Bị mẹ ném chết chú chó cưng, cậu bé 13 tuổi đã nổi giận "đùng đùng" rồi gây ra chuyện kinh hoàng

( PHUNUTODAY ) - Sau khi bị mẹ ném chết chú chó cưng trước mặt, cậu bé đã ra tay sát hại mẹ rồi bỏ trốn đến một nhà hàng.

Cảnh sát cáo buộc Shao Fuming, 13 tuổi, đã tấn công mẹ mình là cô Yang Yan, 37 tuổi đến chết tại nhà riêng ở quận Jianhu, tỉnh Giang Tô, vào tối ngày 16/3, sau khi xảy ra tranh chấp.

Đến ngày 18/3, cảnh sát đã cho bắt giữ Fuming sau khi phát hiện thi thể của cô Yang.

Thi thể cô Yang Yan được cảnh sát tìm thấy hôm 18/3. Ảnh: SCMP.

Thi thể cô Yang Yan được cảnh sát tìm thấy hôm 18/3. Ảnh: SCMP.

Một người hàng xóm cho biết, Shao Fuming rất thích chơi cùng chú chó cưng nhưng mẹ cậu bé không hài lòng về chuyện này. Chính vì vậy, bà đã ném chú chó tới chết ngay trước mặt Fuming. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới hành động cậu bé giết chết mẹ ruột của mình.

Sau khi giết mẹ, Shao Fuming đã dành hơn một ngày ngồi lặng lẽ trong một nhà hàng trước khi thi thể mẹ cậu bé được phát hiện. Theo lời kể của nhân viên, Fuming đã gọi một cốc nước và ăn bánh quy mà cậu bé mang theo.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Điều tra của cảnh sát cho thấy Yang một mình nuôi dạy con do chồng đi làm xa, thường xuyên vắng nhà.

Theo luật pháp Trung Quốc, Fuming sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự do vẫn dưới 14 tuổi. Những thiếu niên tuổi từ 14 đến 16 có thể phải lĩnh án vì tội cưỡng hiếp, trộm cắp và giết người.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn