Cho dù trong cuộc đời này chúng ta gặp phải ai đi nữa thì đó cũng là người mà định mệnh đã an bài họ xuất hiện. Điều này có nghĩa là không ai vô tình bước vào cuộc đời của chúng ta cả, mọi thứ đều có nguyên do, không phải ngẫu nhiên.
Trong chương 8 cuốn “Đạo đức kinh” của Lão Tử có ghi một câu như thế này: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ vu Đạo”. Đại ý là: Nước là thiện nhất, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, hơn nữa còn chọn ở chỗ mọi người đều ghét, cho nên gần với Đạo.
Nước mang theo 7 loại cảnh giới thành công trong cuộc đời
1. Băng tuy là nước nhưng so với nước bình thường thì lại mạnh hơn gấp trăm lần. Càng ở trong hoàn cảnh ác liệt thì nước càng thể hiện ra đặc tính kiên chắc như sắt thép. Đây là cảnh giới thành công thứ nhất: Bất khuất.
2. Nước hóa thành khí, khí vô hình không thể nhìn thấy được. Thế nhưng khí tụ lại ở trong một phạm vi nhất định hình thành nên lực ngưng tụ, ngưng tụ đến một độ nhất định sẽ tạo thành lực lượng vô cùng lớn không gì sánh được. Đây là cảnh giới thành công thứ 2: Tụ khí phát tài.
3. Nước thanh lọc vạn vật, dù mọi thứ trên đời có bẩn thỉu đến đâu, nước cũng chấp nhận với tấm lòng cởi mở và không hối tiếc, rồi sau đó nước lại tự thanh lọc chính mình. Đây là cảnh giới thành công thứ 3 mà nước muốn nhắn nhủ: Bao dung tiếp nhận.
4. Nước tưởng chừng như không có sức lực, chảy từ nơi cao xuống, khi gặp vật cản nước lại có sức kiên trì vô hạn, đối diện với vật có góc cạnh dù cứng như đá thì chúng sẽ bị mài tròn, thế nên mới có câu “nước chảy đá mòn”. Đây là cảnh giới thành công thứ 4 mà nước muốn nhắn nhủ: Lấy nhu thắng cương.
5. Nước có thể lên có thể xuống, lên hóa thành mây và xuống tạo thành mưa móc, nhỏ từng giọt xuống mà tụ thành dòng sông, chảy từ cao xuống thấp, cao tận mây và thấp nhập biển rộng. Đây là cảnh giới thành công thứ 5 mà nước muốn nhắn nhủ: Co được giãn được.
6. Nước tuy lạnh lùng nhưng lại có trái tim nhân hậu. Nước không bao giờ tham gia vào các cuộc chiến thắng thua. Dụng tâm nuôi dưỡng vạn vật nhưng nước lại không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đây là cảnh giới thành công thứ 6 mà nước muốn nhắn nhủ: Cứu tế thiên hạ.
7. Sương mù giống như lúc ẩn lúc hiện, tự do tự tại. Sương tụ lại thành mây, kết thành mưa, hóa thành nước hữu hình, lúc tản ra có thể trở nên vô hình không dấu vết, tự do bay lượn giữa trời đất. Đây là cảnh giới thành công thứ 7 mà nước muốn nhắn nhủ: Công thành thân thoái.
Đối với con người cũng vậy, cảnh giới tinh thần khác nhau thì năng lực thể hiện ra cũng khác nhau.
*
Những chuyện hay việc mà chúng ta đã trải qua, chúng sẽ không bao giờ có thể xảy ra theo một cách khác, ngay cả đối với những chi tiết không quan trọng nhất.
Dù là xảy ra chuyện gì thì đó cũng là việc nhất định sẽ phát sinh, hơn nữa còn nhất định sẽ xuất hiện theo cách như thế, để chúng ta rút ra bài học mà có thể tiến bước về phía trước.
Khi chúng ta có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng trải nghiệm một khoảnh khắc mới trong cuộc sống, thì người và việc đều đã ở đó, cũng sẵn sàng để chúng ta đối diện bất cứ lúc nào.