3 tuổi may mắn nhất tháng 6 Dương: Đặc biệt con giáp thứ 2 ăn lộc Tổ Tiên tiền vào như nước
Tử vi trong tháng 6 Dương những con giáp dưới đây công danh lên cao, tình duyên đỏ thắm như son cuộc sống cực kỳ viên mãn.
Tử vi trong tháng 6 Dương những con giáp dưới đây công danh lên cao, tình duyên đỏ thắm như son cuộc sống cực kỳ viên mãn.
Căn bệnh lạ khiến những người phụ nữ xinh đẹp miền sơn cước Cao Bằng bỗng dưng mang "gương mặt của quỷ" khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Nhìn những đôi má ửng hồng vì lạnh, những đôi bàn tay, bàn chân phồng đỏ vì cước, những manh áo phong phanh... nhiều người không khỏi rơi nước mắt xót xa.
Bao đời nay, các thế hệ người Dao đeo tiền ở Xuân Sơn thành vợ, thành chồng và gắn kết với nhau, thủy chung, vụng dại một cách khó lý giải bắt đầu cũng từ tập tục "ngủ ngửi" hết sức khác người này.
Vùng đất Tây Bắc Lai Châu với vẻ đep thiên nhiên kỳ thú, những đám mây bồng bềnh che đỉnh núi, sải ruộng bậc thang trải dài quanh đồi, dòng thác ghềnh đổ tan bọt trắng và cả những nụ cười duyên trên đôi môi của các thiếu nữ.
Anh chia sẻ: “Chúng tôi chỉ là một võ đường nhỏ, thiếu thốn. Nhưng tôi rất tự hào vì những gì mà môn sinh của võ đường làm được. Chúng tôi đang trên đường khôi phục, giữ gìn và phát huy tinh hoa dòng võ cổ truyền của dân tộc..."
Là một người con gái có nhan sắc, được rất nhiều người mến mộ bởi món quà trời cho đó nhưng tất cả đã bị hủy diệt bởi những tháng ngày chìm đắm trong các cuộc chơi bời tới bến của cô.#160; #160;
Cuộc đời một người đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này được gọi là có phúc, sẽ tạo nên một gia đình êm ấm. Ai có nhất định phải trân trọng.
Những thiếu nữ miền sơn cước đang bị khống chế, dụ dỗ bán dâm tại một “ổ nhền nhện” núp bóng nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sau khi “mây mưa” cùng vị khách ngoại quốc, thiếu nữ chủ động dậy sớm “khoắng” toàn bộ tài sản có giá trị rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ở một nơi giới tính thứ 3 bị coi như một căn bệnh, không có người yêu thương, nữ giáo viên mầm non miền sơn cước Tân Uyên (Lai Châu) - N.X.Q nuốt nước mắt tủi hổ hàng đêm.
Chồng bị cụt hai chân, vợ bị tai biến nằm liệt giường, sống tuổi già quạnh hiu, đơn chiếc trong mái nhà tình nghĩa, nhưng với “họ” đã bám níu nhau mà sống suốt 65 năm qua trong niềm vui “hạnh phúc”.
Từng là những thiếu nữ đẹp nhất nhì trong thôn buôn, là niềm tự hào của gia đình, dòng tộc, các cô gái Kinh, Ê Đê cũng có mong ước về một mối tình son sắt nguyện thề.