“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”

06:05, Thứ sáu 29/06/2012

( PHUNUTODAY ) - “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Điều đó có nghĩa là, có một đứa con mà là con trai thì cũng được coi là có con. Còn có đến 10 đứa con mà là con gái thì cũng coi như là không có.

Mẹ chồng nàng dâu)- “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Điều đó có nghĩa là, có một đứa con mà là con trai thì cũng được coi là có con. Còn có đến 10 đứa con mà là con gái thì cũng coi như là không có.
[links()]

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô
Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô


Chào Hà Trinh!

Tôi đã đọc tâm sự của cháu, và tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của gia đình cháu hiện nay. Không giấu gì cháu, cách đây 6 năm gia đình tôi cũng giống như hoàn cảnh của gia đình cháu bây giờ.

Có điều, tôi không phải vai một cô con dâu, chịu nhiều áp lực của gia đình chồng, mà trong vai bà mẹ chồng kia, lúc nào cũng muốn con dâu và con trai phải sinh cho một đứa con trai nối dõi, hương khói khi nằm xuống.

Vì thế, dù đã có 2 đứa cháu gái xinh và rất ngoan, nhưng tôi vẫn khao khát có một đứa cháu trai, và tìm mọi cách bắt con trai và con dâu sinh con trai. Nếu không sẽ bắt con trai đi kiếm con trai bên ngoài, hoặc ly hôn để lấy vợ mới.

Cuối cùng, thì tôi cũng được toại nguyện, sau 3 lần bầu rồi phá thai, con trai và con dâu tôi cũng sinh được một đứa con trai. Thế là từ nay, vợ chồng già chúng tôi có thể yên tâm nhắm mắt mà không phải lo lắng rằng, sau này sẽ không có người hương khói.

Mọi người có thể trách móc tôi và mẹ chồng cháu là người ích kỷ, và nguyền rủa gia đình chồng cháu và gia đình tôi là độc ác, thất đức. Nhưng tôi nghĩ, tất cả là do hoàn cảnh, số phận thôi. Nếu ở vào hoàn cảnh của chúng tôi, có mỗi một đứa con trai duy nhất mà lại không sinh nổi một mụn con trai, thì các bạn mới hiểu chúng tôi thèm khát có một đứa con trai nối dõi như thế nào.

Hà Trinh ạ! Tôi nghĩ rằng, nếu cháu là một người con dâu tốt, tử tế và có trách nhiệm với gia đình thì cháu đã không viết lên đây chia sẻ này. Cháu đã biết trách nhiệm của một người con dâu là như thế nào, và cháu phải cảm thấy xấu hổ vì đã không sinh được một đứa con trai nối dõi cho gia đình nhà chồng.

Người xưa vấn nói “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Điều đó có nghĩa là, có một đứa con mà là con trai thì cũng được coi là có con. Còn có đến 10 đứa con mà là con gái thì cũng coi như là không có.

Chắc cháu là con gái đi lấy chồng cháu cũng đã hiểu. Nuôi con gái lớn lên, cho ăn học rồi đi lấy chồng xong là hết, có muốn cũng không thể giúp đỡ, chăm sóc bố mẹ đẻ được. Người ta vẫn nói là, “dâu là con, rể là khách”. Con gái đi lấy chồng xong là con cái người ta, thi thoảng mới về thăm bố mẹ được một lần. Thì làm sao mà hương khói, chăm sóc cho gia đình, bố mẹ đẻ mình được.

Còn con trai thì khác, lớn lên sẽ cưới vợ và trở về nhà sống với bố mẹ, sinh con đẻ cái, chăm sóc cho bố mẹ già và hương khói cho gia đình chồng. Tương tự như vậy, nếu cháu có một đứa con trai, sau này về già cháu sẽ có con dâu chăm sóc, phụng dưỡng và khi mất đi sẽ có người hương khói. Như vậy tức là, bố mẹ chồng và chồng cháu đang nghĩ cho tương lai của cháu đấy thôi.

Tôi rất mong cháu hãy suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Chứ đừng đem chuyện gia đình mình ra cho xã hội mổ xẻ, vì không phải ai cũng có thể đưa ra những lời khuyên chân thành.
 

Đặng Thị Châm

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc