Sờ tay vào thiết bị của phóng viên để chứng minh "Covid-19 không hề đáng sợ": Cầu thủ nhận kết đắng 2 ngày sau

( PHUNUTODAY ) - Rudy Gobert đã thản nhiên đùa cợt về virus, thậm chí cầu thủ gốc Pháp này còn sờ tay vào tất thảy thiết bị ghi âm trên bàn, để chứng minh: "Covid-19 cũng không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ..."

Vào rạng sáng ngày 12/3, ESPN đã khiến cả làng thể thao chấn động trước thông tin cầu thủ bóng rổ Utah Jazz, Rudy Gobert dương tính với Covid-19 khiến NBA - giải đấu bóng rổ hút khách nhất thế giới bị tạm hoãn vô thời hạn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu trước đó Gobert không sờ tay vào thiết bị của phóng viên để chứng minh "Covid-19 không hề đáng sợ".

Rudy Gobert: "Bệnh này không đáng sợ lắm"

2 ngày trước, Gobert vẫn ra sân thi đấu bình thường khiến dư luận Mỹ cực kỳ quan ngại. Bởi không chỉ các thành viên đội tuyển Utah Jazz, mà đội đối thủ Toronto Raptor, cùng hơn 10.000 khán giả đến sân hôm đó cũng cơ nguy cơ nhiễm bệnh.

Đáng nói, Rudy Gobert còn cợt nhả về Covid-19. Ngay sau trận đấu với Toronto Raptor, Gobert thản nhiên đùa cợt về virus, thậm chí thủ gốc Pháp này còn sờ tay vào tất thảy thiết bị ghi âm trên bàn, để chứng minh: "Covid-19 cũng không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ..."

Hình ảnh cầu thủ Gobert đùa cợt về sự nguy hiểm của Covid-19

Và trớ trêu thay, 2 ngày sau Gobert được xác nhận dương tính với Covid-19. Nhiều người hâm mộ bóng rổ khẳng định, đây chính là quả báo cho sự chủ quan của Gobert. Để rồi kết quả, trận đấu Utah Jazz và OKC Thunder đã bị hoãn. Đồng thời, ban tổ chức NBA cũng tuyên bố chỉ quay trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn.

Đến bao giờ anh mới comeback đây?

Đến bao giờ anh mới comeback đây?

Đừng bao giờ cười cợt trên sự cẩn trọng của người khác

Chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ tự cao quá mức, coi thường nỗ lực cũng như sự cẩn trọng của người khác. Ông cha ta có câu: cười người hôm trước, hôm sau người cười. Trong cuộc sống, không có nỗ lực nào là vô ích, cũng không có sự cẩn trọng nào là thừa thãi. Bằng không, đến khi vấp ngã sẽ cay đắng và thảm hại vô cùng. Nên nhớ, người kiêu ngạo bao giờ cũng là người cố chấp, bảo thủ và độc đoán nhất. 

Thất bại là không thể tránh khỏi. Nhưng khi thất bại nhận được sự cảm thông và chỉ dẫn, đó là phúc. Ngược lại, nếu thất bại chỉ nhận được sự cười cợt khinh thường, vùi dập, thậm chí làm hại đến người khác, đó là họa. Đời người, họa hay phúc tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn