Những vụ thảm án kinh hoàng "chỉ vì yêu"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những vụ án kinh hoàng, đẫm máu và đẫm nước mắt... nhưng chung quy lại đều bắt nguồn bởi một chữ "yêu".

Cắt cổ "người trong mộng" vì bị từ chối tình cảm

Nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được chị Kiều chấp nhận. Khi nhìn thấy chị Kiều được người đàn ông khác đưa về, Lê Văn Tấn (SN 1968, ngụ Tây Ninh) nổi cơn ghen lấy dao định cắt cổ nạn nhân.   

Chị Kiều né được mũi dao và lùi lại phía sau, Tấn liền xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và cổ khiến nạn nhân gục xuống. Hung thủ tiếp tục cầm dao đâm vào người chị khiến lưỡi dao bị gãy.

cuồng yêu

Lê Văn Tấn trước vành móng ngựa.

May mắn lúc này, em trai chị Kiều phát hiện sự việc nên chạy ra đuổi đánh Tấn. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, nhưng bị thương tật 25,61%.

Ngày 23/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù với Lê Văn Tấn về tội giết người.  

Nhậu say về, đè con riêng của vợ ra hiếp  

Ngày 17/6, khi đi nhậu nhẹt về, thấy cháu H. cùng hai em nhỏ đang ngủ trong nhà. Thú tính nổi dậy, Trường đã bế cháu H. ra phản nhà để thực hiện hành vi đồi bại.

Đến sáng ngày 18/6 thấy cháu H. ra máu nhiều, Trường vội mang cháu H đến bệnh viện Đa Khoa huyện Thường Xuân chữa trị rồi đến đồn công an huyện Thường Xuân để tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.   

Sáng 23/10, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Xuân Trường (Quê ở Thái Bình, thường trú tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa) 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Giết chồng vì bị ép “tư thế lạ”

Quan hệ với vợ xong với chồng, Lan nằm ngủ, còn anh Bản đi sang nhà ông Bàn hút thuốc lào. Một lúc sau, anh Bản trở về nhà và tiếp tục đòi vợ quan hệ. Thậm chí, anh Bản còn kéo Lan xuống nền nhà, bắt thực hiện các tư thế “lạ”. Do bản thân Lan đang phải điều trị phụ khoa, theo chỉ định của bác sĩ phải kiêng quan hệ tình dục nên liên tục từ chối và nói: “Tôi là vợ anh chứ không phải là con vật!”.

cuồng yêu

Bố nạn nhân Bản kể về cái chết đau lòng của con trai.

Tuy nhiên, khai với cơ quan điều tra, Lan cho biết anh Bản vẫn thực hiện và bóp cổ vợ ép phải quan hệ. Lan không đồng ý, cố gắng vùng vẫy để chạy ra ngoài. Lan vớ được ngay bên cạnh một chiếc gậy gỗ mà hàng ngày anh Bản thường mang theo để phòng thân. Sẵn những mâu thuẫn tình cảm vợ chồng từ trước, cộng thêm cơn đau đớn về thể xác, Lan vung gậy lên và đập liên tục vào đầu, mặt chồng cho đến khi nạn nhân nằm gục xuống nền nhà. Sau đó, Lan chạy ra phía trước nhà, ném chiếc gậy gỗ xuống ao và bảo con gái chạy sang  nhà ông Bàn gọi cấp cứu.

Dựa vào những lời khai của Lan, cơ quan công an đã vớt được chiếc gậy gỗ là hung khí gây án. Nhận định hành vi của Lan chưa đủ cấu thành hành vi “giết người” nên Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bàn giao sự việc cho Công an huyện Cẩm Khê thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hương Lan về hành vi “cố ý gây thương tích” và tiến hành điều tra làm rõ.  

Sàm sỡ thím, đánh chú chấn thương sọ não  

Sau khi nhậu say, Nguyễn Trọng Khương (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chặn xe vợ của chú họ - chị Nguyễn Hồng đi nhờ. Thấy cháu say rượu, bà Oanh không đồng ý. Tuy nhiên, Khương vẫn leo lên xe buộc thím phải chở và có những hành vi khiếm nhã trên đường đi.

cuồng yêu

Nguyễn Trọng Khương (áo đen) trong phiên xử phúc thẩm.

Khi đến nhà mình, bà Oanh dừng xe cho cháu xuống nhưng Khương không chịu và buộc bà phải chở đến chợ Vũng Liêm nếu không sẽ bị bóp cổ. Vừa đe dọa, Khương vừa chồm người về phía trước, dùng tay choàng qua cổ bà Oanh khiến cả hai té ngã.

Lúc này, ông Trần Trung Chánh (SN 1969, chồng bà Oanh) từ trong nhà ra đỡ xe và vợ đứng dậy. Thấy cháu say rượu, ông cằn nhằn: “Nó say rượu cho nó quá giang làm gì”.

Về nhà và kể lại với gia đình là bị chú đánh 2 cái vào đầu. Người nhà liền chở Khương quay lại nhà ông Chánh chất vấn. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Khương bất ngờ lấy một đoạn gỗ đánh mạnh từ phía sau làm ông Chánh ngã xuống đất.

Mặc dù không chết nhưng ông Chánh bị hội chứng suy nhược trung bình, dập não, mang tỷ lệ thương tật 45%, có dấu hiệu bệnh tâm thần (hội chứng suy nhược sau chấn thương sọ não).

Ngày 23/10 đã chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử, tăng từ 16 năm lên 18 năm tù đối với Nguyễn Trọng Khương (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giết người”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT