Bị chửi bới vì nợ tiền, gã đàn ông máu lạnh ra tay sát hại chủ quán nước

( PHUNUTODAY ) - Thấy chủ quán nước liên tục đòi nợ, người đàn ông đã tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 31/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Tấn Hiệp (51 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi G.i.ết người. Nạn nhân bị nghi phạm sát hại là bà Trần Thị Thủy (60 tuổi).

Theo đó, Hiệp làm nghề thợ hồ và thuê trọ phía sau nhà bà Thủy. Hằng ngày Hiệp thường ghé quán nước bà Thủy uống cà phê rồi qua nhà ăn cơm.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hiệp - Ảnh: Kiến Thức

Đối tượng Nguyễn Tấn Hiệp - Ảnh: Kiến Thức

Hiệp khai thời gian gần đây uống nước thiếu nợ bà Thủy 300.000 đồng. Do không có tiền trả nên Hiệp bị bà Thủy la mắng. Cho rằng bà Thủy khinh thường mình nên Hiệp bực tức trong lòng.

Chiều 29/5, bà Thủy ở nhà một mình, thì Hiệp ghé vào gặp trao đổi. Tại đây, bà Thủy tiếp tục đòi tiền Hiệp và bị nghi phạm này tấn công liên tiếp ở đầu khiến nạn nhân tử vong. Hiệp lấy 2,1 triệu đồng, dây chuyền, nhẫn vàng của bà Thủy rồi bỏ trốn. 

Vào cuộc điều tra, Công an quận Thủ Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức xác định Hiệp đang lẩn trốn ở Đồng Nai nên tổ chức truy bắt. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hiệp được đưa về trụ sở. Tại đây Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn