thông bật rễ... Và có lúc ông cũng đã nghĩ rằng con mình đã chết, nhưng hy vọng sâu thẳm mách bảo cho ông rằngYoko Oosato còn sống.

Khi biết chắc chắn con gái mình vẫn an toàn và trên đường trở về nhà, ông Masahira Kasamatsu đã rất yên tâm. Ông cảm ơn người đàn ông đã mang lại niềm tin và hy vọng cho gia đình ông.

Tạm biệt người đàn ông tên là Kenichi Numata, ông Masahira Kasamatsu liền quay lại chiếc ô tô và người vợ ông đang đợi. Nhưng ông chợt nhận thấy rằng mình không thể quay lại nơi đỗ ô tô và vợ được nữa. Ông đã kiệt sức vì mệt, đói và rét. Đội cứu hộ đã phải giúp ông trở lại nơi đỗ xe. Vừa tới nơi, vợ ông đã cuống quýt hỏi xem có thông tin gì về con gái. Ông Masahira Kasamatsu không giấu được xúc động và vui mừng nói: “Yoko vẫn ổn. Con đang đợi chúng ta trở về nhà.” Chỉ nói được có vậy, vợ chồng ông đã ướt nhòe cả đôi mắt vì sung sướng. Họ cám ơn đội cứu hộ đã giúp mình rồi hai ông bà quay xe trở về nhà.

“Yoko đang đợi ở nhà”, ông Masahira Kasamatsu vừa lái xe vừa lẩm nhẩm với mình điều kỳ diệu ấy.

  • Quỳnh Vy
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn