Nhạc sĩ Huy Thục và “cuốn tiểu thuyết” về hạnh phúc gia đình

07:37, Chủ nhật 16/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Trong ngôi nhà nhỏ có tới 4 thế hệ cùng sinh sống tại phố Mai Dịch, vợ chồng nhạc sĩ Huy Thục vui vẻ kể cho tôi nghe về “cuốn tiểu thuyết” của vợ chồng ông. Ở “cuốn tiểu thuyết” ấy, có đau khổ, có xa cách nhớ nhung và cũng không ít phần lãng mạn, hạnh phúc!

(Phunutoday) - Trong ngôi nhà nhỏ có tới 4 thế hệ cùng sinh sống tại phố Mai Dịch, vợ chồng nhạc sĩ Huy Thục vui vẻ kể cho tôi nghe về “cuốn tiểu thuyết” của vợ chồng ông. Ở “cuốn tiểu thuyết” ấy, có đau khổ, có xa cách nhớ nhung và cũng không ít phần lãng mạn, hạnh phúc!
 
Tình yêu từ những phím đàn

 Nhạc sỹ Huy Thục chia sẻ: “Cuộc sống hôn nhân của tôi là một “cuốn tiểu thuyết”
Vợ chồng nhạc sĩ Huy Thục và Thúy Nga
Tham gia hoạt động cách mạng ngay từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, nhạc sĩ Huy Thục đã có may mắn được tiếp cận với âm nhạc từ chiếc đàn violon nơi chiến trường. Với tài năng âm nhạc bẩm sinh, chàng lính trẻ Huy Thục đã nhanh chóng thể hiện tài năng của mình. Năm 1954, ông chính thức được tham gia vào đoàn văn công Quân khu Hữu Ngạn, sau đó, được cử đi học tại trường Âm nhạc Việt Nam.
 
Thời gian học tập tại trường, Huy Thục vẫn còn là chàng trai không tên tuổi trong làng nghệ thuật. Đến năm 1960, sau khi bản nhạc được viết cho vở vũ kịch “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh” được thể hiện thành công thì cái tên Huy Thục mới được mọi người biết đến. Nói về vở nhạc vũ kịch này, nhạc sĩ không thể quên được niềm vui và hạnh phúc bởi thành công của vở vũ kịch không chỉ giúp tên tuổi ông được khẳng định bước đầu mà cũng từ đó, ông đã tìm thấy nửa còn lại của cuộc đời mình.
 
Nhạc sĩ nhớ lại, tại trường Nghệ thuật quân đội, bản nhạc cho vở vũ kịch của ông được giao cho một cô gái trẻ măng thể hiện trên đàn piano. Nhìn cô gái có dáng người mảnh mai, lại đang còn quá trẻ, nhạc sĩ không khỏi lo lắng: “Không biết cô gái trẻ này có kham nổi một bản nhạc cho vở vũ kịch vừa dài và vừa khó như thế không?”.
 
Trong những lần luyện tập cùng nhau, nhạc sĩ luôn chăm chú đứng nhìn cô gái trẻ lướt nhẹ những ngón tay nhỏ xinh xắn trên từng phím đàn piano to lớn. Thể hiện hết không khí của một phong trào cách mạng sôi nổi, và để khích lệ tinh thần chiến đấu của bộ đội trong âm nhạc vào thời gian này là vô cùng cần thiết. Sáng tác được một bản nhạc như vậy đã khó, người thể hiện được nó còn vất vả hơn rất nhiều, nhất là với một cô gái trẻ mảnh mai chưa có kinh nghiệm. Vậy mà, dù là lúc mệt mỏi nhất, khó khăn nhất, nụ cười vẫn luôn nở trên môi người con gái trẻ ấy. Chính nụ cười lạc quan, ấm áp, tràn trề sức sống ấy đã giúp nhạc sĩ và đoàn múa thấy thật thoải mái, yên tâm..
 
Buổi biểu diễn đầu tiên trong nước thành công, cả đoàn văn công của Trường được mời sang Trung Quốc biểu diễn và được nước bạn đón nhận hết sức khâm phục. Những lần được biểu diễn cùng nhau, những lời chỉ bảo ân cần bên những phím đàn piano đã giúp anh lính trẻ Huy Thục ngày ấy làm quen với cô gái Hà thành Nguyễn Thúy Nga, và rồi tình yêu đã chớm nở từ đó. Ban đầu là tình yêu của những người cùng say mê âm nhạc rồi đến lòng khâm phục lẫn nhau giữa hai người đầy nhiệt huyết, và kết thúc là một tình yêu đẹp của đôi “trai tài gái sắc”.
 
Tiểu thuyết tình yêu
 
Nhạc sỹ Huy Thục chia sẻ: “Cuộc sống hôn nhân của tôi là một “cuốn tiểu thuyết” dài mà ở đó có thể chia làm 3 chương: Chương 1 là từ yêu đến cưới, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời”. Từ ngày vở vũ kịch “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh” thành công, nhạc sĩ có điều kiện gần gũi với cô gái trẻ nhiều hơn, có điều kiện để tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Cô là con gái Hà Nội gốc, nhưng từ ngày mới lớn đã tham gia vào đoàn văn công nên phải sống xa nhà từ rất sớm. Dù vậy, cô vẫn giữ được những đức tính tốt đẹp trong một gia đình nền nếp gốc Hà Nội. Vì thế dù tham gia ở bất kỳ đoàn văn công nào cô luôn được bạn bè, đồng nghiệp hết sức yêu mến.
 
Ngày hai người mới quen nhau, nghệ sĩ Thúy Nga chỉ mới 15 tuổi nên hãy còn trẻ con lắm, cô chưa biết thế nào là yêu, lúc ấy, chỉ thấy hai người hợp nhau ở tình yêu âm nhạc rồi sau này là ngưỡng mộ lẫn nhau. Lớn hơn chút nữa, cô mới biết thế nào là yêu thực sự. Tháng 12/1960, đám cưới của đôi trẻ được tổ chức trong niềm vui của gia đình và bè bạn. Ngày đó, cuộc sống khó khăn, vợ chồng nhạc sĩ thậm chí còn phải đi... mượn quần áo về mặc trong ngày cưới. 
 
Cưới xong không có nhà, họ phải mượn nhờ nhà bếp của bố mẹ vợ. Nhưng vì kiêng, con gái lấy chồng phải theo chồng, nhất là không được ngủ nhà mẹ đẻ trong đêm đầu tiên, nên vợ chồng trẻ phải vất vả đèo nhau đi mua nứa về đập dập làm mái nhà, xung quanh tường được dán bằng giấy xi măng bọc đường được mua từ Hàng Đường về.
 Nhìn lại chặng đường đã qua, vợ chồng nhạc sĩ cảm thấy hết sức mãn nguyện và hạnh phúc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, vợ chồng nhạc sĩ cảm thấy hết sức mãn nguyện và hạnh phúc.
Nhớ lại những ngày đó, vợ chồng nhạc sĩ cười vui vẻ: “So với những người Hà Nội, những gia đình khá giả thì lúc đó chúng tôi nghèo thật, nhưng so với nhiều anh em đồng chí khác thì chúng tôi như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi! Đêm tân hôn được ở trong ngôi nhà đơn sơ do chính tự tay vợ chồng mình làm nên cũng hạnh phúc lắm. Mà lúc đó cũng còn chưa biết thế nào là khổ nên chưa sợ, trong lòng hai người đang khấp khởi nghĩ đến hạnh phúc chung nên mọi việc đều qua đi trong niềm vui và hạnh phúc”.
 
Tình yêu từ sự sẻ chia và thấu hiểu
 
Theo nhạc sĩ quan niệm thì cái khó nhất của cuộc sống gia đình là chương 2 và 3, tức là từ sau khi cưới cho đến khi có con, rồi nuôi con trưởng thành. Ở đó, tình yêu không còn có nghĩa đơn thuần như trước nữa mà nó đòi hỏi phải có sự sẻ chia, thấu hiểu và biết hy sinh vì nhau. Những ngày mới cưới, vợ chồng nhạc sĩ phải sống hết sức khó khăn. Không nhà cửa đã đành, nghệ sỹ Thúy Nga khi ấy lại chưa biết nấu ăn, vì phải sống xa gia đình sớm, lại phải luyện đàn rồi đi diễn liên tục.
 
Khi đó, nhạc sỹ Huy Thục vừa phải sáng tác rồi chỉ cho vợ từng nốt nhạc về ý tưởng, cách thể hiện,… về nhà lại phải dạy cho vợ từng li từng tí việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, nhạc sĩ cũng không ngờ được rằng chỉ một thời gian sau, khi nhạc sĩ tham gia vào chiến trường B ác liệt, nghệ sỹ Thúy Nga một mình ở nhà vừa sinh con, vừa nuôi con, nuôi mẹ chồng rồi con của chị gái (chị gái Thúy Nga là vợ của nhạc sĩ Doãn Nho) để vợ chồng anh chị đi phục vụ chiến trường Tây Nguyên.
 
Khó khăn vất vả là vậy nhưng nghệ sỹ Thúy Nga vẫn say mê với những phím đàn. Nhiều lần không gửi được con cho ai, nghệ sỹ phải đưa con đi tập đàn, mẹ ngồi chơi đàn còn con chui dưới gầm đàn của mẹ chơi,… Những lần về thăm nhà, nghe vợ kể lại những khó khăn vất vả mà nhạc sĩ không sao cầm được lòng, vừa thương vợ, thương con bao nhiêu lại càng khâm phục và biết ơn vợ bấy nhiêu.
 
Còn với nghệ sỹ Thúy Nga thì dù cuộc sống nghèo và cơ cực nhưng vì yêu chồng, vì yêu âm nhạc, một mình bà đã vượt qua tất cả  để ông dồn tâm, dồn sức cho âm nhạc. Hai vợ chồng đều có tình yêu với âm nhạc nên hơn ai hết, bà hiểu rõ âm nhạc là phần không thể thiếu được với cả hai người, vì thế phải hy sinh để chồng có điều kiện phát huy hết khả năng của mình, âu cũng là lẽ đương nhiên.
 
 
Lần đó, xuất huyết dạ dày tiếp, tôi được chỉ định mổ cắt dạ dày trong khi hồng cầu chỉ còn 1 triệu đơn vị. Đúng là thập tử nhất sinh. Vợ tôi đón tôi về từ chiến trường, sấp ngửa vào viện chăm chồng. Nhà có cái gì cũng bán hết để mua thức ăn bồi bổ cho chồng. Thế mà bà ấy đã kéo tôi về từ cõi chết, chăm cho tôi dần dần hồi phục sức khoẻ để lại tiếp tục sáng tác. Từ một cô văn công Hà Nội, một tiểu thư không biết làm gì, bây giờ bà ấy rất khéo nuôi con và chăm sóc chồng.
 
Năm 2002, trong một lần đi công tác, tôi lại bị cấp cứu phải mổ và cắt toàn bộ túi mật. Cũng một tay bà ấy lo toan thuốc thang, chạy chữa cho chồng, bồi dưỡng cho chồng. Tôi ơn bà ấy nhiều lắm. Không có vợ tôi, người đàn bà hiền hậu, đảm đang tháo vát, hy sinh vì chồng, vì con thì không có nhạc sỹ Huy Thục có thể sáng tác và tồn tại được đến bây giờ”.
 
Đã hơn 50 năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn bởi ánh mắt trìu mến đầy tình tứ và sự sẻ chia, thấu hiểu của hai người vẫn luôn dành cho nhau như hồi họ mới quen. Giờ đây khi đã bước sang tuổi xế chiều, vợ chồng nhạc sĩ như lại được sống lại với thời kỳ còn trai trẻ. Vẫn ông sáng tác, bà đánh đàn, dù sức khỏe không còn như trước nhưng nhìn thấy sự đổi thay của đất nước, nhìn đất nước đang đổi mới từng ngày, nhạc sĩ không thể không cầm bút. Tình yêu với âm nhạc và niềm say mê không cho phép nhạc sĩ ngừng nghỉ, nên ông vẫn gắng sức có những sáng tác tâm huyết cống hiến cho đời và để vợ chồng ông và cùng thăng hoa trên những phím đàn.
 
Chương 3 của “cuốn tiểu thuyết hạnh phúc”
 
Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ở phố Mai Dịch tồn tại 4 thế hệ luôn rộn rã tiếng cười. Vợ chồng nhạc sĩ không giấu giếm niềm hạnh phúc giản đơn và tự hào: “Đó là bố mẹ đẻ của tôi, vợ chồng tôi, các con tôi và các cháu. Chúng tôi sống bên nhau dưới một mái nhà trong tình yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Gia đình tôi là một mẫu gia đình hiếm có ở Hà Nội trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Có được một gia đình như vậy cũng là nhờ vợ chồng hiểu nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau”. Có lẽ, chính tình yêu và sự đồng cảm đó đã làm nên một Huy Thục thành công và một gia đình hạnh phúc.
 
Trong ngôi nhà nhỏ ấy vẫn ngày ngày rộn lên tiếng nhạc réo rắt của bà, tiếng hát véo von của cô cháu nhỏ. Những sáng tác của nhạc sĩ giờ đây đã có một cô ca sĩ nhí thể hiện. Cô cháu nhỏ tung tăng hát vang bài hát của ông làm cho ngôi nhà càng thêm ấm cúng. Những bữa cơm tối, cả gia đình cùng quây quần bên nhau, quan tâm và động viên nhau trong cuộc sống. Và hơn hết, âm nhạc luôn là chủ đề được cả gia đình quan tâm, nhưng không vì thế mà nhạc sĩ ép con phải theo nghiệp của mình, âm nhạc chỉ là điểm khởi đầu cho không khí vui vẻ của gia đình, còn nghề nghiệp là sự lựa chọn của con.
 
Chính sự thoải mái trong cách cư xử và nghiêm túc trong dạy dỗ, với phương châm bố mẹ là người làm gương cho con, vì thế gia đình nhạc sĩ mới có thể sống vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc khi cùng chung sống trong một mái nhà với 4 thế hệ.
 
Nhìn lại chặng đường đã qua, vợ chồng nhạc sĩ cảm thấy hết sức mãn nguyện và hạnh phúc. Họ đã sống hết mình cho âm nhạc, cho gia đình và đã hoàn thành được cuốn “tiểu thuyết” tâm niệm.
 
  • PV
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc