Thông tin sốc vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân khi về quê ăn Tết

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan công an cho biết, anh trai nạn nhân bị tạt axit, cắt gân chân đã vội vã rời khỏi Việt Nam không rõ lý do.

Liên quan đến vụ anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - Việt kiều Canada bị tạt axít rồi cắt gân chân ở Quảng Ngãi), ngày 16/2, lực lượng công an đã thu thập được một clip liên quan đến vụ việc..

Theo đó, camera ở một nhà dân thuộc xã Bình Thạnh (nơi xảy ra vụ việc) đã ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt. Đây là 2 đối tượng bịt kín khẩu trang tạt axit, dùng mã tấu chém vào chân nạn nhân. Bước đầu, công an ghi nhận kẻ gây án chạy xe máy màu trắng, nói giọng các tỉnh phía Bắc.

Nạn nhân bị tạt axit Võ Duy Nghiêm.

Nạn nhân bị tạt axit Võ Duy Nghiêm.

Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết: "Công an tỉnh Quảng Ngãi đang cùng Công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ, ráo riết truy tìm thủ phạm. Chúng tôi cũng đã gửi mẫu đến cơ quan chức năng giám định chủng loại a xít mà thủ phạm sử dụng để gây án".

Điều đáng nói, khi làm việc với công an, nạn nhân cho biết, trước khi ra tay hung thủ gọi đúng tên, anh giật mình quay lại thì bị tạt axit trúng vùng mặt, chảy tràn xuống tay, chân gây bỏng nặng.

Công an huyện Bình Sơn cho biết, đơn vị đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân) để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, vào mùng 7 Tết (11/2), Hoàng đã vội vã rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch nghỉ Tết ban đầu.

Máy bay được điều động từ Thái Lan sang Việt Nam chở anh Võ Duy Nghiêm. Ảnh: TNO

Máy bay được điều động từ Thái Lan sang Việt Nam chở anh Võ Duy Nghiêm. Ảnh: TNO

Liên quan đến sự việc này, ông Võ Duy Linh (SN 1953, trú thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - cha của Nghiêm) cho biết, tối 9/2 (mùng 5 Tết), cả gia đình hẹn nhau đi ăn tối ở khu vực Biển Rạng (Quảng Nam). Đây là buổi tiệc chia tay để Nghiêm cùng bạn gái vào TP.HCM, sau đó bay về Canada.

Đúng 19h30, con trai út Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quốc tịch Canada) đi trước. Đang đi trên ô tô phía sau, ông nhận được điện thoại thông báo rằng, Nghiêm bị kẻ lạ mặt tạt axit.

Chạy tới hiện trường, ông thấy Nghiêm chỉ mặc cái quần đùi, nằm vật vã giữa đường kêu la đau đớn, còn Trâm thì la khóc, tinh thần hoảng loạn. Nghiêm được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo ông Linh, năm 2013, anh Võ Duy Hoàng (con trai đầu của ông Linh) bảo lãnh cho cha, mẹ cùng em trai Võ Duy Nghiêm sang Canada theo diện xuất khẩu lao động. Năm 2014, anh Nghiêm tìm hiểu rồi yêu chị Trâm, sau đó tách ra làm ăn riêng. Tích góp vốn liếng, đến năm 2018, anh Nghiêm cùng bạn gái mở tiệm nail ở Vancouver (Canada).

Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, cả gia đình ông Linh cùng Trâm về Quảng Ngãi ăn tết. Đến đêm mùng 5 Tết, thì xảy ra sự việc. Ông Linh cho hay, việc con trai đầu trở về Canada khiến ông khá bất ngờ và không hiểu lý do.

“Đêm xảy ra sự việc, Hoàng ngồi cùng ô tô với tôi chạy tới hiện trường nơi thằng Nghiêm bị tạt axit. Sau đó, nó đưa em trai mình ra Đà Nẵng cấp cứu. Nó về lại Canada lúc nào tôi cũng không rõ và cũng không biết lý do vì sao”, ông Linh kể.

Hiện tại, anh Nghiêm đã được chuyển sang Canada để điều trị. Theo đó, khoảng 0h10 sáng 15/2, anh Nghiêm và bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cùng một bác sĩ và một ý tá đi cùng để theo dõi bệnh tình được xe cấp cứu 115 của Bệnh viện Đà Nẵng chở đến sân bay Đà Nẵng để làm thủ tục, chuyển lên chuyên cơ của phía bảo hiểm Canada.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn