Người phụ nữ có mái tóc bờm sư tử ở Hải Dương

11:28, Thứ năm 15/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Một người phụ nữ trẻ mới ở độ tuổi 31 bỗng chốc sở hữu một mái tóc sư tử kì lạ. Chị từng đi xem bói thì được nói rằng "tại cái căn, cái số của chị nó cao" rồi "trời thử thách".

Ảnh nóng)- Một người phụ nữ trẻ mới ở độ tuổi 31 bỗng chốc sở hữu một mái tóc sư tử kì lạ: mớ tóc rối, cuộn chặt, kết dính lại với nhau như một chiếc tổ. Chị từng đi xem bói thì được nói rằng "tại cái căn, cái số của chị nó cao" rồi "trời thử thách".

3 năm trở lại đây, chị Hà ( thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương) không dám khoe với ai về mái tóc lạ của mình. Hễ ra ngoài là chị lại phải chụp một tấm vải lên để che đi hết mái tóc kỳ lạ của mình.
3 năm trở lại đây, chị Hà ( thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương) không dám khoe với ai về mái tóc lạ của mình. Hễ ra ngoài là chị lại phải chụp một tấm vải lên để che đi hết mái tóc kỳ lạ của mình.

 

Chị mới chuyển từ miền Nam về quê nội. Chị và chồng mở một quán tạp hóa nhỏ. Ở nhà bán hàng nhưng chị vẫn phải dùng khăn chụp bộ tóc dài đã 3 năm không cắt của mình.
Chị mới chuyển từ miền Nam về quê nội. Chị và chồng mở một quán tạp hóa nhỏ. Ở nhà bán hàng nhưng chị vẫn phải dùng khăn chụp bộ tóc dài đã 3 năm không cắt của mình.

 

Mái tóc chị cứ ngày một xù ra, bông lên sau khi sinh bé trai thứ 2 được 6 tháng. Chị đang gội đầu thì con khóc, chị quấn vội mớ tóc lên để cho con bú, tới khi tháo ra thì thấy tóc quấn thành lọn đi từ dưới lên.
Mái tóc chị cứ ngày một xù ra, bông lên sau khi sinh bé trai thứ 2 được 6 tháng. Chị đang gội đầu thì con khóc, chị quấn vội mớ tóc lên để cho con bú, tới khi tháo ra thì thấy tóc quấn thành lọn đi từ dưới lên.

 

3 năm nay chị chưa một lần chải mái tóc của mình. Hiện chị chỉ gội đầu bằng quả bồ kết. Chị phải cho đầy thau nước rồi nhúng mớ tóc của mình xuống cho ngập tóc rồi vò như vò quần áo. Những sợ tóc cứ quấn đan xen, thậm chí dính chặt lại với nhau nên không thể dùng lược chải được.
3 năm nay chị chưa một lần chải mái tóc của mình. Hiện chị chỉ gội đầu bằng quả bồ kết. Chị phải cho đầy thau nước rồi nhúng mớ tóc của mình xuống cho ngập tóc rồi vò như vò quần áo. Những sợ tóc cứ quấn đan xen, thậm chí dính chặt lại với nhau nên không thể dùng lược chải được.

 

Đáng sợ hơn, mỗi một đợt, mái tóc chị lại có những hình dạng khác nhau. Trước đây thì kết thành hình con cá, sau đó là con rồng, con rắn và tới thời điểm hiện tại thì là hình thù giống với con sư tử.
Đáng sợ hơn, mỗi một đợt, mái tóc chị lại có những hình dạng khác nhau. Trước đây thì kết thành hình con cá, sau đó là con rồng, con rắn và tới thời điểm hiện tại thì là hình thù giống với con sư tử.

 

Chị đã đi nhiều nơi để thăm khám. Từ bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh tới những thầy lang hay chùa chiền nhưng đều vô vọng.
Chị đã đi nhiều nơi để thăm khám. Từ bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh tới những thầy lang hay chùa chiền nhưng đều vô vọng.

 

Bác sĩ bệnh viện lớn cũng phải bó tay vì hiện tượng lạ chưa từng thấy này. Vậy là chị tìm tới các thầy bói, các chùa chiền.
Bác sĩ bệnh viện lớn cũng phải bó tay vì hiện tượng lạ chưa từng thấy này. Vậy là chị tìm tới các thầy bói, các chùa chiền.
Dù tóc xấu, quấn linh tinh và khó gội, nhiều người khuyên chị cắt đi cho gọn nhưng chị quyết không cắt tóc vì sợ... Chị từng đi xem bói thì được nói rằng
Dù tóc xấu, quấn linh tinh và khó gội, nhiều người khuyên chị cắt đi cho gọn nhưng chị quyết không cắt tóc vì sợ... Chị từng đi xem bói thì được nói rằng "tại cái căn, cái số của chị nó cao" rồi "trời thử thách".
  •  Tổng hợp
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc