Trong xã hội hiện đại, nhiều phụ nữ lựa chọn sống độc lập, không phụ thuộc vào hôn nhân, thậm chí sẵn sàng sống một mình hoặc làm mẹ đơn thân.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn dửng dưng với đàn ông hay chuyện tình cảm. Chính vì vậy, câu hỏi 'Phụ nữ bao nhiêu tuổi thì hết hứng thú với đàn ông?' vẫn luôn khiến nhiều người tò mò. Để tìm lời giải, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn từ 3 người phụ nữ dưới đây.
Chị Thu
35 tuổi, vừa ly hôn chồng vào năm ngoái, chị Thu hiện sống cùng con gái nhỏ. Chị không hề mất thiện cảm với đàn ông, nhưng lúc này chỉ mong tận hưởng sự bình yên bên con và nếu có duyên, sẽ tìm một người thật lòng yêu thương, quan tâm, chứ không vội vàng tái hôn.
Theo chị Thu, khi phụ nữ đủ độc lập và nhận ra giá trị của bản thân, họ sẽ không còn lệ thuộc vào đàn ông. Họ có thể tự đứng vững, tự phát triển mà không cần tìm kiếm sự nương tựa. Chính vì thế, nếu một người đàn ông không đáp ứng được nhu cầu tình cảm và sự tôn trọng, phụ nữ trưởng thành sẽ sẵn sàng nói “không” với mối quan hệ đó.

Cô Linh
Ở tuổi 50, bước vào giai đoạn mãn kinh, sự thay đổi nội tiết tố đã ảnh hưởng rõ rệt đến tâm sinh lý của cô Linh. Cô chia sẻ: “Tôi và chồng đã ngủ riêng gần hai năm nay. Bạn bè bảo làm vậy dễ khiến đàn ông ra ngoài tìm mới, nhưng tôi không thể ép bản thân.
Có lẽ do mãn kinh, từ năm ngoái tôi đã không còn hứng thú với chuyện vợ chồng. Chúng tôi đã bên nhau quá lâu, sự mới mẻ cũng phai nhạt. Ban đầu tôi lo chồng sẽ đi tìm người khác, nhưng rồi nghĩ lại, nếu còn tình cảm, anh ấy sẽ quay về. Suy nghĩ này khiến chính tôi cũng bất ngờ.”
Với cô Linh và nhiều phụ nữ cùng lứa, người đàn ông của họ vẫn là trụ cột gia đình, nhưng điều họ mong muốn nhất không còn là sự hấp dẫn thể xác, mà là trách nhiệm, sự gắn bó và đồng hành lâu dài.
Bà Hoa
Bà Hoa, nay đã 75 tuổi, đang bước vào giai đoạn cuối cuộc đời. Bà chia sẻ về cuộc hôn nhân đầy mai mối với người chồng quá cố của mình cũng như tình yêu dang dở thuở trước đó.
"Cuộc hôn nhân của tôi và anh đã kéo dài một thời gian dài, nhưng chúng tôi không có tình yêu với nhau từ đầu. Chúng tôi sống với nhau như là những người thân thiết, cho đến khi anh ấy ra đi cách đây 4 năm.

Trước khi lấy chồng, tôi đã từng có một tình yêu đầu đời, nhưng mối quan hệ ấy đã tan biến. Không ngờ sau đó nhiều năm, tôi lại gặp lại người đó, nhưng lúc đó chúng tôi đã có gia đình. Để tránh gây tổn thương cho gia đình, chúng tôi chỉ giữ liên lạc và gặp nhau một lần mỗi tuần.
Tôi đã từng nghĩ rằng trái tim tôi đã nguội lạnh, nhưng khi nhìn thấy người đó, tôi lại rung động và ngại ngùng như một cô gái trẻ. Tình yêu không liên quan đến tuổi tác, và nhu cầu tinh thần của phụ nữ đối với nam giới sẽ không thay đổi, mà thậm chí có khi còn tăng khi về già vì cô đơn và ít có cơ hội gặp gỡ người mới."