Se lòng ngắm nét hồn nhiên trẻ em vùng sơn cước mùa giá rét

09:00, Thứ tư 17/12/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) -Nhìn những đôi má ửng hồng vì lạnh, những đôi bàn tay, bàn chân phồng đỏ vì cước, những manh áo phong phanh... nhiều người không khỏi rơi nước mắt

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm rét hại đầu tiên, nhiệt độ trung bình dao động từ 10-14 độ C. Ở các tỉnh miền núi, nhiệt độ có lúc xuống tới 0 độ C.

Ấy vậy mà dường như đã quen với cái rét buốt của mùa đông "đến sớm đi chậm" hằng năm ở nơi đây, trẻ em ở các vùng cao thuộc các tỉnh miền Bắc chỉ với những chiếc áo mỏng manh vẫn có thể nô đùa ở ngoài trời một cách rất vui vẻ, khiến nhiều người không khỏi xót lòng.

Mô tả ảnh.
Các em vẫn hồn nhiên nô đùa giữa trời đông giá rét.
Mô tả ảnh.
Không đủ quần áo, giày dép đi khi mùa đông đến.
Mô tả ảnh.
Khuôn mặt em đỏ ửng lên vì lạnh giá.

Em nào may mắn thì có được áo khoác ngoài đỡ lạnh, còn nhiều em khác chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng tang, chân còn đi đất. Ở đây, hầu như trẻ em không có khái niệm đi tất bởi lẽ toàn đường đất trơn, lầy lội, leo đồi núi một lúc là cũng bẩn hết ngay.

Mô tả ảnh.
Em nào may mắn thì có áo ấm mặc, còn không thì vẫn chỉ có một manh áo chẳng khác mùa hè.
Mô tả ảnh.
Đôi bàn tay sưng đỏ lên vì lạnh.
Mô tả ảnh.

Giữa cái rét 0 độ vùng sơn cước, những ngón chân trần co quắp lại vì lạnh.

Mô tả ảnh.
Hay những bàn chân nứt nẻ vì lạnh.
Mô tả ảnh.
Đốt lửa sưởi ấm là "trò chơi" các em yêu thích vào mùa đông.

Ở rất nhiều vùng cao, một bữa cơm no là ước mong xa xỉ của các em nhỏ. Thế nên không lạ gì khi các em vẫn thiếu áo mặc, dép đi trong mùa đông.

Mô tả ảnh.
Khi đi chăn trâu, các em nhỏ này phải mang một thanh củi đang cháy đi cùng để sưởi cho ấm.
Mô tả ảnh.
Không có quần áo rét để mặc, em bé này được cha mẹ trùm váy lên cổ làm áo cho ấm.
Mô tả ảnh.
Các em phải tự chơi một mình.
Mô tả ảnh.
Nụ cười giòn tan trong gió lạnh.
Mô tả ảnh.
Đỡ đần bố mẹ.

Thiếu thốn là vậy, nhưng các em luôn nở nụ cười. Nét ngây thơ, đáng yêu của các em nhỏ vùng sơn cước khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Mô tả ảnh.
Má em hồng vì lạnh.
Mô tả ảnh.
Nét hồn nhiên của một em nhỏ vùng sơn cước.
Mô tả ảnh.
Dường như các em đã quá quen với những cơn gió lạnh.
Mô tả ảnh.
Một em nhỏ mặc áo mưa cho ấm khi tới trường vào sáng sớm.
Mô tả ảnh.
Trên lưng mẹ.

Những ăn gần đây, nhiều hội, nhóm từ thiện được thành lập để san sẻ phần nào cái giá rét với những em nhỏ vùng cao. Nhiều trẻ vì thế mà biết đến những manh áo ấm áp hơn, những con chữ rõ ràng hơn.

Mô tả ảnh.
Hào hứng giơ tay khi được các anh chị tình nguyện gọi tên để phát áo, vở viết.

Nhìn những đôi má ửng hồng vì lạnh, những đôi bàn tay, bàn chân phồng đỏ vì cước, những manh áo phong phanh... nhiều người không khỏi rơi nước mắt tự hỏi, nếu mai này có tuyết rơi, các em sẽ chịu rét thế nào?

Những "độc chiêu" tránh rét của người Hà Nội
Đốt lửa trên vỉa hè, dựng lều bán nước, trùm áo mưa cho con khi qua cầu... là những "độc chiêu" tránh rét của người Hà Nội.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: trang.nt