Nơi làm việc không ai trả tiền cho sự tủi thân của bạn: Muốn khóc hãy về nhà mà khóc

( PHUNUTODAY ) - Nơi làm việc không phải là nhà, không ai trả tiền cho sự tủi thân của bạn, họ chỉ trả tiền cho năng lực của bạn mà thôi. Thế nên, đừng dễ dàng rơi nước mắt hay buông lời than trách.

1. Thế giới của người trưởng thành vốn dĩ không phải chuyện cổ tích. Mọi thứ vốn dĩ đều không dễ dàng. Người phải trả tiền cho sự tủi thân, chỉ có thể là chính bạn mà thôi.

2. Đi làm rồi mới hiểu, kiếm được miếng cơm gian khổ đến mức nào. Để tồn tại, tủi thân, bất bình, thất vọng là những điều không thể tránh khỏi.

3. Những người thành công có thể làm được việc lớn, không phải vì họ giỏi và may mắn. Mà chính là trong tủi nhục, họ học được cái gọi là trách nhiệm, cái gọi là cần nỗ lực nhiều hơn.

thanhcong

4. Thất vọng hãy rơi nước mắt, nhưng đừng để cho ai thất. Và sau đó hãy trở nên mạnh mẽ hơn bao người.

5. Nơi làm việc không phải là nhà, không ai trả tiền cho sự tủi thân của bạn, họ chỉ trả tiền cho năng lực của bạn mà thôi.

6. Cuộc đời chỉ có một, thế nên hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc.

7. Nếu muốn thay đổi cuộc đời, bạn chỉ có hai lựa chọn: bắt đầu những hành động tích cực hoặc ngừng những hành động tiêu cực.

thanhcong 2

8. Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, đừng ca thán, hãy học cách thích nghi và mọi thứ sẽ ổn. 

7. Đời có dại thì mới có khôn, muốn thành công phải qua nhiều thất bại trên đường đời, chứ đừng né tránh.

8. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

9. Ngày mai chính là cơ hội thứ hai mà ông trời ban tặng cho mỗi người, hãy trân trọng. 

10. Chỉ cần ta đặt mình vào vị thế của nhau để thấu hiểu, cuộc đời này sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn