Trẻ đi mẫu giáo về nhà phát hiện gãy tay

( PHUNUTODAY ) - Từ cơ sở giữ trẻ của bà Vân về nhà, ông Trin phát hiện tay trái con gái mình bị sưng tấy, bé khóc la đau đớn. Gặng hỏi thì bé Hồng nói: "Do không chịu ăn cháo, cô Vân làm trật tay con".

Chiều 1/3, Công an xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi triệu tập cô bảo mẫu Huỳnh Thị Kim Vân- Chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân ở thôn 1, xã Nghĩa Dõng cùng một số người liên quan để lấy thông tin làm rõ xoay quanh vụ việc bé gái Trương Ngọc Ánh Hồng (4 tuổi) bị gãy tay tại đây.
[links()]

Bé Trương Ngọc Ánh Hồng(4 tuổi) bị gãy tay trái nghi do cô bảo mẫu đánh vì không chịu ăn cháo.
Bé Trương Ngọc Ánh Hồng (4 tuổi) bị gãy tay trái nghi do cô bảo mẫu đánh vì không chịu ăn cháo.

Theo đơn thư tố cáo của ông Trương Duy Trin (cha bé Hồng), chiều 29/2, từ cơ sở giữ trẻ của bà Vân về nhà, ông phát hiện tay trái con gái mình bị sưng tấy, bé khóc la đau đớn.

Gặng hỏi thì bé Hồng nói: "Do không chịu ăn cháo, cô Vân làm trật tay con". Anh Trin nhanh chóng chở con đi chụp phim thì bác sĩ kết luận: Tay trái của bé bị gãy 1/3 xương trục phải bó bột.

Ông Trương Duy Trin(cha bé Hồng) bức xúc cầm tấm phim gãy xương tay trái của con gái xảy ra ở nhà giữ trẻ tư nhân.
Ông Trương Duy Trin (cha bé Hồng) bức xúc cầm tấm phim gãy xương tay trái của con gái.

Quá bức xúc trước sự việc này, anh Trin đến nhà trẻ tư nhân hỏi cô Vân thì cô bảo mẫu này khăng khăng cả ngày 29/2 không hề đụng đến cháu.

Nhưng sau đó cô đã xin lỗi vì xảy ra chuyện đáng tiếc này. "Lẽ ra cô Vân giải thích lời phải không, ai ngờ cô còn lớn tiếng thách thức nên gia đình tôi quyết định trình báo vụ việc đến cơ quan công an giải quyết", anh Trin nói.

Theo người dân địa phương, cơ sở nuôi dạy trẻ tư nhân của bà Vân hoạt động hơn 2 năm qua lúc nào cũng duy trì từ 40 đến 50 trẻ trong gian phòng chật hẹp.

Cháu bé Trương Ngọc Ánh Hồng (4 tuổi, con của anh Trin) gửi tại nhà trẻ tư nhân này gần 3 tháng qua, mỗi tháng nộp 550.000 đồng tiền phí/trẻ.

Về vụ việc bé Hồng bị trật tay, bà Vân khẳng định: "Tôi không làm trật tay cháu Hồng vì cháu không chịu ăn cháo".

Tuy nhiên bà Vân thừa nhận: "Liên tục những ngày qua do cháu Hồng đi ngoài để dính phân vào một số cặp sách của những trẻ khác nên tôi chỉ dùng tay phát đít của cháu mà thôi.

Cách đây một tháng do tôi quên cho cháu Hồng uống thuốc ho, sốt, vợ của ông Trin đến nhà trẻ la lối om sòm.

Lúc ấy, vợ chồng tôi đã từ chối không nhận nuôi cháu Hồng nữa nhưng do gia đình họ năn nỉ nên tiếp tục nhận nuôi dạy cho đến nay".

Chiều nay, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng nhấn mạnh: "Nếu điều tra, xác minh vụ việc có tình trạng cô bảo mẫu làm gãy tay cháu Hồng theo như đơn tố cáo của ông Trin, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo qui định pháp luật".

  • Bài & Ảnh: Đức Thanh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn