(Phunutoday) - Tôi đã thấy hụt hẫng khi mọi thứ xảy ra với tôi thật tồi tệ, và rồi một ngày tôi nhận ra tất cả chỉ có sức mạnh của tình yêu mới chiến thắng.
![]() |
Và rồi một ngày tôi nhận ra tất cả chỉ có sức mạnh của tình yêu mới chiến thắng. |
Ngày chúng tôi yêu nhau tôi đã cảm nhận được biết bao niềm hạnh phúc,những tưởng cái hạnh phúc đó sẽ luôn bên tôi và mãi mãi với tôi như vậy,nào ngờ cuộc đời này nhiều oan trái như thế.
Ngày ấy tôi chỉ là một cô nữ sinh học lớp 12, ngây thơ và hồn nhiên, sống vô tư và chưa bao giờ biết đến hai chữ tình yêu. Năm học cuối cấp cũng làm tôi bận rộn với đống sách vở nhiều hơn nên tôi lại càng không để ý gì đến những việc ngoài lề, ngoài việc lao đầu vào ôn thi. Tôi chăm chỉ và quyết tâm đậu tốt nghiệp và sẽ đậu vào một trường đại học nào đó mà mình yêu thích. Và rồi mọi thứ thật bất ngờ khi tôi nhận được giấy báo nhập học trong tay. Tôi vui sướng nghẹn ngào và hồi hộp chờ đợi giây phút được sống quãng đời sinh viên.
Ngày tôi sắp sửa lên đường đi học cũng là ngày anh muốn gặp tôi để giải bày tất cả những suy nghĩ của anh về tôi, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bất ngờ anh thổ lộ tình cảm với tôi và muốn tôi sẽ là người yêu của anh, sẽ cùng anh đi đến hết con đường. Và, tôi nhận lời. Tôi yêu anh không phải vì ngoại hình anh đẹp trai hay con nhà giàu có mà chính bởi vì tình yêu của anh đã làm tôi rung động.
Thấm thoắt một thời gian tôi lại gặp anh trong dịp về quê ăn tết, hạnh phúc vỡ òa khi gặp người mình yêu thật là khó diễn tả, tôi ôm anh và không muốn buông anh ra nữa, mặc dù khoảng cách không gian của chúng tôi ở rất xa nhưng tình yêu và niềm tin luôn dành cho nhau rất mãnh liệt.
Nhưng rồi một ngày tình yêu của chúng tôi bị hai gia đình biết và ngăn cấm, gia đình anh rất giàu có ngược lại gia đình tôi chỉ là một gia đình bình thường, bố mẹ cũng chỉ buôn bán nhỏ đủ để cho mấy anh em tôi ăn học, bố mẹ anh thì khác, bố mẹ anh chỉ muốn anh yêu những cô gái có gia đình giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình anh, bố mẹ anh bắt anh phải từ bỏ tôi để đến với một người con gái gia đình giàu có mà bố mẹ anh đã sắp xếp trước đó.
![]() |
Tình yêu là sức mạnh. |
Thậm chí mẹ anh đã dùng dao để dọa anh rằng: nếu anh yêu tôi thì mẹ sẽ chết trước mặt anh”. Lúc đó tôi biết cảm giác của anh như thế nào, tôi âm thầm ra đi và sau đó một thời gian tôi không còn liên lạc gì với anh nữa, tôi đã cố gắng để học tốt, để có thể thành đạt và nhất định sẽ lấy anh để bố mẹ anh biết rằng tôi không hề tầm thường như bố mẹ anh vẫn nghĩ. Suốt quãng thời gian đó tôi bị khủng hoảng về tinh thần vì cú sốc mất người mình yêu.
Sau một thời gian dày vò chính mình, tôi đã bình tĩnh và bắt đầu lại cuộc sống học tập của mình tốt hơn thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh, anh nói yêu tôi và muốn tôi quay về với anh, anh không thể thiếu tôi trong cuộc đời, mặc dù vậy nhưng tôi biết là không thể vì dù có thế nào thì bố mẹ anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người con gái với gia đình bình thường như tôi, tôi im lặng và bấm phím tắt cuộc gọi trong sự xót xa, tiếc nuối của mình,vì một lần nữa tôi lại đánh mất anh ấy. Tôi đã suy nghĩ rằng chia ly là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người, bởi vì chỉ khi nếm trải cảm giác đau khổ của sự đổ vỡ ta mới trân trọng những gì mình đang có.
Thời gian cứ thế trôi đi tôi lại trở về quê hương sau một thời gian học tập nơi đất khách quê người, tình cờ tôi gặp lại anh, tôi gặp anh một phần vì vui mừng, phần vì tôi biết mình không thể chạm vào tay anh nữa. Anh vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt và cử chỉ dịu dàng ấy, làm tôi có cảm giác của ngày xưa khi hai đứa đang rất hạnh phúc. Anh nói thời gian qua anh đã cố gắng nỗ lực tất cả để thuyết phục được bố mẹ anh, anh đã làm tất cả những gì anh có thể để bảo vệ được tình yêu của mình, và ngày hôm nay khi gặp lại tôi anh muốn tôi và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sẽ không còn sự ngăn cách nào nữa, kể cả bố mẹ anh, dù có ngăn cấm thì anh cũng sẽ chiến đấu cho tình yêu của mình và vượt qua tất cả, tôi dường như không thể tin nổi,tôi khóc vỡ òa trong lòng anh.
mang lại hạnh phúc thực sự cho con, dù có thế nào đi chăng nữa thì con sẽ mãi yêu cô ấy, dù bao nhiêu khó khăn và thử thách mà con phải trải qua nữa thì con vẫn sẽ luôn ở bên cô ấy”.
Nghe xong tôi thấy tim mình đập loạn xạ, tôi im bặt và không thốt lên được lời nào, bố mẹ anh ấy thán phục tình yêu của anh ấy và tôi đến mức bố anh đã rơi nước mắt khi nghe anh nói như vậy, cuối cùng tình yêu của tôi và anh cũng đã được chấp nhận.
Tôi cười trong vui sướng và hạnh phúc. Tôi cảm nhận ra rằng tình yêu sẽ luôn là sức mạnh để chiến thắng tất cả, dù cho mọi khó khăn ngăn cản bước chân của mình đến đâu thì chỉ cần lòng kiên nhẫn và sự chân thành của chính mình. Cuộc sống này vốn có những điều kì diệu và bất ngờ dành cho mỗi người, chính là mình phải chiến đấu cho một tình yêu chân thành…
- Phương Thùy