Người Việt đứng nhìn,tài xế mặc nạn nhân rên rỉ dưới xe

06:27, Thứ hai 24/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Chưa đầy một tháng, 2 vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Một cánh tay bị bánh xe đè chặt, tiếng kêu cứu thảm thiết dưới gầm xe... nhưng mặc, tài xế vẫn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chưa đầy một tháng, 2 vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Một cánh tay bị bánh xe đè chặt, tiếng kêu cứu thảm thiết dưới gầm xe... nhưng mặc, tài xế vẫn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 20/12, tại vòng xoay nút giao thông IC3, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), một chiếc xe tải đâm thẳng vào 3 xe máy chở 4 người đang chờ đèn đỏ. Tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương.
Ngày 20/12, tại vòng xoay nút giao thông IC3, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), một chiếc xe tải đâm thẳng vào 3 xe máy chở 4 người đang chờ đèn đỏ. Tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương.

 

Sau khi gây tai nạn, tài xế Phạm Trần Hoàng Duy (SN 1984, làm tại DNTN Thành Hưng) đã hoảng sợ nhảy xuống xe, bỏ mặc nạn nhân đang quơ tay kêu cứu dưới gầm xe.
Sau khi gây tai nạn, tài xế Phạm Trần Hoàng Duy (SN 1984, làm tại DNTN Thành Hưng) đã hoảng sợ nhảy xuống xe, bỏ mặc nạn nhân đang quơ tay kêu cứu dưới gầm xe.

 

Đi xe máy qua hiện trường vụ tai nạn, anh Đào Tấn Đức nhìn thấy một người và 1 xe bị kéo vào gầm ô tô.
Đi xe máy qua hiện trường vụ tai nạn, anh Đào Tấn Đức nhìn thấy một người và 1 xe bị kéo vào gầm ô tô. "Khi tôi chạy đến, nạn nhân quơ tay kêu cứu. Tôi nói tài xế lùi xe phía sau một tý, nhưng anh ta thấy nhiều người hô hoán đã bỏ chạy", anh Đức kể. Người đàn ông nằm dưới bánh xe quơ tay kêu cứu khoảng 5 phút. Sau đó, anh Đức và mọi người đẩy được chiếc xe tải ra, khoảng 3 phút sau nạn nhân ngất lịm.

 

Anh Đức bức xúc:
Anh Đức bức xúc: "Nếu khi đó tài xế kịp thời lùi xe, nhiều khả năng sẽ cứu được nạn nhân. Một số người nằm bất động, lăn đi lăn lại trên đường".

 

Cách đây 3 tuần, một vụ tai nạn kinh hoàng cũng xảy ra và chính sự vô cảm của một số tài xế đã khiến nạn nhân phải chịu đau đớn vô cùng. Người tài xế sau khi cán nát cánh tay một nữ sinh 16 tuổi đã bỏ chạy thục mạng. Một tài xế khác đi qua từ chối lái chiếc xe lùi lại để cứu cô bé ra.
Cách đây 3 tuần, một vụ tai nạn kinh hoàng cũng xảy ra và chính sự vô cảm của một số tài xế đã khiến nạn nhân phải chịu đau đớn vô cùng. Người tài xế sau khi cán nát cánh tay một nữ sinh 16 tuổi đã bỏ chạy thục mạng. Một tài xế khác đi qua từ chối lái chiếc xe lùi lại để cứu cô bé ra.

 

Theo đó, vào sáng 2/12, Nguyễn Tăng Thanh Ngân và Lê Thị Nhật Phương (cùng học lớp 10 trường THPT Phạm Văn Sáng, Hóc Môn, TP.HCM)  mượn xe máy của thầy giáo thể dục để về nhà lấy tập vở. Đang trên đường đi, một sự cố nhỏ xảy ra khiến Phương văng xuống đường và bị một chiếc xe tải cán ngang người. Còn Ngân thì bị bánh trước của chiếc xe tải nặng 38 tấn đè lên.
Theo đó, vào sáng 2/12, Nguyễn Tăng Thanh Ngân và Lê Thị Nhật Phương (cùng học lớp 10 trường THPT Phạm Văn Sáng, Hóc Môn, TP.HCM) mượn xe máy của thầy giáo thể dục để về nhà lấy tập vở. Đang trên đường đi, một sự cố nhỏ xảy ra khiến Phương văng xuống đường và bị một chiếc xe tải cán ngang người. Còn Ngân thì bị bánh trước của chiếc xe tải nặng 38 tấn đè lên.

 

Bà Huỳnh Ngọc Mai (60 tuổi), chủ quán tạp hóa ngay góc ngã tư Phan Văn Hớn – Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM) đau đớn nhớ lại:

 

Hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh nhưng không một ai có khả năng dịch chuyển chiếc xe lui được vài chục cm để cứu nữ sinh Ngân. Một chiếc xe buýt đi qua, người lơ xe xuống dẹp đường. Bà Mai năn nỉ anh lơ xe nói với tài xế giúp giùm chạy chiếc xe tải lùi một chút để rút cánh tay đứa bé. Anh lơ xe trao đổi với bác tài. Một cái lắc đầu rồi chiếc xe vụt mất. Sau xe buýt, bất cứ xe nào trờ đến bà cũng năn nỉ các các tài xế mở lượng từ tâm. Nhưng ai cũng lắc đầu.
Hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh nhưng không một ai có khả năng dịch chuyển chiếc xe lui được vài chục cm để cứu nữ sinh Ngân. Một chiếc xe buýt đi qua, người lơ xe xuống dẹp đường. Bà Mai năn nỉ anh lơ xe nói với tài xế giúp giùm chạy chiếc xe tải lùi một chút để rút cánh tay đứa bé. Anh lơ xe trao đổi với bác tài. Một cái lắc đầu rồi chiếc xe vụt mất. Sau xe buýt, bất cứ xe nào trờ đến bà cũng năn nỉ các các tài xế mở lượng từ tâm. Nhưng ai cũng lắc đầu.

 

Gần 1 giờ trôi qua, cánh tay Ngân vẫn kẹt dưới bánh xe. Cô bé khóc, rên la, van xin nhưng không ai có thể giúp. Cuối cùng một người đàn ông vô danh nhảy lên xe khởi động và cho lùi xe. Cánh tay Ngân vừa rời khỏi bánh thì chiếc xe lại chồm về vị trí cũ. Người đàn ông đủ bình tĩnh tiếp tục cho xe lui lại và lần này Ngân được giải cứu.
Gần 1 giờ trôi qua, cánh tay Ngân vẫn kẹt dưới bánh xe. Cô bé khóc, rên la, van xin nhưng không ai có thể giúp. Cuối cùng một người đàn ông vô danh nhảy lên xe khởi động và cho lùi xe. Cánh tay Ngân vừa rời khỏi bánh thì chiếc xe lại chồm về vị trí cũ. Người đàn ông đủ bình tĩnh tiếp tục cho xe lui lại và lần này Ngân được giải cứu.

 

Anh Nguyễn Văn Tàu, một thợ sửa xe gần nơi xảy ra tai nạn đã lấy xe gắn máy đưa Ngân đi cấp cứu.
Anh Nguyễn Văn Tàu, một thợ sửa xe gần nơi xảy ra tai nạn đã lấy xe gắn máy đưa Ngân đi cấp cứu.

 

 Cánh tay Ngân bị dập nát được cố định bằng nhiều thanh sắt để đợi ngày phẫu thuật chỉnh xương.
Cánh tay Ngân bị dập nát được cố định bằng nhiều thanh sắt để đợi ngày phẫu thuật chỉnh xương.

 

Rất nhiều vụ việc khác cũng cho thấy sự vô cảm đã trở thành tình trạng phổ biến trong xã hội. Có ý kiến cho rằng, khi thấy người bị tai nạn giao thông trên đường, phần đông người Việt đứng nhìn và sau đó là cố tránh thật xa, phần vì sợ hãi, phần vì không muốn dây dưa phiền phức nhưng quan trọng hơn là vì... không biết làm gì. Người Việt từ bé đã được nhồi nhét rất nhiều kiến thức trong nhà trường, nhưng lại quá thiếu kỹ năng sống.
Rất nhiều vụ việc khác cũng cho thấy sự vô cảm đã trở thành tình trạng phổ biến trong xã hội. Có ý kiến cho rằng, khi thấy người bị tai nạn giao thông trên đường, phần đông người Việt đứng nhìn và sau đó là cố tránh thật xa, phần vì sợ hãi, phần vì không muốn dây dưa phiền phức nhưng quan trọng hơn là vì... không biết làm gì. Người Việt từ bé đã được nhồi nhét rất nhiều kiến thức trong nhà trường, nhưng lại quá thiếu kỹ năng sống.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc