Tuấn Hưng vừa tái xuất làng nhạc ở vai trò mới - nhạc sĩ sáng tác. Nam ca sĩ trải lòng về nỗi đau mất mẹ. Nam ca sĩ tiết lộ sợ cảm giác chỗ đông người, thường bỏ về sớm trong những lần tụ tập bạn bè. "Tất cả số điện thoại hiện giờ tôi đều để ở chế độ làm phiền vì muốn dành thời gian cho gia đình và âm nhạc. Người trong gia đình, từ bố, vợ đến các con đều không biết cảm xúc đó của tôi. Tôi giấu cảm xúc vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên cần phải vững vàng, chỉ biết ghi lại cảm xúc vào âm nhạc. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc. Mọi sự cố gắng không phải vì điều gì cả, tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ rất lâu rồi và không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc", Tuấn Hưng nói.
Khi được hỏi về quan niệm "hết thời", nam ca sĩ cho rằng thời kỳ đỉnh cao của nghệ sĩ không nhất thiết đong đếm bằng số lượng khán giả, mà nằm ở thời điểm sức sáng tạo tốt nhất.
Anh nói: "Ở sân khấu âm nhạc, có thể bài hát của tôi cũ hoặc nhiều người nghĩ ông này hát bao năm vẫn thế. Nhưng trong phòng karaoke, tôi nghĩ mọi người chọn 10 bài thì chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng. Đám cưới kiểu gì chẳng có Nắm lấy tay anh hay Gấp đôi yêu thương. Vị trí của Tuấn Hưng bây giờ có lẽ được đo đếm ở phòng karaoke hay đám cưới".
nGÀY 16/11, đại diện của Tuấn Hưng cho biết mẹ của nam ca sĩ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi. Hiện tại, vợ chồng của Tuấn Hưng đang đau buồn và thực hiện các thủ tục để lo hậu sự cho mẹ. Tối 15/11, Tuấn Hưng đã thay đổi ảnh đại diện trên trang Facebook thành hình bông hoa trắng đen.
Trước đó, vào trưa 15/11, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời chia sẻ tấm ảnh anh chụp cùng mẹ, kèm dòng chú thích: "Nắm lấy tay con, mẹ ơi. Con yêu mẹ". Thời điểm này, nhiều người đã gửi lời động viên đến nam ca sĩ cùng gia đình.
Tuấn Hưng từng chia sẻ tình trạng sức khoẻ không ổn định của mẹ. Nam ca sĩ cho biết mẹ mình đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, phải đối mặt với những cơn đau do bệnh tình kéo dài.
Tuấn Hưng cảm kích khi vợ và bạn bè thân thiết thay mình chăm sóc mẹ chu đáo lúc anh vắng nhà.
“Con vẫn ở đây bên mẹ, lặng im nhìn từng hơi thở, nghe từng nhịp tim yếu dần mà lòng rối bời. Có những lúc con muốn khóc thật to, muốn gục xuống bên mẹ mà nói rằng con sợ lắm nhưng nén lại. Con sợ mẹ sẽ lo, mọi người sẽ buồn và năng lượng yếu mềm của con làm căn phòng vốn đã lặng càng thêm nặng. Thế là con chỉ biết nắm tay mẹ thật chặt, để mẹ cảm nhận rằng: Con vẫn còn ở đây và con sẽ không đi đâu cả. Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khoẻ lại, con cũng chẳng ngần ngại”, Tuấn Hưng giãi bày.