Ông Nguyễn Văn Tâm: Tôi thường xuyên điện cho Thúy Liễu

08:34, Thứ tư 23/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 5 thuộc Chi cục QLTT Long An, tiếp tục trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ và Đời sống về vấn đề kinh doanh khăn lạnh; “quan hệ tình cảm” với bà Liễu.

(Phunudoisong) - Ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 5 thuộc Chi cục QLTT Long An, tiếp tục trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ và Đời sống về vấn đề kinh doanh khăn lạnh; “quan hệ tình cảm” với bà Liễu.

 

>> Xem phần I bài phỏng vấn tại đây

PV: – Thế nhưng, dư luận cho rằng sau khi bà Liễu đi đánh bạc casino thua cháy túi trở về, ông đã cho bà Liễu vay số tiền 150 triệu đồng nói trên để bà Liễu tiếp tục đi casino đánh bạc, rồi cũng đã thua gần hết…

Ông NVT:  – Nói như vậy là không phù hợp với thực tế, bởi vì tôi trao 150 triệu đồng cho Thúy Liễu vào thời điễm giữa năm 2009 với mục đích hùn tiền cho vay như đã nói. Trong khi đó, đến giữa năm 2010 Thúy Liễu mới bắt đầu lân la qua các casino đánh bạc. Còn chuyện sau này Thúy Liễu có đem cả phần tiền 150 triệu đồng tôi gửi cho vay để đặt vào các sòng bạc hay không, điều đó tôi không được rõ, với lại khó mà phân định rạch ròi tiền nào là tiền nào...


Ông NVT:  – Đó là chuyện tôi cùng vợ chồng Hoàng Hùng phối họp kinh doanh khăn lạnh. Tôi quen và kết thân với vợ chồng Hoàng Hùng vào năm 2005, ban đầu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không hùn hạp làm ăn gì. Một thời gian sau anh Hoàng Hùng chủ động đề xuất với tôi việc kinh doanh khăn lạnh với mục đích có việc làm cho Thúy Liễu vợ anh và cũng có thêm thu nhập cho gia đình anh.

Tôi thấy đây là việc kinh doanh chính đáng, giúp cải thiện phần nào kinh tế gia đình tôi, nên đã đồng ý hợp tác với anh Hoàng Hùng. Anh Hoàng Hùng nhờ quen biết rộng nên có đầu mối cung cấp khăn lạnh từ nhà sản xuất ở TP.HCM, tôi chịu trách nhiệm tìm nguồn tiêu thụ, chủ yếu là các quán ăn trong toàn tỉnh, lợi nhuận được chia đôi. Tùy vào thời điểm tiêu thụ nhiều hay ít, mỗi tháng chúng tôi “bỏ công làm lời” được 1 tới 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tâm
Ông Nguyễn Văn Tâm

PV:  – Là cán bộ QLTT, hùn hạp kinh doanh như vậy, liệu có bị nghi vấn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để o ép các quán ăn phải mua khăn lạnh của ông, đổi lại ông sẽ “nhẹ tay” kiểm tra các quán trong việc chấp hành các qui định liên quan tới QLTT?

Ông NVT:  – Như đã nói, chúng tôi lấy nguồn hàng khăn lạnh từ gốc và bán tận ngọn, nên giá bán cạnh tranh hơn bình thường, rồi người mua được trả tiền sau, chúng tôi giao hàng tận nơi, chất lượng bảo đảm, nhờ đó mà bán được hàng. Đây hoàn toàn là chuyện thuận mua vừa bán, không ai ép ai. Không có bất cứ quán hàng nào phàn nàn hay tố cáo tôi về chuyện ép họ mua khăn lạnh.

Với lại, địa bàn quản lý của tôi chỉ có 2 huyện vùng Đồng Tháp Mười là Tân Thạnh và Thạnh Hóa, là những địa phương còn nghèo, dịch vụ ít phát triển, có rất ít quán xá, tiêu thụ khăn lạnh rất hạn chế. Phần lớn khăn lạnh của chúng tôi tiêu thụ ở bên ngoài địa bàn 2 huyện nói trên. Nếu tôi làm những chuyện gì to tát thì có thể quy là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, còn chuyện bỏ mối khăn lạnh lời lãi chẳng bao nhiêu…

PV:  – Vấn đề cuối cùng chắc hẳn là chuyện “quan hệ tình cảm” giữa ông với bà Liễu?

Ông NVT:  – Đây là vấn đề được nhiều đồng chí quan tâm xem xét trong các cuộc họp kiểm điểm tôi. Dư luận đặt ra khả năng giữa tôi và Thúy Liễu có mối quan hệ “trên mức tình cảm”, vượt quá mức cần thiết trong quan hệ bạn bè làm ăn bình thường. Dư luận cũng đặt ra những khả năng nghiêm trọng hơn từ mối quan hệ này, như có thể tôi biết bà Liễu sát hại chồng nhưng đã không tố giác tội phạm, thậm chí tôi còn bị đặt vào vị trí nghi vấn có liên quan tới vụ án hình sự sát hại nhà báo Hoàng Hùng. Trong các lần giải trình, tôi đều khẳng định, mối quan hệ giữa tôi với Thúy Liễu không như dư luận đang đồn đại.

Giữa vợ chồng tôi và vợ chồng Hoàng Hùng ngoài tình bạn còn nhiều quan hệ làm ăn (như kinh doanh khăn lạnh, hùn vốn cho vay, sang nhượng lô nền tái định cư) nên gặp nhau thường xuyên, liên lạc điện thoại thường xuyên là chuyện bình thường. Tôi không chỉ gặp riêng Thúy Liễu, mà cũng thường gặp riêng Hoàng Hùng hoặc gặp cả 2 vợ chồng để trao đổi công việc. Từ mối quan hệ làm ăn đó, tôi thường xuyên điện thoại cho vợ chồng Hoàng Hùng, nhưng chủ yếu là điện cho Thúy Liễu, vì Hoàng Hùng thường giao hết mọi chuyện cho vợ.

PV:  – Được biết, có những ngày ông gọi điện cho bà Liễu cả chục lần, kể cả sau khi Hoàng Hùng bị nạn đang nằm ở bệnh viện?

Ông NVT:  – Tôi nhìn nhận có ngày tôi gọi điện thoại cho Thúy Liễu hơn 10 lần, kể cả sau khi Hoàng Hùng bị nạn. Mục đích là để hỏi thăm tình trạng của Hoàng Hùng, vừa trao đổi giải quyết công việc làm ăn đang dở dang. Nhưng chúng ta cũng cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa việc “gọi điện cả chục lần” và “nói chuyện điện thoại cả chục lần”.

Có lúc vì bận chuyện gì đó ở bệnh viện nên Thúy Liễu không thể nghe máy, tôi đã “bấm nhồi” liên tục cả chục cuộc mới gặp được cô ấy để hỏi thăm tình hình Hoàng Hùng và trao đổi công việc.

Mà không chỉ “bấm nhồi” hàng chục cuộc liên tục, nếu như tôi có nói chuyện điện thoại với Thúy Liễu với tần suất ấy, đó cũng là chuyện bình thường. Anh hãy hình dung, giữa tôi và vợ chồng Thúy Liễu có bao nhiêu quan hệ làm ăn cần giải quyết, mà người bạn thân của tôi là Hoàng Hùng lại bị nạn nằm bệnh viện chưa biết sẽ ra sao, mà tôi thì không có điều kiện đến bệnh viện thường xuyên, nên chỉ còn cách gọi điện thoại. Ngay trước khi Thúy Liễu đi tự thú vào khoảng 9 giờ tối 20/2, trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ tôi và Thúy Liễu cũng có cuộc điện thoại kéo dài (như báo chí đã thông tin, nhưng không nói rõ chúng tôi trao đổi chuyện gì).

Lần nói chuyện điện thoại ấy, gần như là cuộc nói chuyện tay ba giữa tôi, Thúy Liễu và anh Nguyễn Hoàng Đông – chủ doanh nghiệp Đại Dương. Vì không ngồi bên nhau, nên 3 người chúng tôi cứ luân phiên nói chuyện điện thoại từng đôi để giải quyết chuyện lô nền tái định cư mà Thúy Liễu đã bán cho vợ chồng tôi với giá 260 triệu đồng. Chuyện phiền phức ở chỗ, cũng lô nền tái định cư mà Thúy Liễu đã bán cho vợ chồng tôi, do nhầm lẫn sao đó, mà Thúy Liễu lại nhờ anh Đông xác nhận bảo lãnh để vay 150 triệu đồng ở ngân hàng Gia Định. Chuyện này tới nay vẫn chưa giải quyết xong, phần nợ vay của Thúy Liễu ở ngân hàng Gia Định đã tới hạn, anh Đông tạm đóng lãi để chờ giải quyết.

PV:  – Thế còn những bức thư mà Thúy Liễu nhờ người nhà gửi cho anh sau khi Hoàng Hùng chết, được người nhà Thúy Liễu phô tô lưu lại, vừa qua đã được đăng công khai trên nhiều tờ báo.

Ông NVT: – Tôi không hề nhận được các lá thư đó và cũng không gửi trả bất cứ lá thư nào. Nói đúng hơn, cả đời tôi chưa bao giờ nhận bức thư nào của Thúy Liễu. Nhà tôi và nhà vợ chồng Hoàng Hùng gần nhau, bây giờ điện thoại thuận tiện, có cần gì chúng tôi đến gặp nhau hoặc trao đổi qua điện thoại, tôi cũng không có thói quen gửi thư.

PV:  – Vậy anh có nhận ra nét chữ trong thư là của Thúy Liễu?

Ông NVT:  – Tôi có xem hình chụp các bức thu đó trên báo. Nhưng như đã nói, tôi chưa bao giờ đọc thư hay tờ giấy gì có chữ viết của Thúy Liễu, nên không thể nhận ra đó có phải là chữ viết của cô ấy hay không. Tôi chỉ nhìn thấy chữ ký của Thúy Liễu trong hợp đồng mua bán đất giữa cô ấy và vợ chồng tôi, nên tôi chỉ có thể nhận ra chữ ký của Thúy Liễu.

PV:  – Chắc hẳn ông đang bị rất nhiều sức ép?

Ông NVT:  – Rất nhiều, nhưng chủ yếu từ dư luận và báo chí. Gia đình, vợ con và các đồng nghiệp của tôi luôn tỏ ra thông cảm, động viên, giúp tôi vượt qua khó khăn. Những gì sai trái thì tôi đã nhận và quyết tâm khắc phục, sửa chữa. Những gì tôi không có, cần có thời gian để những cơ quan có trách nhiệm kết luận chính thức, giải tỏa dư luận.

Tôi đã gắn bó với công việc, với tổ chức gần suốt cả đời, bây giờ đã lớn tuổi (ông Tâm sinh năm 1962 – PV), không thể làm việc gì khác, chỉ mong được tiếp tục găn bó với tổ chức, với công việc cho tới ngày nghỉ hưu. Còn chuyện tôi bị kỷ luật vì mắc sai phạm là xác đáng, là sự công bằng, tôi không phiền hà gì. Cú sốc này đối với tôi là quá lớn, nhưng tôi không gục ngã, mà phải đứng lên, khắc phục sai sót, sửa chữa khuyết điểm...

Hoàng Sơn

[links()]
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc