[links()]
![]() |
| Chưa kịp dứt lời, anh Dũng bị đối tượng giơ súng bắn đạn ghém, nhằm thằng mặt mà bắn. (Ảnh minh họa) |
Tại thời điểm đó, vợ chồng anh chị Hiên đang xem tivi trên tầng 2, cạnh cửa sổ nên dễ dàng quan sát được dưới nhà. Lúc này, anh Dũng phát hiện một đối tượng lạ mặt đang lúi húi tìm cách phá khóa để trộm chiếc xe máy. Anh Dũng liền mở cửa đi xuống tầng 1 và hô đối tượng "Đứng im".
Chưa kịp dứt câu, đối tượng trên rút súng bắn đạn ghém nhằm thẳng vào mặt anh Dũng nhà đạn. Rất may, viên đạn trúng vào phần mềm, cách mũi 2cm.
Mặc dù biết mình bị bắn, nhưng do chỉ còn cách tên trộm gần 2m, nên một tay anh Dũng bịt mặt để cầm máu, một tay chấp chới cố đuổi theo đối tượng.
Chị Hiên cho biết thêm, "Lúc đó, tôi không biết làm gì được nữa, miệng chỉ biết hô to "Bớ người ta, cướp, cướp". Lúc này, hàng xóm mới kịp chạy ra, Nhưng do trời đã tối, trong xóm có nhiều ngõ nhỏ, nên tên trộm đã kịp tẩu thoát, không kịp lấy chiếc xe Honda Lead của anh Dũng.
Ngay sau đó, mọi người đưa anh Dũng đi cấp cứu tại bệnh viện Huyện Hoài Đức. Nhưng do vết thương chảy nhiều máu, cần được phẫu thuật nên các bác sĩ đã chuyển nạn nhân lên bệnh viện Răng - Hàm - Mặt.
Hiện vụ việc đang được CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp với CA huyện Hoài Đức tiến hành điều tra, làm rõ.
- Minh Nhật
