Tin phụ nữ 8/2: Bé gái 8 tuổi nghi bị xâm hại tình dục, đầu tóc rối bời, chiếc quần bị kéo tuột xuống ngang gối

( PHUNUTODAY ) - Chiều 8-2, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa triệu tập Lê Công Q. (SN 1997, trú ở xã Lộc Tiến) để làm rõ việc thanh niên này bị tố hiếp dâm.

Bé gái 8 tuổi nghi bị xâm hại tình dục

Nạn nhân nghi bị xâm hại tình dục là cháu Lê Thị K.A. (SN 2009, đang học lớp 2, trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Theo anh Lê Kim H.(32 tuổi, bố nạn nhân) kể lại, vào chiều 7-2 anh cùng vợ đi đám tang ở nhà người thân. Lúc trở về nhà, anh thấy nhà không yên ắng, cửa đóng kín.

Mở cửa bước vào, vợ chồng anh H. nhìn thấy cháu A. đầu tóc rối bời, chiếc quần bị kéo tuột xuống ngang gối. Trong khi đó, Lê Công Q. đứng cạnh bên với vẻ mặt hoảng sợ và nói “con trót dại, con xin lỗi” rồi chạy trốn, đến nửa đêm mới quay trở về.

tin-phu-nu-2

Ảnh minh họa. 

Qua trao đổi, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng công an huyện Phú Lộc cho hay ngay khi tiếp nhận sự việc, công an đã triệu tập Q. để lấy lời khai ban đầu.

"Sáng nay, cháu A. đã được đưa tới bệnh viện để tiến hành giám định vùng kín, xem xét có hay không việc cháu bị xâm hại tình dục. Khi có kết quả giám định thì cơ quan chức năng mới tiến hành các bước điều tra tiếp theo, theo trình tự pháp luật", Thượng tá Trần Đăng Điền nói.

Được biết, bé A. là con gái đầu trong gia đình có 4 chị em, hiền lành, học giỏi. Trong khi đó, đối tượng Q. công việc không ổn định, là hàng xóm và có quan hệ họ hàng với nạn nhân.

Ngáo đá, nam thanh niên cầm dao đuổi chém mẹ vì nghĩ vợ con bị bắt cóc

Sau khi sử dụng ma túy đá, nam thanh niên xuất hiện ảo giác vợ con bị mẹ ruột bắt cóc nên cầm rựa đuổi theo cứu vợ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 7/2, người dân trú tổ 3 thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang bất ngờ thấy bà Trần Thị Kim Anh (53 tuổi, trú thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) vùng chạy ra khỏi nhà hoảng loạn kêu cứu.

tin-phu-nu-3

 Đối tượng ngáo đá Hồ Trung Kiên tại cơ quan công an.

Hàng xóm chạy qua thì thấy Hồ Trung Kiên (27 tuổi) con bà Anh đang cầm rựa dài khoảng 1 mét la hét giơ dao chém mẹ ruột. Lúc sau, họ thấy nam thanh niên quay vào nhà đập phá đồ đạc và tiếp tục chửi bới, la hét ầm ĩ.

“Vừa đuổi chém mẹ, nó vừa la hét hãy thả vợ con nó ra khiến cả xóm sợ hãi”, một người dân kể.

Sợ Kiên làm càn, người dân liền báo cảnh sát 113. Thấy cảnh sát 113 xuất hiện, nam thanh niên vứt hung khí, chạy vào một nhà dân kế bên lẩn trốn. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế đối tượng này đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Thái.

Sau khi tỉnh lại, Kiên khai, trước đó đã sử dụng ma túy đá. Lúc đó trong đầu thấy vợ và con mình bị bắt cóc liền cầm rựa đuổi chém những người xung quanh để cứu vợ con.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hàng chục côn đồ mang hung khí tấn công một gia đình ở Hà Nội

Vụ việc gần 20 côn đồ hành hung người ở Long Biên (Hà Nội) đã khiến 3 người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Vô cớ hành hung người giữa ban ngày

Liên quan đến vụ côn đồ hành hung người ở Long Biên (Hà Nội), ông Hoàng Mạnh Thắng (sinh năm 1968, trú tại tổ 2, Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội) có đơn kêu cứu gửi báo chí về việc gia đình ông vô cớ bị hàng chục côn đồ hành hung gây thương tích nặng.

Cụ thể, theo nội dung ông Thắng trình bày, khoảng 16h ngày 4/2/2017 (tức ngày mùng 8 Tết Đinh Dậu), ông Thắng và con trai là Hoàng Mạnh Tiến (sinh năm 1995) và cháu họ là chị Hoàng Thanh Mai (sinh năm 1977, cùng trú tại tổ 2 Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên) đang dọn dẹp quán cà phê “Bờm” (có địa chỉ trong khuôn viên số 02, phố Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) thì có một nhóm người đi từ phía nhà hàng Đặc sản Việt (nhà hàng này có cùng khuôn viên với quán cà phê của ông Thắng) sang quán và gọi cà phê.

Chị Mai lúc này đang quét dọn quán trả lời “Hôm nay quán chưa bán hàng các anh ạ” thì liền bị nhóm người trên đập vỡ bàn kính, chửi bới. Thấy có to tiếng phía trên quán, ông Thắng đi từ sau nhà lên thì thấy có hơn chục người trông rất hung tợn đang đập phá đồ đạc của ông. Linh tính có điều chẳng lành, ông Thắng và con trai liền bảo nhau rút khỏi quán để tránh va chạm. Tuy nhiên, khi ra đến sân, ông Thắng lập tức bị hơn chục người đứng chặn lối cửa, trên tay cầm nhiều hung khí như gậy gỗ, tuýp sắt, búa đinh, dao phay, kiếm tự chế…

Lúc này, ông Thắng có nhận ra một người là ông Đỗ Văn Hiệp, giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Dũng Lê, là chủ của nhà hàng Đặc sản Việt. Vừa trông thấy ông Thắng, ông Hiệp liền sai những người đi cùng lao vào dùng tuýt sắt, gậy gỗ hành hung ông Thắng và con trai. Thấy xô xát, chị Mai chạy vào căn ngăn cũng bị những người này hành hung gây thương tích nặng. Phải đến khi người dân vào can ngăn thì ông Thắng mới tháo chạy được theo đường ven đê, nấp vào xưởng rượu gần đó để bảo toàn tính mạng. Còn anh Tiến, vùng chạy vào làng nhờ người dân trong làng giúp đỡ.

Ngoài khoảng 20 người gây gổ trong khuôn viên quán cà phê “Bờm” thì còn khoảng 10 người khác được huy động đứng chắn toàn bộ lối đi của nhà hàng Đặc sản Việt và lối ra cửa khẩu đê để chặn mọi đường thoát thân. Chưa dừng lại đó, những người này còn đập phá bàn ghế, đồ đạc trong quán. Rất đông người dân xung quanh thấy có xô xát đã chạy vào can ngăn đều bị đuổi đánh, chửi bới.

Hậu quả, ba người nhà ông Thắng phải nhập viện điều trị. Anh Tiến đang điều trị tại khoa Tạo hình hàm mặt, bệnh viện Việt Đức trong tình trạng gãy xương gò má, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, kém ăn, trí nhớ sụt giảm. Theo chỉ định của bác sỹ, anh Tiến phải phẫu thuật vào ngày 9/2/2017. Chị Mai bị thương tích rất nặng, mặt sưng tím, mũi gãy đau nhức, tay trái gãy phù nề. Hiện tại, chị Mai đang phải đợi tay hết sưng nề mới được phẫu thuật tay và mũi. Còn ông Thắng phải nhập viện Đức Giang điều trị đa chấn thương vùng đầu, mặt, một mắt bên phải hiện bầm tím, thị lực gần như không nhìn thấy gì.

Mặc dù, đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe của ba nạn nhân đang dần ổn định bởi quá trình điều trị tích cực của các bác sỹ nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn, hoang mang bởi họ vừa trải qua nỗi sợ hãi lớn khi bị hành hung, không biết thời gian tới điều gì sẽ xảy ra.

Đề nghị xử lý nghiêm kẻ coi thường pháp luật

Chia sẻ với PV tại bệnh viện, ông Thắng cho biết, vài năm trước, ông Đỗ Văn Hiệp có thuê một phần mặt bằng của bà Hoàng Thanh Hải (chị gái ông Thắng) để mở nhà hàng Đặc sản Việt. Gần đây, hai bên đã thanh lý hợp đồng. Thế nhưng, nhiều lần bà Hải yêu cầu ông Hiệp bàn giao lại phần đất thuê nhưng ông Hiệp không hợp tác, thậm chí nhiều lần vô cớ gây sự, dọa nạt ông Thắng để gây áp lực cho bà Hải.

“Tôi không biết chuyện làm ăn giữa chị tôi và ông Hiệp có gì khúc mắc, nhưng chúng tôi là người dân lương thiện, chỉ mong muốn được buôn bán kinh doanh hợp pháp, có thu nhập nuôi gia đình, con cái ăn học. Nhiều lần ông Hiệp vô cớ gây gổ, chúng tôi đều nín nhịn, tránh va chạm để yên ổn làm ăn. Tuy nhiên, không hiểu vì lẽ gì, ông Hiệp đã có hành động ngông cuồng, coi thường luật pháp, coi thường tính mạng của dân lành. Gia đình chúng tôi vô cùng lo sợ cho sinh mạng và sức khỏe, cũng như công việc hiện tại của mình”, ông Thắng bức xúc nói.

Ông Thắng cho biết thêm, sau khi được người dân cấp báo, lực lượng Công an phường Long Biên, công an Quận Long Biên cũng đã vào cuộc, lấy lời khai của ông Thắng. Tuy nhiên, đến nay, ông Hiệp là người trực tiếp hành hung các nạn nhân vẫn chưa bị xử lý.

Nhận định về vụ việc này, luật sư Nguyễn Thị Hảo – Văn phòng Luật sư Nhật Minh, đoàn Luật sư Hà Nội - cho biết: “Theo thông tin ban đầu, vụ việc này có dấu hiệu của Tội cố ý gây thương tích quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự. Trong đó, có các tình tiết như dùng hung khí nguy hiểm, có tổ chức, có tính chất côn đồ là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan công an cần sớm vào cuộc xác minh, khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật để điều tra làm rõ.”

Chiều 7/2/2017, phóng viên đã đến liên hệ với công an phường Long Biên và một cán bộ xác nhận có vụ việc xảy ra nhưng đang trong quá trình điều tra. Thực hiện theo quy định, ngày 8/2/2017, phóng viên đã liên hệ với công an quận Long Biên đề nghị cung cấp thông tin ban đầu thì được trả lời là sẽ liên hệ với nhà báo khi có ý kiến chỉ đạo từ chỉ huy công an quận theo quy định cung cấp thông tin.

Hiện nay, ngoài nỗi đau về thể xác, ngoài những thương tật bên ngoài thân thể, các nạn nhân cùng toàn thể gia đình vô cùng hoảng loạn, hoang mang, lo sợ. Công việc kiếm sống hàng ngày cũng bị dừng lại càng khiến mọi việc trở nên khó khăn và không biết điều gì sẽ xảy ra. Các nạn nhân khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ động cơ gây án của nhóm côn đồ hành hung người, đảm bảo an toàn tính mạng cho các nạn nhân.

Mợ cạy gạch khoắng sạch vàng cháu giấu dưới nền nhà

N. đột nhập vào phòng ngủ của cháu vào ban đêm rồi chui xuống gầm giường cạy nhiều tấm gạch hoa lát nền lên để lấy trộm vàng.

Chiều nay (8.2), Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hồ Ny N. (SN 1990, ngụ xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, N. và chị H.T.C.N (23 tuổi, cùng ngụ xã Thủy Vân) có quan hệ họ hàng, chị N. gọi N. bằng mợ. Thường xuyên qua lại nhà cháu nên N. biết chị H.T.C.N cất giấu nhiều vàng dưới lớp gạch hoa lát nền nhà, đoạn dưới gầm giường ngủ.

hang-chuc-con-do-mang-hung-khi-tan-cong-mot-gia-dinh-o-ha-noi

Nạn nhân bị côn đồ hành hung đã nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.  

Vào buổi tối cách đây hơn 10 ngày, lợi dụng nhà chị H.T.C.N không có người trông coi, N. đột nhập vào phòng ngủ của cháu rồi chui xuống gầm giường cạy nhiều tấm gạch hoa lát nền lên để lấy trộm vàng.

Tổng cộng N. đã khoắng sạch 2,8 cây vàng 24K chị H.T.C.N cất giấu cẩn thận dưới lớp gạch hoa lát nền. Nhiều ngày sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, nghĩ mọi chuyện đã yên ổn, N. đưa vàng lên TP.Huế bán để lấy tiền tiêu xài.

Sau nhiều ngày điều tra, sàng lọc đối tượng, cơ quan công an triệu tập N. đến làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, N. thừa nhận đã đột nhập vào phòng ngủ của cháu để lấy trộm vàng.

Theo lời N., sở dĩ phụ nữ này lấy trộm vàng của chị H.T.C.N là do thời điểm đó chồng của N. bị tai nạn nên cần có tiền lo thuốc thang.

Vụ thi thể phụ nữ lõa thể: Thông tin hoàn toàn trùng khớp!

Người nhà cô gái mất tích tìm đến và thừa nhận người bị sát hại chính là người thân của họ

Đến chiều ngày 8-2, liên quan vụ phát hiện thi thể phụ nữ lõa thể bị nhét trong bao tải vứt bên đường, Công an tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra.

co-gai-chet-khoa-than-trong-bao-tai-tam-su-buon

 

Theo đó, trưa nay 8-2, sau khi nhận được thông tin về vụ án, một phụ nữ ở huyện Củ Chi, TP HCM đã đến trụ sở Công an xã Phước Bình, huyện Long Thành để nhận dạng tử thi. Người phụ nữ mang theo tấm ảnh chân dung cô gái và xác định người bị hại chính là em gái của bà. Người này cho biết, em gái bà tên Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, thường gọi là Hồng), làm việc tại huyện Tân Thành và mất tích từ mấy ngày nay.

Cơ quan chức năng cũng xác định, chị Hoàn làm việc tại quán cà phê L.L ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Quán cà phê này từ 2 ngày nay đã đóng cửa, bà chủ quán cho biết Hoàn làm việc tại đây từ 2 tháng nay, thường từ 18 giờ-23 giờ trong ngày.

Từ ngày 31-1 (mùng 4 Tết), chị Hoàn xin nghỉ và hẹn mùng 6 Tết sẽ quay lại làm việc nhưng đến thời điểm đó chủ quán gọi vào số máy của chị thì không liên lạc được. Trên trang facebook của chị Hoàn thời điểm này đăng hình đi chơi với bạn trai ở TP Vũng Tàu.

“Những người quen biết Hoàn cho biết chị đeo bông tai tương tự, có xăm hình hoa hồng trên vai, trước đó xăm hình con bướm nhưng sau đó xăm lại hình hoa hồng, các thông tin giữa người mất tích và người chết là trùng khớp…”, một điều tra viên cho biết.

Trong khi đó, những người làm cùng với chị Hoàn cho biết cô gái này vừa chia tay với bạn trai cũ và quen người mới trong vòng 1 tháng nay. Hiện cả 2 người đàn ông này đã được công an mời lên làm việc.

Trong ngày, lực lượng công an cho biết cũng đã rà soát, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở các tuyến đường, nhà dân để thu thập chứng cứ, tuy nhiên chưa có thêm manh mối nào khác.

“Còn thi thể nạn nhân, do đã bị phân hủy mạnh, sau khi hoàn tất khám nghiệm đã được lực lượng chức năng bàn giao, tổ chức mai táng” - một cán bộ lãnh đạo UBND xã Phước Bình cho biết.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 6-2, người dân tá hỏa phát hiện thi thể một phụ nữ lõa thể bị nhét trong bao tải vứt ở bãi cỏ bên đường gần một ngôi nhà hoang tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ trọng án.

Nạn nhân cao 1,49 m; khoảng 17 – 35 tuổi; tóc nhuộm nâu uốn cong; tai phải đeo một bông tai hình tròn màu trắng; 2 răng hàm trên phía trước là răng giả làm bằng sứ; phía sau vai phải xăm hình một bông hoa hồng màu đỏ nhụy đen, lá xanh.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân có dấu hiệu bị đánh vào phía sau đầu, bị một vết cắt ở cổ và có thể đã bị cưỡng hiếp.

Nữ sinh Phan Đình Phùng bỏng nặng vì nổ trong phòng thí nghiệm trường

Trong lúc dọn dẹp dụng cụ thực hành, một số nam sinh lớp 12A2 THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đùa nghịch, thực hành thí nghiệm ngoài chương trình học và gây ra vụ nổ. 3 học sinh bị bỏng, trong đó một em nữ bỏng độ 3.

Ngày 5/2, trang mạng xã hội của học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đăng tải lời chia sẻ của nữ sinh về việc bị bỏng nặng sau tai nạn ở phòng thí nghiệm của trường.

Nữ sinh viết: "Đầu tháng 1 trường mình xảy ra tai nạn ở phòng thí nghiệm, do sự thiếu trách nhiệm của cô giáo được ủy thác trông bọn tớ (đã vắng mặt không lý do) nên một số bạn nam lớp tớ đã nghịch dụng cụ thí nghiệm... và xảy ra vụ nổ... Tớ bị bỏng hết từ mặt đến bụng - cấp độ 3, nó ăn sâu vào từng thớ thịt...".

Theo nữ sinh, suốt một tháng qua, những người có liên quan "không phải chịu hình thức kỷ luật, nhà trường có hành vi che giấu sự việc".

Chia sẻ của nữ sinh trường Phan Đình Phùng nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhâm Huyền trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác nhận vụ nổ xảy ra ngày 5/1, cuối giờ thực hành Hóa học của lớp 12A2.

Khi dọn dẹp sau tiết thực hành, 2 nam sinh nghịch đốt mẩu giấy phenolphtalein cho vào một chiếc cốc khô, bên trong không đựng gì. Một học sinh khác đã lấy lọ đựng C2H5OH-ancol etylic (mặc dù lọ này đã được cán bộ thực hành cất ra chỗ khác) để làm thí nghiệm ngoài chương trình học. Do không để ý bên trong lọ còn tàn giấy phenolphtanlein, em này đổ cồn rượu vào và làm nổ chai nhựa.

3 học sinh ở gần hiện trường bị bỏng, trong đó nữ sinh Dung nặng nhất. Dung sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn đã về nhà điều trị từ ngày 9/1.

"Đây là sự cố hy hữu xảy ra do sự nghịch ngợm bất cẩn của học sinh nên trường đã họp rút kinh nghiệm đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nữ sinh. Sau khi Dung đi học, nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên bộ môn dạy kèm để đảm bảo học sinh không bị mất kiến thức và dự thi THPT quốc gia", văn bản báo cáo Sở Giáo dục của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhâm Huyền viết.

Trả lời báo chí ngày 7/2, lãnh đạo trường THPT Phan Đình Phùng lý giải việc một tháng qua chưa áp dụng hình thức kỷ luật với các cá nhân liên quan vì "phải đợi em Dung bình phục đến trường". Nguyên tắc kỷ luật, theo Hiệu phó Nguyễn Thị Bích Loan, là phải có mặt đầy đủ học sinh, phụ huynh và các bên.

"Chúng tôi đang thu thập thông tin, hoàn thiện biên bản, hồ sơ để kỷ luật các cá nhân liên quan, gồm học sinh vô ý, cô giáo đứng giờ học và có thể là người đứng đầu nhà trường", bà Loan nói. Ngày 7/2, các học sinh có liên quan đến vụ nổ ở phòng thí nghiệm được yêu cầu viết kiểm điểm.

Hiệu phó nhà trường khẳng định, trong 2 tuần nữa sẽ thực hiện xong việc họp hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức xử lý cuối cùng. Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng yêu cầu trường hoàn tất mọi việc ngay trong tuần này.

"Quan điểm của Sở là sẽ xử lý nghiêm khắc, khách quan, trên tinh thần giáo dục học sinh để tránh sự việc tương tự", ông Dũng nói. Lãnh đạo Sở đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nhà trường ổn định việc học tập cho học sinh và tạo điều kiện để nữ sinh Dung có tâm lý tốt nhất, sớm quay lại trường.

*Tên nữ sinh đã thay đổi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn