Người Trung Quốc được ngư dân Việt Nam cứu sống trên biển

( PHUNUTODAY ) - Đơn vị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để bàn giao nạn nhân Trịnh Tổ Ba (ngư dân Trung Quốc) gặp nạn trên biển về nước theo quy định.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chiều 1/8 cho biết, hiện đơn vị đang khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để bàn giao nạn nhân Trịnh Tổ Ba (ngư dân Trung Quốc) gặp nạn trên biển về nước theo quy định.

 
Lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ngư dân Trịnh Tổ Ba
Lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ngư dân Trịnh Tổ Ba
 
Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 31/7, tàu cá QB 91223 TS do anh Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1981, trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 21 thuyền viên khác đã cập cảng Nhật Lệ, TP Đồng Hới an toàn. Đặc biệt, trong số đó có một ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển được nhóm ngư dân Việt Nam cứu sống.
 
Theo thông tin ban đầu, vào 8 giờ sáng 27/7, tàu cá QB 91223 TS đang đánh bắt cá ở vùng biển thuộc tọa độ 17029N - 108005E, thuộc vùng biển chủ quyền Việt Nam thì phát hiện một người đang quẫy đạp rất yếu ớt trên nước, các thuyền viên liền lập tức thả xuồng xuống vớt lên và cấp cứu nạn nhân hồi sức kịp thời.
 
Tiếp đó, tàu QB 91223TS đã liên lạc qua kênh thông tin tìm kiếm cứu nạn với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và được hướng dẫn nên đưa ngư dân này vào bờ.
 
Đến tối 31/7, lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại cảng Nhật Lệ để chứng kiến và tiếp nhận ngư dân Trung Quốc vào đất liền Việt Nam.
 
Qua người phiên dịch, ngư dân Trung Quốc này cho biết anh tên là Trịnh Tổ Ba, SN 1983, trú tại thôn Hòa Năng, Bạch Mã Tĩnh, Hải Nam, Trung Quốc, đã có vợ cùng 2 con nhỏ. Trước đó, anh xuất bến tại cảng Tam Á (Hải Nam) trên tàu Đam Châu 13017 để đi câu, do anh trai mình là Trịnh Tổ Đạo (43 tuổi) làm thuyền trưởng.
 
Tuy nhiên, đến đêm 26, rạng sáng 27/7, khi tàu 13017 đang đánh cá trên biển thì anh Ba thức dậy đi vệ sinh và không may bị rơi xuống nước, nhưng rất may sau đó anh đã được nhiều ngư dân Việt Nam cứu sống.
 
  • (Theo Dân trí)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn