Người đàn bà duy nhất trung thành đến chết với Hitler

06:57, Thứ năm 31/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Hitler nói về Eva Braun: “Ngoài con chó Blondi của tôi, chỉ có tiểu thư Braun là người duy nhất trung thành với tôi’’



Eva Braun sinh năm 1912  là con gái thứ hai trong một gia đình theo đạo Cơ đốc  tại Munich (Đức). Năm cô 17 tuổi, khi đang làm phụ tá cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại Munich là ông Henrich Hofman (ông này cũng là người chụp ảnh riêng cho Hitler) thì Eva được ông chủ giới thiệu để làm quen với vị thủ lĩnh đảng công nhân Quốc xã Đức Hitler. Dưới con mắt của người đàn ông đứng tuổi có trái tim sắt này thì Eva là một cô bé  có khuôn mặt xinh xắn, gợi cảm, tóc vàng, mắt xanh, vóc người cân đối, tràn đầy nhựa sống và vô cùng quyến rũ làm trái tim băng giá của Hitler rung động.

Mô tả ảnh.
Eva Braun

Còn Eva, cô rất ấn tượng với người đàn ông mình vừa gặp, cô kể với chị gái về cuộc gặp gỡ định mệnh: “Đó là một quý ông khá lớn tuổi, có bộ ria mép trông rất khác người và đội một cái mũ rất sành điệu”.


Chỉ ít lâu sau khi các cô gái Đức lên cơn sốt về thần tượng Hitler, đi đâu cũng nghe họ bàn tán xôn xao và bày tỏ sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt về thần tượng, lúc này Eva mới nhận ra mình thật diễm phúc được làm quen với một nhật vật uy quyền lừng lẫy. Cô lập tức nghĩ rằng mình phải nhanh chóng  tìm mọi cách để thắt chặt mối quan hệ này.


Được sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia Henrich Hofman, Eva càng có nhiều cơ hội để tiếp cận với vị thủ lĩnh đảng Quốc xã này, và vị trí của Eva trong trái tim ngài quốc trưởng tương lai ngày càng được củng cố. Thế là bỏ ngoài tai lời can ngăn của bố mẹ, bất chấp những đồn thổi của dư luận, Eva chạy theo tiếng gọi của tình yêu, cô mang hành lý dọn hẳn đến ở nhà vị thủ lĩnh Đảng Quốc xã một cách công khai với một tâm thế đầy tự hào và mãn nguyện. Hitler đã đưa cô đến sống tại ngôi nhà nghỉ của hắn trên dãy núi Alps. Cô chính thức trở thành người tình của hắn từ đó.





Càng ngày Quốc trưởng Hitler càng được phụ nữ trên khắp nước Đức hâm mộ. Hình ảnh uy nghi của hắn khiến biết bao trái tim phụ nữ Đức lúc bấy giờ thổn thức. Trả lời phỏng vấn trên một hãng truyền thông: “Tại sao đã ngoài 50 tuổi rồi mà ngài vẫn chưa lập gia đình?” Hitler kiêu ngạo trả lời: “Tôi không muốn làm trái tim của hàng triệu phụ nữ hâm mộ mình phải tan nát.”

Mô tả ảnh.
Hitler và Eva

Nhận thấy sự đào hoa của ông chồng hờ, Eva tìm mọi cách để giữ vị Quốc trưởng cho riêng mình, kể cả lấy mạng sống của mình ra để ngăn cản một cuộc tan vỡ, hay dùng những mánh khoé để thanh toán, hạ gục tình địch. Lần lượt những bóng hồng luớt qua đời Hitler đều bị trí thông minh của Eva loại trừ.


Trong thời gian này, thêm một lần nữa cô gái bất lực lại tìm đến cái chết với 35 viên thuốc ngủ, nhưng cô lại may mắn sống sót. Sau lần tự tử thứ 2 của Eva, Hitler đã đưa cô đến ở tại biệt thự Berghof tại Berchtesgarden (một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng tại Đức), Eva sống ở ngôi biệt thự đó để chăm sóc cho con chó yêu quý của Hitler và từ đó cô sống một cuộc sống hết sức xa hoa, như một bà hoàng nhưng hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Những người tâm phúc của Hitler đều cảm thương cho cô gái, theo họ, Eva chỉ là con búp bê được nhốt trong một ngôi nhà đồ chơi của tên trùm phát xít.


Bên cạnh mối tình lớn với vị Quốc trưởng đào hoa, Eva vẫn tranh thủ tạo riêng cho mình vài cuộc tình nho nhỏ. Trong những ngày mòn mỏi chờ đợi Quốc trưởng đến với mình, Eva đã  bí mật quan hệ với viên sĩ quan cao cấp trong lực lượng SS (đội bảo vệ tổ chức quân sự Đảng) của Hitler, để có nhiều thời gian gần gũi với tình nhân mới, Eva tạo một bức bình phong bằng cách gả em gái ruột của mình cho anh ta.

Rất nhiều lần anh chàng sĩ quan rủ Eva chạy trốn khỏi  lâu đài của Hitler nhưng cô một mực từ chối, nhất quyết trung thành với Hitler. Một thời gian không lâu, mối tình xơ-cua của Eva bị Hitler phát giác, do mật vụ bí mật ghi hình lại, Hitler tức giận đã thẳng tay trừng trị tình địch bằng cách rút súng bắn vỡ sọ viên sĩ quan này. Từ đó Eva sống như một cái bóng lầm lũi, cô không bao giờ xuất hiện trước công chúng, cũng rất ít người Đức biết sự tồn tại của Eva.


Hitler từng khuyên các chiến hữu của mình rằng “một người đàn ông thông minh nên chọn cho mình một người phụ nữ thô kệch và ngu ngốc”. Hắn nói: “Có lẽ tôi sẽ không bao giờ lấy vợ, tôi không muốn phụ nữ can thiệp vào công việc của mình, lại còn vấn đề con cái nữa chứ, thật phiền toái, tôi muốn có giây phút yên bình sau giờ làm việc”


Tuy vậy Hitler cũng  từng tâm sự: “Khi ở bên Eva, tôi có cảm giác rời xa chiến tranh, rời xa những cuộc chinh phạt và diệt chủng, cảm giác bình an và được nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt mỏi”.


Còn Eva, cô  không bao giờ nghĩ mình phải thực hiện vai trò của một người phụ nữ trong gia đình mà chỉ nghĩ cách làm hài lòng người tình lớn tuổi.


Người đời thường coi Eva là “cô gái tóc vàng  ngớ ngẩn ngốc nghếch đứng sau kẻ giết người hàng loạt”. Thế nhưng, theo phát ngôn viên của Hitler thì Eva là người phụ nữ thông minh và có ý nghĩa quan trọng đối với Hitler, mỗi lần đi xa, Hitler đều gọi điện thoại ngày 2 lần cho Eva, nếu không gọi được điện thì lại viết thư. Tuy vậy, trong cuốn nhật ký của mình, Eva đã trách móc Hitler thờ ơ, ít quan tâm đến mình, ngoài ra cô còn bị  hắn cấm hút thuốc, khiêu vũ và cấm có bạn là nam giới. Một ngày của Eva trong ngôi biệt thự rộng rãi chỉ là tập thể dục, đọc truyện, xem phim, và chơi với con chó Blondi mà Hitler yêu quý, cô không được tham dự bất kỳ cuộc họp nào của Hitler, cũng như các chuyến công du của hắn. Tuy sống như bị giam lỏng như vậy nhưng lòng trung thành của cô đối với Hitler luôn không thay đổi.


Ngày 20-7-1944, đại tá Staufenberg phục vụ trong quân đội Đức chứng kiến cảnh thống trị tàn bạo của Hitler, mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh thế giới thứ II, ông không muốn để Châu Âu và cả nước Đức diệt vong nên đã quyết định tự mình ra tay ám sát Hitler. Cuộc mưu sát bằng bom và diễn ra tại một địa điểm mà Hitler và các tướng lĩnh họp bàn gọi là Hang sói. Các tướng lĩnh phần  thì tử vong, số còn lại thì bị thương nặng, riêng Hitler thì bị một phen hốt hoảng nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ: tóc bị cháy xém, hai chân bị bỏng, tay phải bị bầm dập và bị thủng màng nhĩ. Sau khi trấn tĩnh, Hitler vội vã viết thư báo tin cho người tình.

Trong thư viết: “Đừng lo lắng về anh. Anh không sao, mặc dù hơi mệt. Anh hy vọng sớm về nhà và sau đó anh có thể nằm trong vòng tay em. Anh rất muốn nghỉ ngơi nhưng nghĩa vụ của anh đối với nhân dân Đức là trên hết... Anh cảm ơn em về tình cảm của em cũng như lòng tốt của cha mẹ em và những lời chúc tốt đẹp của họ. Hãy nói với họ rằng anh rất tự hào và vinh dự có được tình yêu của một cô gái được sinh ra từ một gia đình như thế. Anh gửi cho em bộ quân phục anh đang mặc vào ngày không may đó. Đó là bằng chứng rằng sự lo xa đã bảo vệ anh và chúng ta chẳng có gì để sợ kẻ thù của chúng ta.”


Eva đã trả lời bức thư với những lời lẽ tha thiết:“Em sắp chết vì lo lắng khi biết anh đang gặp nguy hiểm. Hãy trở về càng sớm càng tốt. Em có cảm giác như sắp phát điên… em thường nói với anh rằng em sẽ chết nếu có chuyện gì xảy đến với anh. Từ cuộc gặp đầu tiên của chúng ta tới nay, em đã tự hứa sẽ theo anh tới bất kỳ nơi nào anh tới, thậm chí cả cái chết. Anh biết rằng em sống chỉ vì tình yêu của anh”.



Trong những ngày tận thế của phát xít Đức, Eva luôn ở bên cạnh người tình không rời nửa bước, điều đó khiến Hitler hết sức cảm động và đã thốt lên: “Ngoài con chó Blondi của tôi, chỉ có tiểu thư Braun là người duy nhất trung thành với tôi.”


Mô tả ảnh.
Eva và con chó Blondi của Hitler

Biết Đức Quốc trưởng đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợ tóc, Eva cũng chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng lìa bỏ cõi đời, cô quyết định chung số phận với người tình. Để ban thưởng cho lòng trung thành của Eva, Hitler quyết định tặng cho Eva một danh phận là “biến” Eva Braun thành Eva Hitler. 


Khoảng 1h sáng ngày 29/4, giữa tiếng bom gào đạn réo đinh tai nhức óc, tại lô cốt ngầm sâu 65 bậc thang, trong nền nhạc bài hát mà Eva yêu thích, Hitler nắm tay Eva vào phòng tân hôn trước sự chứng kiến của các cộng sự thân tín. Tại đây, ông cố vấn tòa thị chính Berlin Vagner đã được giao nhiệm vụ làm lễ đăng ký kết hôn cho Adolf Hitler và Eva Braun. Tay cầm ly rượu, Hitler tuyên bố: “...Người con gái này đã tình nguyện suốt đời trung thành và sẵn sàng chia sẻ số phận với tôi. Đến giờ phút này, nàng vẫn ở bên tôi, mặc dù thành phố đang bị vây hãm. Theo nguyện vọng của Eva Braun, đêm nay tôi sẽ cưới nàng. Và sau đó, nàng tự nguyện chấp nhận cái chết...


Trưa ngày 30/4/7945, Hitler dẫn vợ đi chào các cộng sự thân tín lần cuối, đến 3 giờ chiều cả hai lui vào phòng riêng, các cộng sự của Hitler nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ một khẩu súng lục vang lên, họ  bước vào phòng của Hitler thấy hắn ta nằm trên ghế sofa đầy máu. Eva Braun nằm bên cạnh đã tắt thở, cô không sử dụng khẩu súng lục mà uống thuốc độc. Thi thể của hai vợ chồng Hitler được cuốn trong một chiếc chăn và  mang vào khu vườn trong phủ thủ tướng, tại đó, thi thể của hai vợ chồng được tẩm xăng và bị thiêu.


Thật bất hạnh cho Eva Braun- người phụ nữ đã dành phần lớn cuộc đời mình sống như một cái bóng bên cạnh cuộc đời Hitler nhưng chỉ nhận lại được một cuộc hôn nhân vẻn vẹn 40 giờ đồng hồ và sau đó là một cái chết tức tưởi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: Eva trung thành với Hitler tới khi chết, đó là lòng trung thành vô điều kiện mà Hitler quý trọng hơn bất cứ thứ gì.

  • Quang Bảo
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc