Tôi chia tay em vì nguyên nhân đó để rồi tới nay hối hận thì quá muộn màng...

( PHUNUTODAY ) - Tôi chia tay em vì nguyên nhân đó để rồi tới nay hối hận thì quá muộn màng... đến giờ phút này thì tôi đang thực sự hối hận?

Tôi và em quen nhau đến nay cũng đã 3 năm có lẻ. Vốn cũng là người chẳng thích con gái màu mè hay bánh bèo nên ngày ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với em vì em là cô gái giản dị, chẳng son phấn, lại dịu dàng, vui tính nên tôi đã quyết chinh phục em bằng được...

Ra trường được ít năm, kinh tế cũng có phần ổn định và dư giả nên tôi cũng muốn dành tặng cho em những thứ tốt đẹp nhất để em được vui vẻ hơn. Mỗi ngày lên mạng xã hội, thấy vợ rồi người yêu của bạn mình, ai ai cũng xuất hiện xinh đẹp bên cạnh người yêu của họ, bởi vậy tôi cũng tìm tòi rồi chẳng phải ngày gì, tôi cũng mua cho em nào là mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu, hàng nội đủ cả,...bởi nghe thấy hầu hết con gái đều thích mua sắm, thích làm điệu và được con trai tặng quà nên tôi cũng chẳng tiếc gì mong thấy em luôn hạnh phúc.

chia-tay-di-do-que-mua
Ảnh minh họa. 

 

Dĩ nhiên lần nào tặng gì em cũng vui vẻ nhận, còn tỏ ra biết ơn tôi rất nhiều, thế nhưng chưa lần nào đi đâu chơi hay ra ngoài cùng tôi mà thấy em mặc những bộ đồ tôi tặng hay dùng những đồ mỹ phẩm tôi tặng để trang điểm...Nghĩ em tính vốn giản dị, bình thường cũng chỉ thấy em hay chọn quần jean, áo sơ mi hoặc áo phông đi cùng tôi, lại sợ hỏi ra thì em khó xử nên ban đầu tôi cũng không dám hỏi. Nhưng cho đến khi, vào một ngày gần đây, tôi định dẫn em đi ra mắt bạn bè cùng công ty, cũng là muốn em quen dần với bạn bè của mình có gì sau này lấy nhau cũng tiện bề nói chuyện...Thế là tôi lựa lời rồi cũng gạ ý bày tỏ ý muốn hôm ra mắt, em sẽ diện chiếc váy mà tôi mới chọn cho, có trang điểm một chút để tôi cũng được nở mày nở mặt khoe người yêu của mình thì  tôi mới phát hiện ra sự thật rằng hóa ra từ trước tới giờ, những thứ tôi tặng cho em, em dù vui vẻ nhận nhưng chẳng bao giờ thấy dùng là vì đều đem để “bán lại cho bạn”...

Biết được điều này, ban đầu tôi cũng hơi khó chịu vì những món đồ mình tặng chẳng nhẽ không đáng để em trân trọng đến vậy sao, tôi cũng nghĩ hay do em không hợp và mặc không vừa nên mới đem nhượng lại cho bạn bè nên tôi không cũng bình tâm và không dám nổi cáu.

Thế rồi đến gần ngày ra mắt, tôi cũng quyết định dẫn em đi “tân trang” lại và chọn những bộ đồ phù hợp theo ý em. Dành cả một ngày dẫn em đi hết cửa hàng này nọ, cũng để cho em chọn đồ trang điểm em thích, nhưng cuối cùng sau bao công sức, em lại không hề lựa một bộ đồ nào và chốt lại cả ngày là chúng tôi đi ăn cùng nhau. Tôi cũng nghĩ hay em không muốn tiêu tiền của tôi nên không dám nói gì, đưa em trước cửa phòng, tôi không quên dặn dò em nhớ chú ý hình tượng và thay đổi phong cách để ngày mai tôi ra mắt bạn bè, đồng nghiệp. Thấy em gật đầu tôi cũng nguôi ngoai bớt giận rồi sáng sớm hôm sau đến chờ đón em.

Gần 2 tiếng đồng hồ chờ bên dưới, tôi kiên nhẫn và cũng nghĩ em sẽ xuất hiện xinh đẹp như lời em hứa. Thế rồi khi em bước xuống, vẫn như thường lệ, em diện nguyên bộ đồ đóng thùng là quần jean và áo phông, để mặt mộc với những khuyết điểm trên mặt. Tôi tỏ vẻ tức giận khi em không tôn trọng ý kiến của tôi thì em bắt đầu tỏ ra khó chịu, em bảo rằng em đã bán hết những gì tôi tặng cho em và khăng khăng cho rằng tôi không thương em nữa khi em để mặt mộc như thế...

Buổi hôm ấy tôi thực sự cáu giận, nói lời chia tay ngay trước mặt và đã quyết định bỏ về không dẫn em đi ra mắt. Từ hôm đó đến nay, tôi và em đã chia tay được 2 tháng. Tôi thực sự không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng đến giờ phút này tôi thực sự không chịu nổi vì nhớ em, phải chăng tôi đã làm sai...

Xem thêm>>>

1. Xuất hiện băng tuyết, hàng nghìn du khách "lũ lượt" kéo nhau lên đỉnh Tà Xùa để tận mắt chiêm ngưỡng

2.  Cháy chợ Chà Là, 2 vợ chồng tử vong: Người dân bàng hoàng kể lại

3. Thông tin mới nhất: Nhận diện chân dung kẻ đập vỡ tủ kính, cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT