Tâm sự của những người phụ nữ hiếm muộn ngày Tết Trung Thu

( PHUNUTODAY ) - “Trung thu đến, ai cũng háo hức sắm cho con cái này cái nọ, đưa con đi chơi... tủi sầu quá... biết đến bao giờ mọi người nhỉ”.

Đó là chia sẻ của một người phụ nữ có nick facebook H.S. Tết Trung Thu về, chị lại càng tủi sầu khi chứng kiến những hình ảnh gia đình đoàn tụ, sắm sửa cho con cái này cái nọ, đưa con đi chơi. Có lẽ chỉ những người phụ nữ hiếm muộn mới thấu hiểu được nỗi đau khổ này.

tam-su-cua-nhung-nguoi-phu-nu-hiem-muon-ngay-tet-trung-thu-1

 Chia sẻ của chị H.S trên một hội nhóm kín

Bài viết của chị H.S. nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ.

Chị Đ.D. động viên, “Cố gắng kiên trì rồi con sẽ về, tự tin lên nhé!”.

Chị H.C. chia sẻ, “Nhìn người ta mua dủ thứ cho con Trung Thu, nhìn bọn trẻ háo hức xem lân mà thấy chạnh lòng rưng rưng nước mắt xong lại tự an ủi mình cố lên thôi”.

Em còn không muốn về ăn cơm với gia đình ý các chị ạ. Em sợ về rồi mọi người hỏi, tủi thân lắm. Em gái với chị gái mình mới sinh em bé xong, nhìn lại buồn”, chia sẻ của bạn V.L.

Càng nói đến Trung Thu hay ngày Tết càng thấy các mẹ buồn. Cùng cảnh ngộ tôi rất hiểu sự khao khát của các mẹ. Niềm vui bao giờ mới đến với chúng ta nhỉ các mẹ”, chia sẻ của bạn V.K.

tam-su-cua-nhung-nguoi-phu-nu-hiem-muon-ngay-tet-trung-thu-2

 Nhiều người phụ nữ hiếm muộn cảm thấy tủi thân khi Trung Thu về

Theo:  khoevadep.com.vn copy link