Phó công an xã tử vong khi giúp dân trong bão lũ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trên đường đi giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 10, một phó công an xã mới 22 tuổi tử nạn.

Báo Công an TP.HCM dẫn lời ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, Phó công an xã Lê Quang Bảnh (22 tuổi) đã tử vong lúc 10h sáng ngày 2/10.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Lê Quang Bảnh cùng lực lượng công an, xã đội đến các nhà dân trong xã thống kê thiệt hại mưa bão, giúp sửa chữa nhà cửa. Đến 10h, anh Bảnh chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh - nhánh Tây để đến những nơi khác công tác. Nhưng do trời mưa, nước ngập nên xe máy đâm vào cột mốc bên đường, anh Bảnh té xuống, bị chấn thương dẫn đến tử vong.

Lực lượng công an xã tại Quảng Bình giúp dân khắc phục hậu qủa bão số 10

Hiện thi thể anh Bảnh đã được đưa về gia đình tiến hành an táng. Dù còn trẻ nhưng anh Bảnh được tín nhiệm bầu làm Phó công an xã hai năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Bảnh chưa xây dựng gia đình, đang ở với cha mẹ.

Cũng trong chiều 2/10, đại tá Bùi Xuân Thành, Phó giám đốc Công an Quảng Bình cho biết, nhận được tin báo, công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình công an Bảnh.

Đại tá Thành cho biết thêm, bão số 10 đã làm 1 phó công an xã tử vong (anh Bảnh), ba chiến sĩ cảnh sát khác bị thương trong lúc cứu giúp dân phòng chống, khắc phục thiệt hại; một cán bộ công an huyện Bố Trạch có nhà bị sập hoàn toàn, nhiều nhà của cán bộ chiến sĩ bị tốc mái, ngập, hư hỏng.

Cơn bão số 10 vừa qua cũng đã lấy đi sinh mạng của ông Nguyễn Tài Dũng - PGĐ Sở Công thương Nghệ An trên đường đi cứu trợ bà con bão lũ.

Ông Nguyễn Tài Dũng bị lũ cuốn trôi và tử vong trong khi làm nhiệm vụ đưa hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ngập lũ ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An trong đêm 1/10.

Theo đó, 8 giờ tối ngày 1/10, chiếc xe 37A-002.03 chở ông Dũng cùng với rất nhiều mì tôm và nước uống đi làm nhiệm vụ đã gặp phải dòng nước lũ chảy xiết tại thị xã Hoàng Mai khiến chiếc xe bị cuốn trôi ra dòng sông Mai Giang.

Người tài xế chở ông Dũng đã may mắn chui được ra khỏi cửa kính xe và thoát chết. Còn ông Dũng vẫn bị mắc kẹt trong xe và bị dòng lũ cuốn đi. Chiều 2/10, thi thể ông Dũng được đưa về an táng tại quê hương, xã Thanh Văn, H.Thanh Chương.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn