Rơi nước mắt cảnh mẹ của Diva 'đình đám' Hong Kong phải bới thùng rác kiếm đồ ăn ở tuổi 93

( PHUNUTODAY ) - Mẹ của Mai Diễm Phương chia sẻ những ngày qua, bà không còn một xu trong người. Ngày ngày, bà nhặt đồ thừa bỏ đi để sống qua bữa. Sinh thời, Mai Diễm Phương là nghệ sĩ hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

 Sau khi diva Mai Diễm Phương qua đời, mẹ cô - bà Đàm Mỹ Kim - rơi vào vòng kiện tụng khi đòi thừa kế tài sản của con gái để lại. Theo đó, bà cho rằng, di chúc được lập lúc con gái bà không minh mẫn. Hơn 10 năm theo kiện không thành, bà trở thành người trắng tay.

me-mai-diem-phuong

Mẹ của cố diva Mai Diễm Phương.

 Chia sẻ với báo chí hôm 22/5, bà Đàm Mỹ Kim cho biết, hiện bà không còn xu dính túi. Ở tuổi 93, bà đệ đơn xin phá sản và vẫn còn nhiều khoản nợ. “Tôi bây giờ còn không có tiền mua đồ ăn. Ngày ngày, tôi nhặt đồ ăn vứt đi trên đường phố mang về nấu lại”, bà kể.

640_d57d65a3150a82a5930e06cb4e89694f

 Ở tuổi 93, bà sống cảnh bới đồ ăn bỏ đi để sống qua ngày.

Mẹ Mai Diễm Phương phủ nhận tin đồn bà tiêu xài hoang phí dẫn đến trắng tay. “Hai nhân viên kế toán cũ bằng nhiều thủ đoạn đã khiến tài khoản cá nhân đứng tên tôi bị niêm phong. Giờ tôi chỉ mong tòa án hỗ trợ”, bà nói.

Được biết trước đó, Bà Đàm đã gửi đơn lên Tòa án đề nghị cấp tiền sinh hoạt phí và tiền mua thuốc chữa bệnh. Trong đơn đề nghị, bà cho hay cuộc sống hiện giờ vô vàn khó khăn. Cuộc sống hiện giờ vô vàn khó khăn. Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân bà không đủ tiền trang trải chi phí hàng ngày như tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, chữa bệnh. Vì thế, bà đệ đơn để được cấp số tiền 370.000 NDT (tương đương 1,4 tỷ đồng) hàng tháng. Phía Tòa án đã bác bở đơn đề nghị của bà vì cho rằng, yêu cầu này của bà không hợp lý. “Không thể hiểu tại sao bà ấy vẫn muốn ở trong ngôi nhà khang trang dù bản thân phá sản. Bà ấy cần thay đổi lối sống của mình để giảm chi phí”, đại diện này nói.

xot-xa-gia-canh-diva-mai-

Mẹ và anh trai của Mai Diếm Phương trả lời phỏng vấn trong một vụ kiện.

 Đàm Mỹ Kim thừa nhận sống được nhờ vào lòng thương hại của nhiều người. Suốt cả năm vừa rồi, bà không đủ tiền thuê nhà, thường phải khất nợ. Có lúc túng thiếu quá, bà lại chuyển đến ngủ nhờ ở bệnh viện, vài người bạn. "Tôi cần một nơi ở với ba phòng dành cho người giúp việc, người cháu sống cùng và con chó theo tôi nhiều năm. Nhưng kinh tế của tôi không đủ để làm điều đó. Tôi bị đuổi khỏi nhà từ cả tháng nay và đang ở nhờ bệnh viện." - Bà chia sẻ thêm.

1430138854_bec4

Bà Đàm Mỹ Kim sống nhờ ở bệnh viện, không trả nổi tiền thuê nhà và thuốc thang.

Được biết lúc sinh thời, “Bách biến Thiên hậu” Mai Diễm Phương luôn khiến khán giả nhớ tới cô như một mỹ nhân đa tài, một huyền thoại của làng giải trí Hong Kong những năm 90. Di chúc của cô khi qua đời gây nhiều tranh luận, kiện tụng giữa gia đình và các bên liên quan.

xot-xa-gia-canh-diva-mai-diem-phuong-tan-nat-vi-benh-ung-thu_1

 DIva Mai Diễm Phương lúc sinh thời.

 Theo đó, đa phần tài sản dành để thành lập quỹ từ thiện, quỹ này mỗi tháng sẽ chi trả cho mẹ của Mai Diễm Phương khoản tiền 70.000 HKD (tương đương 195 triệu đồng). Còn bất động sản, Mai Diễm Phương trao cho người bạn thân thiết. Mẹ Mai Diễm Phương cho rằng di chúc này được lập khi con gái bà không minh mẫn. Vì vậy, bà đã theo kiện suốt chục năm trời. Trong đơn kiện, bà yêu cầu được chuyển tên tòa biệt thự cũ của con và nhiều tài sản khác. Tuy nhiên, tòa án đã liên tiếp bác đơn kiện cũng như yêu cầu theo đó.

Theo:  khoevadep.com.vn