Đàn bà số khổ hễ mở miệng thường nói 3 câu, ai sửa được hậu vận hưởng phúc
Nhiều người than rằng, cùng là phận đàn bà với nhau nhưng có người sướng, tiền tiêu mãi không hết, còn người thì khổ chẳng đồng xu dính túi...
Nhiều người than rằng, cùng là phận đàn bà với nhau nhưng có người sướng, tiền tiêu mãi không hết, còn người thì khổ chẳng đồng xu dính túi...
Đàn ông ra ngoài vui vẻ với bồ, lúc nào chiều chuộng bồ. Ở bên bồ cảm thấy tự do nên bồ sai gì cũng làm, cũng thích. Nhưng về nhà thấy vợ vất vả cũng không thèm giúp lại còn bực dọc.
Sai lầm lớn nhất của phụ nữ chính là lúc nào chịu thiệt, coi mình là phận đàn bà nên chồng nói gì cũng phải nghe, chồng nói sai cũng phải im lặng. Cuối cùng người khổ là bản thân mình mà thôi.
Là phụ nữ khôn ngoan thì đừng để mình sống phụ thuộc vào người đàn ông đã có gia đình. Nếu bản lĩnh thì hãy đi tìm cho mình một người xứng đáng chứ đừng tranh giành của ai khác. Bởi phụ nữ khôn ngoan hãy đóng vai chính trong đời mình chứ đừng làm vai phụ mờ nhạt.
Cùng là phận đàn bà thì hãy nhớ rằng nếu như bạn lỡ yêu người đàn ông đã có vợ thì hãy nhớ rõ 3 điều này...
Đàn bà lấy chồng, dù ai cũng mong muốn hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có thể đạt được.
Sinh ra con thiếu 3 ngón tay, bà mẹ trẻ bị gia đình chồng đều trút hết tội lỗi lên đầu rồi ruồng bỏ không thương tiếc thậm chí cả người chồng đầu gối tay kề cũng đòi ly hôn.
Đàn bà quá biết điều và hiểu chuyện sẽ là tự khổ mình, đàn bà khôn ngoan là phải biết ghê gớm ở những điều này, thế đàn ông mới yêu mới nể.
Bất cứ thứ gì xảy đến với một con người đều có nguyên nhân của nó. Thay vì than khóc, trách móc số phận đàn bà hãy để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua.
Hầu hết đa phần đàn bà sống quá hiền lành thì sẽ bị chồng bỏ rơi. Còn đàn bà hư lại sống vô cùng vui vẻ mỗi ngày. Bởi vì đàn ông họ chỉ thích kiểu phụ nữ cá tính, họ muốn ở cạnh người có thể đưa ra những tranh cãi, giúp đỡ mình chứ không phải là người hiền như cục đất.
Cùng là phận đàn bà thì hãy nhớ rằng nếu như bạn lỡ yêu người đàn ông đã có vợ thì hãy nhớ rõ 3 điều này...
Đàn bà lấy chồng, dù ai cũng mong muốn hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có thể đạt được.
Sinh ra con thiếu 3 ngón tay, bà mẹ trẻ bị gia đình chồng đều trút hết tội lỗi lên đầu rồi ruồng bỏ không thương tiếc thậm chí cả người chồng đầu gối tay kề cũng đòi ly hôn.
Nghẹn lòng phận đàn bà: Mới sinh được 1 tháng bị chồng đánh máu me đầy người, vẫn cố ôm con đến bệnh viện - ai xem cũng xót lòng.