Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nổ khủng khiếp ở Bắc Ninh

( PHUNUTODAY ) - Bộ Y tế đã có công điện khẩn liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh khiến 10 người thương vong tại Bắc Ninh.

Ngày 3-1, liên quan đến vụ nổ khủng khiếp tại Bắc Ninh khiến 10 người thương vong, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đê nghị Sở Y tế như sau:

phe-lieu-3
phe-lieu
phe-lieu-4
tr

Tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ sở y tế, các bệnh viên trực thuộc (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện huyện Yên Phong.. ..) phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn để giảm tối thiểu số nạn nhân tử vong, thương tích.

Khẩn trương tổng hợp báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến để xuất kiến nghi với Bộ Y tế để kịp thời điều động hỗ trợ về nhân lực, kỹ thuật chuyên môn, thuốc, trang thiếc bị... nhằm bảo đảm cứu chữa hiệu quả cao nhất cho các nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Trong một diễn biến khác, trong lúc dọn dẹp đầu đạn do vụ nổ thứ nhất diễn ra, một nam thanh niên làm việc tại xưởng gỗ ở thôn Quan Độ tiếp tục bị đầu đạn nổ trúng người, phải nhập viện cấp cứu.

Chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi) nạn nhân trong vụ nổ khiến 10 người thương vong xảy ra tại địa bàn xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào khoảng 4h hôm nay, 3/1, đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

benh-nhanChị Thắm tại Bệnh viện Việt Đức. 

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức, chị Thắm được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng tỉnh táo, đã được truyền dịch, mạch, huyết áp ổn định, chụp X Quang phổi và chụp CT sọ não bình thường, siêu âm ổ bụng nghi ngờ vỡ bàng quang, XQ có vỡ khung chậu.

Chị Thắm chưa hết hoang mang, lo lắng, chia sẻ: “Lúc đấy tôi đang ngủ nghe thấy tiếng nổ ‘uỳnh một phát’ rất lớn, tôi tỉnh dậy thì thấy đầu óc choáng váng, cửa kính vỡ tung rồi tôi cảm thấy cả cơ thể đau đớn rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm tại bệnh viện”.

Theo lời người thân chị Thắm, cả nhà chị Thắm có 4 người gồm hai vợ chồng và 2 con đều gặp nạn trong vụ nổ.

Khuôn mặt vẫn còn thất thần, bà Nghiêm Thị Thoa, nhà cách vựa phế liệu nổ hai căn nhà kể, đêm đó cháu nội 2 tuổi của bà quấy khóc, nên bà ôm cháu ra võng ngủ. Đến 4h23 sáng, đang thiu thiu trên võng thì bà nghe tiếng nổ lớn, cả nhà rung chuyển, đạn trên mái nhà rơi xuống rào rào.

“Tôi vội cong người che cho cháu, rồi cả nhà hét gọi nhau tìm chỗ núp. Một lúc sau hết đạn rơi, mái nhà đổ lả tả, cả nhà tôi hò hét chạy ra ngoài thì thấy dân làng cũng hét lên thất thanh: “Chết người rồi, cứu người thôi". Chúng tôi chạy đến hiện trường bới móc, lôi những người bị nạn ra khỏi đống đổ nát”, bà Thoa nói.

Chỉ tay vào căn nhà 3 tầng sát hiện trường vụ nổ đã bị bay nhiều mảng tường, mái nhà, trong nhà đồ đạc bị đổ vỡ sạch, bà Thoa nói đây là nhà của anh Tuyến, chị Nhung (hay còn gọi là Sen). “Khổ nhà nó nhất, hai vợ chồng hiếm muộn, chữa chạy 6 năm mới có mụn con. Con bé Dương mới hơn 2 tuổi, xinh xắn lanh lợi lắm mà bị chết tức tưởi rồi. Vợ chồng nó đang bị thương nặng, không biết tin con tử vong có sống sót nổi không”, bà Thoa nghẹn giọng.

Ông Lương Văn Công (52 tuổi) nhà ở cách hiện trường 700m cho biết, ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ ầm ầm, đạn rơi thủng hết mái tôn nhà, nên choàng dậy ra tới nơi phát ra tiếng nổ.

“Ngôi nhà nổ là nhà Lợi – Thắm chuyên kinh doanh phế liệu. Nhà Lợi Thắm và các nhà xung quanh lúc đó đã bị san phẳng, hai vợ chồng nó bị thương, chồng nó còn cố bảo mọi người bới đất cứu lấy con trai nhỏ. Nhưng con trai nó cũng chết rồi, cháu mới được vài tháng tuổi. Con gái nó may được cái giường lật úp xuống che đỡ nên thoát chết”.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn