Tháng đào mộ mặc quần áo mới cho người chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tháng 8 hàng năm, dân làng Toraja ở Indonesia lại đào mộ người thân đã khuất của họ lên để tắm rửa và mặc quần áo cho họ.

Người dân ở đây tin rằng người chết vẫn luôn tồn tại trên trái đất và sống mãi trong trái tim và tâm trí của người thân. Nên hàng năm các gia đình ở bộ tộc Toraja thuộc phía nam đảo Sulawesi, Indonesia đào lên các bộ phận của người thân đã khuất của họ sau đó tắm rửa chải tóc và mặc cho họ những bộ quần áo mới.

Mô tả ảnh.
Tục lệ này có tên là Mainene.
Mô tả ảnh.
Những hài cốt sẽ được mặc những bộ quần áo mới .
Mô tả ảnh.
Một người đàn ông đã chải tóc cho một người phụ nữ.

Theo tín ngưỡng của người Torajan cổ đại thì linh hồn của người chết sẽ quay trở lại nơi mình sinh sống vì vậy nếu một người không may chết trên đường thì gia đình sẽ đến đúng nơi người đó qua đời và đưa thi thể họ trở về bằng cách đi bộ về làng.

Mô tả ảnh.
Nghi thức này được thực hiện cả với những đứa trẻ.
Mô tả ảnh.
Họ đặt những bộ hài cốt đã được làm sạch vào trong quan tài.
Mô tả ảnh.
Những chiếc quan tài bị hỏng sẽ được sửa chữa lại.
Mô tả ảnh.
Xác chết đặt tại nghĩa trang trên vách núi ở làng Toraja.
Bốc mộ trẻ em để dọn chỗ cho người chết tại Guatemala
Công nhân nghĩa trang ở Guatemala đã khai quật và đưa hài cốt của nhiều trẻ sơ sinh tới một ngôi mộ tập thể do thân nhân không trả đủ phí dọn dẹp cho 4 năm tiếp theo.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT