Từng là mẹ đơn thân sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Đỗ Thị Ý quyết định kết hôn với doanh nhân Ấn Độ hơn 8 tuổi. Vẻ ngoài giản dị của chồng từng khiến chị “hụt hẫng”, cho đến khi sang thăm nhà anh và tận mắt chứng kiến cơ ngơi rộng hơn 20.000m².
Cuộc gặp gỡ đầy duyên phận
Chị Đỗ Thị Ý, sinh năm 1986 tại TP.HCM, từng là điều dưỡng viên và trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau biến cố, chị trở thành mẹ đơn thân và bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với doanh nhân Ấn Độ Porithosh Shetty, hơn chị 8 tuổi.
Hai người gặp nhau trong một chuyến đi đến Đà Nẵng của Shetty. Người đàn ông này cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và có thói quen mỗi năm đến một quốc gia mới để khám phá cuộc sống.
Sau một thời gian tìm hiểu, Shetty chủ động mua vé máy bay, làm visa và mời chị Ý sang Ấn Độ khoảng 20 ngày. Chuyến đi cũng trở thành lần đầu chị tận mắt nhìn thấy gia đình và cuộc sống của người đàn ông sau này trở thành chồng mình.

Chị Đỗ Thị Ý và chồng Ấn Độ Porithosh Shetty cùng nhau xây dựng một cuộc sống gia đình mới.
Người đàn ông đi dép lào khiến mẹ đơn thân từng “thất vọng vài phần”
Trong thời gian mới quen, Shetty không chủ động tiết lộ về gia thế hay công việc của gia đình. Theo chia sẻ của chị Ý, anh sống khá kín đáo, giản dị và chỉ giới thiệu mình là một người bình thường với mức thu nhập đủ sống.
Ấn tượng về sự giản dị ấy càng rõ khi Shetty đón chị tại sân bay bằng áo phông và dép lào. Cách xuất hiện không có vẻ gì đặc biệt khiến người mẹ đơn thân Việt từng cảm thấy “thất vọng vài phần”, bởi chị không nghĩ người đàn ông trước mặt lại có một gia đình với điều kiện hoàn toàn khác.
Thế nhưng, cảm giác ấy nhanh chóng thay đổi khi chị Ý đặt chân vào nhà bạn trai. Từ những gì nhìn thấy, chị bắt đầu nhận ra vẻ ngoài giản dị của Shetty không nói lên nhiều về cơ ngơi và cuộc sống thực tế của gia đình anh.
Sự choáng ngợp trước cơ ngơi 20.000m²
Gia đình Shetty sở hữu một khu đất rộng hơn 20.000m², vừa dùng để ở vừa kinh doanh resort tiệc cưới. Theo lời kể của chị Ý, từ bên ngoài đi vào nhà phải qua nhiều lượt cửa, trong khuôn viên có bảo vệ cùng hàng chục người giúp việc.
Không chỉ có resort, gia đình chồng chị còn có các hoạt động kinh doanh liên quan đến nhà hàng, trang trại cà phê và một bệnh viện tư tại Ấn Độ. Những thông tin này càng khiến chị bất ngờ bởi trước đó Shetty luôn xuất hiện với phong cách đơn giản, không thể hiện mình là một doanh nhân có gia thế đáng nể.
Từ một người mẹ đơn thân vừa trải qua đổ vỡ, chị Ý bước vào cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi đất khách. Khi mới sang Ấn Độ, chị gần như không biết tiếng Anh nên phải làm quen dần với ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sống của gia đình chồng.

Mẹ đơn thân từng bất ngờ trước cơ ngơi rộng hơn 20.000m² của gia đình chồng ở Ấn Độ.
Cuộc sống hào môn sau khi làm dâu Ấn Độ
Việc một cô gái Việt Nam trở thành con dâu trong gia đình Ấn Độ cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước lần đầu đưa chị Ý về gặp mẹ, Shetty thậm chí còn chuẩn bị một quyển sổ, ghi lại những điều cần nói để giới thiệu chị với gia đình.
Ban đầu, chị Ý khá e dè trước mẹ chồng tương lai vì cảm nhận bà là một người phụ nữ quyền lực. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, chị nhận ra mẹ chồng sống tình cảm và gần gũi. Trong 5 năm kết hôn, chị còn được bà tặng nhiều món quà giá trị, trong đó có trang sức vàng và kim cương.
Chồng cũng là người hỗ trợ chị rất nhiều trong thời gian đầu làm dâu. Khi chị chưa thể giao tiếp bằng tiếng Anh, anh hướng dẫn cách ứng xử trong các buổi gặp gỡ và nhờ tài xế hỗ trợ nếu không thể trực tiếp đi cùng. Đến khi sinh con, chị cho biết mình được chồng chăm sóc, sử dụng các dịch vụ dành cho mẹ và bé, với tổng chi phí 3 ngày khoảng 90 triệu đồng.
Từ những ngày đầu bỡ ngỡ vì khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, chị Đỗ Thị Ý dần quen với cuộc sống tại Ấn Độ khi luôn có chồng đồng hành và chăm sóc. Sau 5 năm kết hôn, người mẹ đơn thân năm nào đã có một tổ ấm mới bên chồng và các thành viên trong gia đình.