Nguyễn Trần Trung Quân ủng hộ chống dịch Covid-19 nhưng "nhầm địa chỉ"

( PHUNUTODAY ) - Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin được cho là sinh viên Đà Nẵng "bóc phốt" nam ca sĩ ủng hộ nhầm địa chỉ.

Trong lần bùng phát dịch thứ 3 này, Nguyễn Trần Trung Quân là ca si đầu tiên đứng ra kêu gọi người hâm mộ lập quỹ để ủng hộ công tác phòng chống dịch ở Đà Nẵng. 

Cộng đồng fan hâm mộ của anh đã thu về 70 triệu đồng và đang tích cực quy đổi hàng hóa, gửi đến Đà Nẵng. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một thông tin của sinh viên Đà Nẵng "bóc phốt" nam ca sĩ ủng hộ nhầm địa chỉ.

Một tài khoản có tên là T.Đ.Đ khẳng định vì lý do khu kí túc xá phía Tây thành phố chưa hoàn thiện nên đã chuyển địa điểm khu cách ly sang chõ khác. Dù nam ca sĩ đã sửa bài viết nhưng vẫn không chính xác nên nhiều người cho rằng anh đang lợi dụng việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi.

"Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng không hề tìm hiểu rõ về thông tin và tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. Việc hỗ trợ như vậy khiến những người dân cảm thấy bị tổn thương vì tình cảm họ nhận được giống như 'bố thí'", người này viết.

Empty
Empty

Hàng hóa được chuẩn bị để chuyển cho Đà Nẵng. 

Liên quan đến sự việc này, nam ca sĩ đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Anh nói: "Ở bài viết đầu tiên, do cùng lúc tiếp nhận nhiều thông tin về tình hình Đà Nẵng, nên Quân đã ghi sai tên khu ký túc xá được trưng dụng làm cơ sở cách ly tại Đà Nẵng. Xin chân thành xin lỗi và đính chính lại thông tin, đó là Khu ký túc xá thuộc phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, không phải Khu ký túc xá DMC 579 (là nơi ở của các bạn sinh viên). Cảm ơn các bạn vì đã góp ý và cập nhật lại thông tin giúp Quân nhé.

Bằng tất cả sự cố gắng của mình và toàn thể ekip, fandom Lighter Star, ngày mai toàn bộ số nhu yếu phẩm và đồ y tế sẽ được trao gửi trực tiếp cho 3 bệnh viện trên. Quân sẽ cập nhật đầy đủ".

107765040101585599239375522777601963090149647o-159612600422091528524

Trước đó, Nguyễn Trần Trung Quân cũng thông báo ủng hộ 20.000 khẩu trang y tế cao cấp, 100 bộ quần áo chống độc dành riêng cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, 4000 đôi găng tay y tế cùng 500 chai nước xịt rửa tay kháng khuẩn chuyên dụng.

Ngoài ra còn có nhu yếu phẩm cần thiết như 5000 thùng mì gói, 1000 phần lương khô, 5000 bình nước sinh hoạt 20 lít sẽ được gửi tới khu Ký Túc Xá phía Tây thành phố Đà Nẵng là nơi cách ly tập trung đang có hơn 8.000 người cách ly.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh xúc động ở bệnh viện khi các bác sĩ cắt tóc cho nhau để tiện chống dịch. Anh nói rằng anh luôn cảm thấy biết ơn sự tận hiến và hi sinh của các y bác sĩ trong suốt thời gian qua.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link